Blog

nhin qua cua so

Thứ tư, 04/11/2009 - 02:21:pm

  Cuộc sống bây giờ nơi thành thị ngày càng đắt đỏ và khốc liệt đối với tầng lớp công nhân kể cả trí thức. Công nhân có thể vất vả về sức lao động nhưng tầng lớp trí thức lại đang bị vắt kiệt về trí tuệ khi làm việc cho các tập đoàn nước ngoài . Lương công nhân bây giờ đã thấp nay lại càng thấp hơn do gia cả thị trường ngày một leo thang, đồng nghĩa với việc này là chất lượng cuộc sống ngày càng đi xuống do phải chắt góp chi tiêu. Như tôi thấy lương công nhân ngoài khu công nghiệp nếu không có tăng ca thi không thể nào đủ tiền sinh hoạt hàng tháng được, như vậy tính ra ngày làm việc đến mười mấy tiếng đồng hồ. Nhiều khi đi làm ra các khu công nghiệp giờ tan ca nhìn thật xót xa. Nguồn nhân lực thật dồi dào của chúng ta bị những tư bản nước ngoài sử dụng như những cổ máy biết nói. Ngày đêm rập khuôn một công việc duy nhất mà không cần phải suy nghĩ. Tôi nhìn mà thấy tội và thương cho họ. Phải chăng do bản chất người việt nam ta cam chịu chấp nhận số phận, hay do tính lười biếng cố hữu mà không tự vương lên phấn đấu thoát khỏi kiểu làm việc như robot vậy. Ngày này qua tháng khác từ công ty nay qua công ty khác hàng trăm hàng vạn người cứ cam chịu làm lao đông phổ thông cho tư bản nước ngoài mai như vậy hay sao. Công việc của tôi tiếp xúc nhiều với nhà đầu tư nước ngoài thấy họ nhìn những công nhân việc nam như những tầng lớp yếu hèn. Từ đó họ đánh đồng suy nghĩ về việt nam cũng không là gì hết. Hầu hết công nhân việt nam đều không chịu ham hoc hỏi để tạo cho mình một cái nghề như tạo cho mình một giá trị trước nhà tuyển dụng toàn chỉ có suy nghi làm việc tay chan, vào làm và để mặc họ đào tạo mình ra cái gì thì ra. Đến khi họ không thích nữa thì đẩy ra ngoài không một văn bản, thông báo nào nhu sự việc sanyo chẳng hạn. Từ đó cho thấy thái độ xem công nhân như một món đồ mà khi không sử dụng nữa thì nhanh nhanh bỏ đi không một chút suy nghĩ . Nhiều khi nhìn chúng nó chửi công nhân mình mà mún cho chúng nó cái dép vô mặt, tôi cúng bit vài tiếng trung quốc, hàn quốc nên cũng biết nó chửi mình cái gì. Thế nên nhiều khi đi làm mà găp mấy thằng nào lào như thế tôi chửi lại nó ve kiu luôn , tiêng anh rùi tiếng việt, chúng nó tức lắm nhưng không làm gì được tui hả hê vô cùng.

 

Các Bài Blog Khác Của dinhvinasat
Blog cùng loại "Phóng sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!