Thứ bảy, 20/06/2009 - 08:40:am
TÌNH YÊU LẠ LÙNG VÀ ĐÁNG GHÉT
A không biết phải nói thế nào mới chính xác. Thoạt đầu, nhìn thấy 1 người mà tưởng như a đã nhìn lầm. Trong lúc nhìn kỹ lại, a cũng không dám nghĩ rằng a còn có thể gặp lại e nữa. A đã gặp được 1 người trong 1 môi trường mà có lẽ e chưa từng đặt chân đến. Nhìn người đó a biết chắc đó không phải là e, chỉ là người giống người mà thôi nhưng a muốn người đó là e, là người mà a đã từng quen biết ngày nào.
Khi Người ấy nhìn a, a thấy giống e lắm và đặc biệt hơn khi nhìn ấy từ phía bên cạnh, ấy thật sự giống e, a không thể phân biệt giữa e và ấy khác nhau ở điểm nào nữa, chỉ duy nhất điều mà a cảm nhận được sự khác biệt đó là tuổi tác vì e bây giờ còn ngồi trong ghế nhà trường và chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay, còn ấy thì đã tốt nghiệp lâu rồi, ít nhất là 01 năm, ấy có thể là bằng với độ tuổi của a hoặc lớn tuổi hơn a cũng không chừng. Không hiểu sao e và ấy lại giống nhau đến vậy mặc dù 2 người không có họ hàng thân thiết gì với nhau. A không biết nên vui hay nên buồn, lòng như rối tung cả lên, vui vì được gặp lại e và buồn vì người đó không phải là e. Có 1 lần, ấy ngồi trước a và cách a có 1 bàn duy nhất làm cho a càng rối hơn, càng cố gắng tập trung nghe thầy giáo giảng bài nhưng a lại không thể.
Cứ mỗi tối, không hiểu vô tình hay cố ý a đều gặp được ấy trong lớp mặc dù chỗ ngồi của a và ấy đều thay đổi sau những buổi học. Cho dù người đó có ngồi bất cứ đâu thì a vẫn cảm nhận ấy đang ở xung quanh a giống như e vậy. Loay hoay một lúc a đã nhìn thấy ấy trong số gần 200 học viên trong lớp. Đã lâu lắm rồi a không gặp e và có lẽ sẽ không bao giờ.
Không muốn tâm trạng bị lặp lại như trước kia nên a không dám nói chuyện với người ấy dù chỉ 1 từ hay chỉ 1 lời chào hỏi như những người bạn học cùng lớp với nhau. A không biết chính xác tính tình ấy như thế nào, chỉ biết ấy ít nói chuyện với mọi người trong lớp và a cảm thấy ấy buồn lắm, không biết buồn về điều gì và có 1 điều chắc chắn là ấy buồn không phải vì ấy không hiểu bài.
Trong lúc a nói chuyện vui vẻ với những người bạn mới quen, trông thấy ấy buồn, a cảm thấy thật khó chịu và chỉ muốn làm 1 điều gì đó để ấy cảm thấy vui mỗi khi đến lớp nhưng điều đó lại quá sức a. A muốn nhờ 1 người bạn nữ nào đó, ai cũng được, hãy ngồi nói chuyện và giúp ấy vui lên dù chỉ là 1 chút nhưng vì lớp mới bắt đầu được 2 tuần nên mọi người chưa quen biết nhau và còn xa lạ nhau nên a không dám nhờ họ. Nếu e học chung với a thì hay biết mấy, a sẽ nhờ e là hãy ngồi học cùng với người ấy, e tính tình tốt bụng nên sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, cho dù đó là a.
A không biết cảm giác đầu tiên khi e và người đó gặp nhau sẽ như thế nào nhưng a biết sẽ rất thú vị. Hai con người khác nhau, không có họ hàng thân thuộc nhưng khuôn mặt lại giống nhau. Chính vì sự chênh lệch không nhiều về tuổi tác nên e và người ấy sẽ rất hợp nhau, a hy vọng như là thế. À, đã lâu lắm rồi a không có liên lạc gì với e kể cả tin nhắn bởi vì a có nhiều lý do khác nhau. A chúc e luôn đi đúng con đường và đúng hướng mà e đã chọn. Chúc e may mắn.
* Sau này a sẽ gọi Người ấy là Nhung 2 (N2).