Blog

Bữa nay, có người đã hỏi tui nghĩ gì về Vàng Anh. Có lẽ các phương tiện thông tin đại chúng đã tốn wá nhiều giấy mực cho vụ này rùi, thiết tưởng khỏi bàn thêm nữa làm chi, nhưng cứ nghĩ về câu hỏi đó, tôi lại thấy băn khoăn. Tui hem có nghĩ gì về Vàng Anh, nhưng quanh vụ việc đó, tôi thấy 2 cảm giác: buồn và thương.

1. Buồn:

Hem phải buồn cho Vàng Anh, dù Vàng Anh - Thuỳ Linh có lỗi hay vô tội. Tôi buồn cho các bạn trẻ.  Ở cái tuổi 19 như các em bây giờ, hầu hết chúng tôi chỉ có 1 mối quan tâm là học sao cho giỏi, và làm việc sao cho tốt để giúp đỡ gia đình. Quan tâm đến mọi người là tốt, nhưng sao các em cứ phải đi quan tâm đến cái việc riêng của người khác khi cái việc riêng đó lại chẳng hay ho gì. Tui nghĩ, nếu các bạn thực sự căm ghét với việc Vàng Anh đã làm thì thái độ "Không thèm quan tâm" là thái độ đúng đắn nhất. Hãy quan tâm đến gia đình  mình, bản thân mình, quan tâm đến tương lai của mình, như vậy tốt hơn.

2. Thương:

Hem phải thương Vàng Anh, một người mà đã khóc ngon lành trong buổi chia tay trên VTV3. Tui thương cho những người đang mải mê đi tìm câu hỏi "vì sao lại có thể xảy ra chuyện đó", "vì sao vàng anh lại như thế nhỉ".... Các bạn ạh, sao lại không thể xảy ra, sao có thể không như thế nếu như hàng ngày ta quên mất bổn phận của mình với gia đình với chính bản thân mình nữa. Mải mê với những cuộc chơi phù phiếm, mải mê với những thứ giật gân, những vòng quay tốc độ... Người ta bảo: "nếu bạn bắn vào quá khứ bằng 1 phát súng lục, tương lai sẽ trả lời bằng 1 viên đại bác", vậy tôi xin hỏi, nếu bắn vào tương lai, hiện tại sẽ ra sao?

Zậy đó:-S

Các Bài Blog Khác Của dieutran
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!