Thứ bảy, 06/06/2009 - 12:33:pm
Chắc đây là lần đầu tiên mình có chuyện zui(tính từ ngày lập blog đến giờ ý moà).
Hum nay mình có 2 tin zui lun ak..he...he.Một là mình mới cắt tóc-một quyết định dũng cảm(vì hok đc sự đồng ý của mama moà)
.Trong fút chốc mái tóc dài thật là dài của mình đã hi sinh,thay vào đó là 1 mái tóc ngắn ngang lưng thui.
Tụi bạn đứa thì đồng ý zới quyết định đó của mình,đứa lại la ì xèo và bảo là mình bị điên.Mình thấy mình cũng điên thật đó nhưng hok sao,dù sao thì mình cũng fải thay đổi 1 tí chứ...he...he
.Niềm zui thứ 2 là hum nay a trai iu quý của mình mới zề...hj...hj
.Nhìu lúc mình cảm thấy 2 a e mình cứ như chó zới mèo zậy ak.
Lúc xa nhau thì bùn mún chít đi đc,zậymà khi gần nhau thì lại có chiến tranh xảy ra,mẹ mình cũng đau đầu vì zụ này lun.
Điều làm mình zui nhất là ông a công tử bột của mình đã chín chắn hơn nhìu,bik wan tâm đến e gái hơn.Điều này thì fải cảm ơn chị Diễm nhìu (tạm nhận là chị dâu tương lai y).
Nhưng cũng bùn thiệt đó,vì lần này zề a hok có wa cho mình.Trùi ui,làm mí hum nay mình mong mún chít...hu...hu
.Thui kệ đi,a chỉ ở nhà đc có 1 tuần thui moà,fải trân trọng từng giây từng fút chứ...hj..hj.Moà nhân tiện đây mình cũng cầu nguyện cho ông a iu quý và chị dâu tương lai iu nhau nhìu hơn ,đừng cãi nhau nữa( mai nay còn cho mình mí đứa cháu dễ thương y như cô của nó chứ)