Thứ bảy, 23/05/2009 - 11:16:am
Có lẽ hôm nay sẽ là 1 ngày thật khủng khiếp với mình.
Mình đã thật sự thất vọng về ấy.Mình hok ngờ ấy lại xem mình như trò đùa.
Âý có bik rằng tình cảm mình dành cho ấy lun thật lòng ko?Có lẽ từ nay mình và ấy sẽ ko gặp nhau nữa.Âý có bik điều này làm mình khổ tâm đến mức nào hok?Mình thật sự thất vọng về ấy.
Âý ơi mình thật lòng với ấy mà sao ấy lại nỡ coi mình như trò đùa vậy.Mình bùn,bùn,bùn và rất bùn dù trước mặt mọi người mình tỏ ra hok có chuyện ji.Âý có bik mình đã khóc nhìu như thế nào hok?
Mình tự nghĩ rằng mình sẽ ghét ấy ,hận ấy nhưng sao mình vẫn nhớ ấy nhìu như zậy chứ.