Blog

Giấc mơ làm nhà báo nổi tiếng !

Thứ bảy, 04/07/2009 - 05:32:pm

Bữa nay tui bỗng có liên tưởng đến tương lai mình và chợt thấy mình có ...tố chất của một nhà báo thực thụ !. Không giấu gì các bạn, từ nhỏ tới giờ tui chưa bao giờ viết...sai chính tả và phát âm rất chuẩn (nếu thích). Hơn nữa ,tui khá thích đọc sách. Dĩ nhiên, tui sẽ đăng kí thi vào KHXH & NV khoa Báo Chí trong vòng mấy năm nữa. Vì mấy năm nữa tui mới ...lớp 12 (Hề, tui còn trẻ lắm). Vì vậy ,tui quyết chí hỏi ý kiến mọi người về ngành học khá thú vị này.

Bố tui và mẹ tui thì đồng ý hai tay luôn. Anh chị em cô chú bác tui thì đồng ý ...nguyên người. Nói chung là không có ai ngăn cản. Riêng con bạn thân Trinh Đồng của tui thì ko hề ủng hộ. Trái lại nó còn nói tui thích hợp với nghề...quét rác mới đau lòng chứ . Vì vậy, tui giận nó tơi tả lun.

Tui quyết định đi hỏi phóng viên của một tờ báo teen nổi tiếng ( Suỵt, tui ko tiết lộ tên cho bí mật mới...li kì ). Anh ta nói nếu thích thì cứ làm,tương lai của mình là do mình quyết định. Tui cũng nghĩ vậy. Nhưng thực sự việc vít báo đối với tui là cũng tạm ổn. Tui dã từng có bài đăng báo trên DMT,MT (báo teen á) nên cũng "tự hào" lắm.

Có một người nói với tui rằng việc viết báo cũng rất khổ nhưng lại sướng. Tui bít điều đó. Quá trình viết báo cũng rất gian nan. Người đó nói giọng tui hay nên sẽ thích hợp với nghề MC nữa.

UI ,tui chóng mặt quá đi mất.

He, nhân tiện tặng các bạn tấm hình đẹp hết xẩy này lun nha!

 

Các Bài Blog Khác Của Yến Phương
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (5)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!