Blog

Cho em hỏi ...

Thứ sáu, 09/10/2009 - 06:11:am

 

 

 

Hỏi thăm cơn gió chiều thu

Ai đem nỗi nhớ đổ về từng đêm ?

Đường đời bao bước truân chuyên

Ai người giăng lưới tơ duyên mịt mùng

Hỏi trong giấc ngủ chập chờn

Ai đem hơi ấm ru êm  cõi lòng ?

Qua đò cúi hỏi dòng sông

Biết sao bến đục, bến trong mà chờ

Hỏi giọt sương rớt đêm khuya

Ai cùng em dệt gấm hoa cuộc đời ?

Hỏi trong giấc mộng chơi vơi

Ai cho em biết lòng người trắng đen ?

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của cricket72
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (42)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!