Tổng số bài viết: 29
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 07/11/2009 - 12:42:pm

DƯƠNG TIỂU THÚY.
*********
Chiều thứ bảy viết ít dòng thăm hỏi
Mừng ghê đi, lên Net lại gặp anh
Hỏi anh rằng trưa có ngủ ngon không
Hay mê thơ trưa này anh chẳng ngủ
Anh cười bảo vừa xong việc đó chứ
Vì nhớ em chạy lên mạng làm thơ
Ơ, con trai lém lỉnh miệng thoa bơ
Nên nói ngược nói xuôi nghe thí ghét
Em ở gần sẽ nhéo cho bằng chết
Nhéo tay anh, nhéo cả mũi anh nha
Anh cười em, cô nương dữ vậy à
Nếu biết trước, anh... chạy xa mười dặm
Ừ, em dữ... tại vì em thương lắm
Nếu không ghen thì lòng chẳng yêu thương
Một khi ta, hai đứa, bước chung đường
Em sẽ giữ bảo tồn hòai tổ ấm
Gởi em gái bài thơ Quendy hãy cứ quên đi !
Thứ hai, 26/10/2009 - 11:50:am

Thứ tư, 21/10/2009 - 08:33:am

DƯƠNG TIỂU THÚY.
Thứ bảy, 17/10/2009 - 06:24:pm
Chiều về thơ thẩn nhớ ai
Nhớ ai ngớ ngẩn đến mai vẫn còn
Nhớ ai trong đứng trong ngồi
Thương thương nhớ nhớ mỏi mòn trái tim
Tháng ngày nhung nhớ triền miên
Chiêm bao mộng mị buồn riêng một mình
Nhớ ai buồn bã vô tình
Trong tim quanh quẩn một hình bóng thương
Nhớ ai lòng mãi vấn vương
Bồi hồi lưu luyến nhớ thương từng ngày
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Bâng khuâng tưởng nhớ miệt mài trong đêm
Ðêm về càng lại nhớ thêm
Nhớ ôi niềm nhớ lênh đênh cuộc đời
Nhớ ai dai dẳng rã rời
Cho tim dào dạt cả đời nhớ ai
Thứ tư, 14/10/2009 - 09:31:am
Một ngày rồi lại một ngày
Buồn ngẩn ngơ...viết thẩn thờ vài câu...
Buồn đan con chữ nhạc sầu
Buồn len khóe mắt nhạt mầu trời xanh...
Một ngày nhớ anh...nhớ anh
Chữ tràn nốt nhạc quẩn quanh phím ngà
Một ngày thương nhớ thiết tha
Ngưòi đi vẫn nhớ ngân nga giọt tình
Một ngày mắt ngẩn ngơ nhìn
Tim ngơ ngẩn gọi một mình... tên ai?
Một ngày xoã rũ tóc dài
Sợi nào nhớ...sợi nào hoài...thương anh?
Thứ bảy, 10/10/2009 - 08:22:am
| Em hát ru anh anh có hay Lời ca theo gió vút ngàn mây Loang trong vạt nắng lời tình tự Bàng bạc muôn nơi nỗi nhớ đầy…. Em hát ru anh cho ngày mai, Sầu thôi đừng xuống trĩu vai gầy Ru anh như sóng ru bờ cát Xóa hết niềm đau xóa đắng cay! Em ru trong nắng mộng liêu trai Huyền thoại cho em nhẹ gót hài Bơ vơ em đứng trong ngày vắng Hỏi gió ngày nay nắng có đầy? Em sẽ ru anh đến ngàn sau … Lời ru sương khói bạc mái đầu ! Lời ru theo gió trôi đi mãi…. Em vẫn ru hoài anh có hay |
Thứ tư, 07/10/2009 - 11:46:am
Mọi quan hệ tình yêu hay tình bạn
Từ việc to xuống việc nhỏ anh ơi
Phải cùng nhau vun xới mãi trên đời
Thì mới mãi giữ hoài tình cảm đó
Giòng nước xuôi đưa thuyền con đi đó
Thuận xuôi giòng thì tất sẽ đi xa
Nhưng có khi đi ngược cũng đậm đà
Khi đôi bạn cùng chia nhau chèo lái
Tình yêu mình chỉ sẽ hoài lớn mãi
Khi chăm lo săn sóc thật tình nhau
Tình dạt dào đâu dễ cạn được mau
Khi hai đứa cùng nhau chung sức tưới
Giả như anh diễm phúc được chung lối
Cả cuộc đời cũng gắng sức đẹp đôi
Vì tình yêu chỉ nảy nở sinh tươi
Khi trong cuộc cả hai cùng góp sức
Mình san sẻ gian nan và hạnh phúc
Cùng đi lên trong điệu vũ tình yêu
Tiến tới, lui, hai đứa phải theo chiều
Như khúc nhạc điệu tango say đắm
Trong mọi chuyện muốn giữ được tình cảm
Phải hiểu nhau, nâng đỡ, thứ tha nhau
Đừng một ai cứ nghĩ phải đứng đầu
Biết nhường nhịn, giữ gìn, luôn kính mến
Tình yêu thật chẳng tàn như ngọn nến
Sẽ luôn luôn chuyển động tựa mặt trời
Nung chảy đều, tạo sức nóng không nguôi
Những đam mê, những rực nồng sự sống
Thành thật yêu tất cả là hy vọng
Yêu nhiệt cuồng yêu trọn vẹn trái tim
Những khó khăn, những khác biệt sẽ chìm
Trong sức nóng tình yêu nồng cháy mãi
Thứ bảy, 03/10/2009 - 07:54:pm
Chiều mười bốn trên dòng sông êm trôi
Những chiếc đèn trời lững lơ bay về nơi ấy,
Cho tuổi thơ nào bỗng dưng tìm thấy,
Trong 1 ngày buồn chào đó tết Trung Thu
Em vẫn là em mấy thuở mây mù,
Ngày tuổi xuân tóc dài bà ba trắng
Em vẫn là em dù chợt mưa hay nắng
Vẫn mãi chân thành một tình cảm ngây thơ,
Vẫn mãi là em dù có đến bao giờ...
Mùa xuân đi qua và hạ về bở ngỡ
Cho mùa thu mênh mang tiếng thở..
Hay đông về lạnh buốt cả bờ vai..
Vẫn mãi là em dù vạn vật đổi thay,
Hay thoáng đó nhân tình thế thái,
Cho bạn bè chân tình mãi mãi.
Dù một ngày như thoáng bóng thoi đưa
Thứ năm, 01/10/2009 - 05:00:pm

Chủ nhật, 20/09/2009 - 10:29:am
Chũ nhật ơi đối với tôi là thừa thãi
Trong lòng tràn ngập nắng chiều xa
Giá như có một bàn tay nhỏ
Một bóng hình ai một thoáng thôi
Chủ nhật lòng tôi lại thấy buồn
Trong lòng tràn ngập nỗi cô đơn
Người ơi xa vắng nơi nào nhỉ
Có biết chiều nay chũ nhật buồn
Thứ năm, 17/09/2009 - 07:14:pm

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Em nhớ anh, anh hỡi! em nhớ anh
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Đêm bâng khuâng em nhớ lắm anh ơi;
Em một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Thứ ba, 15/09/2009 - 09:30:pm

Một phút buâng khuâng thoáng chạnh buồn
Người về bỏ phố lệ rơi tuôn
Tạm biệt ngày xưa buồn viễn xứ
Cách biệt tình ai nhớ cố hương
Chỉ vài hôm nữa đành chia xa
Trở về xóm vắng nơi quê nhà
Người ơi ở lại xin cho gửi
Thơ tình mực tím với cành hoa
Hãy hứa rằng sẽ chăm sóc thay
Vườn thơ vun tưới đã bao ngày
Để nụ hương tình đừng sầu úa
Cho lời thơ mãi ngát thơm bay
Chủ nhật, 13/09/2009 - 07:58:am
Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Bỗng một ngày run lên bối rối
Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh là cô bé nhỏ nhoi
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim
Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi, cư vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang lồng ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu
Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ
Trái tim em trái tim bé nhỏ
Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
Nhờ anh giữ cùng em trái tim con gái
Thứ ba, 08/09/2009 - 12:40:pm
Em biết mình yêu nhau là khổ
Nhưng sao em chẳng muốn rời anh.
Em yêu anh như lời em nói vậy
Một trái tim và một tình yêu.
******************************
Chiều nay mưa rơi chiều nay buồn
Em ngồi lặng lẽ đếm mưa rơi
Mưa ơi sao mưa rơi hoài vậy
Làm cho em.em nhớ người yêu
DƯƠNG TIỂU THÚY
Thứ bảy, 05/09/2009 - 07:45:am
KÍNH TẶNG CHỊ GÁI DƯƠNG MỸ TRINH..Thứ ba, 01/09/2009 - 07:26:pm
|
|
Thứ hai, 31/08/2009 - 02:43:pm
Ngồi buồn mắt ngó, vu vơ
Chờ khi đêm xuống dựng xây lầu tình
Đón vầng trăng sáng lung linh
Về soi chung một bóng in bên rèm.
Tưởng rằng tình sẽ dịu êm
Nào ngờ giông bão dập mềm tim ai !
Vẳng nghe mây, gió thở dài :
Tình trong "Mơ", sao mắt cay lệ sầu ?!!
Chủ nhật, 30/08/2009 - 07:23:pm

Tội nghiệp Anh của Thúy
Khi mang trái tim buồn
Khi yêu mang hờn dỗi
Đó là nước mắt tuôn.
Biết là tình yêu thật
Nhưng đời ai có biết
Anh Thúy thật là hiền
Một tình yên rất thật
Anh ơi , thui đừng than
Khi tình Anh trái ngang
Gió thu cũng lang thang
Đừng để mây khóc than...
********
DƯƠNG TIỂU THÚY XIN TẶNG ANH TRAI KÍNH MẾN.......ANH TRAI ĐỪNG BUỒN NỮA ANH NHÉ.....
Thứ bảy, 29/08/2009 - 08:03:pm

Mỏi gót đi tìm hạnh phúc đâu
Lòng sao trĩu nặng nỗi âu sầu
Buồn duyên bạc phước ngàn cay đắng
Lỡ phận hồng nhan vạn khổ đau
Nguyện ước muôn đời..ghi giữ mãi
Lời thề trọn kiếp.. khắc in sâu
Đừng ham bắt bóng mai khi lỡ
Thứ năm, 27/08/2009 - 06:26:pm

Nợ dâu, tằm phải nhả tơ
Nợ chi mà phải làm thơ, sắp vần
Thẫn thờ, ngớ ngẩn, phân vân
Vu vơ, vớ vẩn, ngại ngần đúng sai
Đêm khuya trở giấc nhớ ai
Tim em, thổn thức, mên man ... vương buồn
Ý, lời, vần, chữ thả buông
Hồn chìm, lạc giữa suối nguồn yêu thương
Thơ sầu nhuộm tím bến tương
Vớt lên từng chữ lòng dường nhói đau
Sóng tình chìm nổi thấp cao
Từng vần thơ nhỏ thấm vào trong em
Tình thơ ru giấc mộng lành
Nhịp nhàng lục bát, song hành như ... mơ