Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 13

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ân Ðức Sinh thành

Thứ tư, 24/06/2009 - 12:50:pm


 

 

 

NÓI THỬ CHO VUI :D

Thứ hai, 11/08/2008 - 05:03:pm

Xưa kia ở tuốt ...trên trời:D

Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.:)

Sai bắt một chú chuồn chuồn:)

Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.:)

Bỏ vô một ký ớt bầm x-(

Chanh chua 5 trái,me dằm 6 tô :D

**

Nước mắt cá sấu 7 xô :D

Dịu dàng một xíu,8 tô dữ chằng.

Nêm thêm 9 chú lăng nhăng

Mít khô.mít ướt cằn nhằn, ghen tuông

Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn

Mụn cám,mụn bọc,mụn cơm.mụn đề

Ngọc Hoàng hứng chí hề hề :))

''Sản phẩm'' hoàn tất không chê chỗ nào

Sai thiên lôi lấy bột nhào

Bắc Đẩu canh  lửa,Nam tào quạt than:)

Cuối cùng một tiếng nổ vang

Thế rồi''con ấy'' tàng tàng bước ra :D

Bèn đặt tên nó''ý Ê'' :)

Còn gọi'' là con gái'' hay là....'' cô em'' :D (TSLÀ st):))

MỚI SUY NGHĨ RA ....ĐỌC CHO VUI..:D

Chủ nhật, 10/08/2008 - 11:07:am

Mỗi lân ăn xong,

Buồn ngủ dã man,

Ngáp lên ngáp xuống

Con rùi bay vô :D

**

Đi ra đi vô

Chẳng biết làm gì

Đi tới đi lui

Đến giờ cũng xong:D

**

Ngồi đó đợi mong

Chẳng biết chừng nào

Tụi mình có thể

Gặp nhau và  chào :D

 **
THƠ CON CÓC NHẢY LÒ CÒ..........:):):)

GIẬN

Thứ tư, 30/07/2008 - 01:07:pm

Ngày hôm  nay Tiểu thuý giận

Bạn thân nhất...hoá''kẻ thù''.

Tiểu Thuý thấy đời hiu quạnh

Bạn bè như...lá mùa thu !

Tiểu Thuý lục tìm sách báo

Quyết tâm kiếm '' bạn bốn phương''.

Đây rồi :''Một người vui tính

Thư về xin gởi phố...phường...''

Thư từ tung bay như...bướm

Thuý đã có bạn tâm giao

Sở thích , ôi chao giống thế

''Thuý'' đây,''Anh ''đấy vui sao !

Hai bên đến lúc nôn nao

Xin hình ' dung nhan,'' diện kiến.

Đây ảnh Thuý cười lúng liếng

Khoe hàng răng sún thuở nào

Tiểu Thuý đợi chờ tin báo

Tay run mở vội bao thư

Tấm ảnh rơi ra ,Thuý ... xỉu

''Kẻ thù''trên lớp đây mờ ! (hi)

 

LÝ DO . . TẠI, BỊ . . . BỞI VÌ

Thứ sáu, 25/07/2008 - 03:35:pm

E m đâu nào muốn thế.

Vì sợ làm anh buồn.

Nên nói khác một tí.
Đễ chuyện mình vui hơn.
Vòng vòng em nói vòng vòng.
Vui hơn em tưởng!!!
Vui hơn thế nào ???
**
Em nhận lời anh hẹn.
Như sự việc tình cờ.
Từ môi hồng ươn ướt.
Tiếng dạ nhỏ như mơ.
Quanh co em nói quanh co.
Em đâu muôn thế!!!
Thế nào là sao???
***
Em phải biết ngày qua.
Mình anh trong quán vắng.
Nói điếu thuốc đợi chờ.
Tan dần theo ngọn nắng.
Lý do...Tại. bị... Bởi vì !!!...
Em đâu muốn thê!!!
Bởi vì... Tại sao???

HỎI..

Thứ năm, 24/07/2008 - 07:20:am

Mấy lần thức dậy trước ban mai

Đêm vẫn còn trăng cửa vẫn gài ,

Lại nhắm mắt chờ bình minh tới

Chập chờn nhơ nhớ bóng hình ai !

**

Em nắm lấy tay Em cứ tưởng là

Bàn tay dấu ái của người ta

Chiêm bao ơi hãy thương tôi với !

Nhầm mấy lần rồi không  nhớ ra.

**

Đã  trót tương tư sắc nắng hồng ,

Là mơ ngay cả lúc rạng đông

Anh ở phương trời xa xôi ấy

Thỉnh thoảng có nhầm giống Em không.??

BA ƠI ! CON BIẾT TÌM ĐÂU ?

Chủ nhật, 20/07/2008 - 10:56:am

Tuy đã xa bao nhiêu ngày tháng

Hình bóng Ba con nhớ mãi mỗi chiều

Lâu lắm rồi chẳng thấy  được Ba yêu

Nhớ thương này gởi  mây về bên ấy.

**

Con nhớ lắm ngày con còn thơ ấu

Ba và con thức dưới ánh đèn vàng

Ba  dạy con bài đọc vỡ lòng

Hàng chữ đầu ôi sao mà khó quá !

**

Mùa khai trường Ba ngồi bên khung cửa

Bọc cho con những cuốn tập xinh xinh

Ba viết  vào bìa hai chữ Tiểu Thuý

Con thích quá đứng gần Ba khép nép.

**

Con nhớ  rõ những lần Ba về phép

Bồng con lên Ba âu yếm hôn con

Dặn con rằng phải cố gắng ngoan hơn

Con gật đầu miệng cười như hoa nở.

**

Rồi thức vậy sau một đêm say ngủ

Gọi Ba ơi ! sao chẳng thấy trả lời

Mẹ bảo rằng Ba đi lúc mưa rơi

Con mếu máo nhìn quanh ngôi nhà vắng.

**

Con xuôi ngược những bước chân buồn tẻ

Nhớ về Ba con đau xót trong lòng

Chiếc lá vàng rơi xuống cạnh dòng sông

Thương Ba quá con gục đầu nức nở.

**

Con gom lại ngàn bông hồng chớm nở

Về tặng Ba khi xuân đến bên thềm

Trên bàn thờ lung linh ảnh Ba thân

Con cuối xuống  khấn thầm lời cảm tạ.

KÝ ỨC ĐÊM MƯA

Thứ tư, 16/07/2008 - 03:10:pm

 Có thể nhà bên đây

 Có thể nhà bên đấy

Có thể phía sau này

Có thể đằng trước mặt

Trong đêm sâu dày đặc

Tiểu Thuý rồi nghe mưa

****

Cái vầng trán lạ chưa

Không nhăn mà suy tưởng

Con mắt người ngời sáng

Như chưa hề chớp mi

Nhô cao cao phía góc

Cái chống tay bất ngờ

Như sững sờ dừng đó

****

Mưa vẫn mưa vẫn vũ

Giọt giọt dài nối  nhau

Tiểu Thuý ngồi nơi đây

Nghe mưa mà suy ngẫm

Cuộc đời kỳ lạ lắm

Tự cổ vẩn đáo lai

Hiền sỉ với nhân tài

Vẫn cứ là lận đận

Uớc mơ và cuộc sống

vẩn cứ là ước mơ

Để cho đến tận giờ

Nghe mưa rồi lại nhớ....

BÀI THƠ TẶNG MẸ...VIẾT THAY BA !

Thứ sáu, 11/07/2008 - 09:36:pm

Ba Mẹ ngày xưa nghèo tơi tả
Yêu nhau ngại Nội Ngoại hai bên
Mẹ thương Ba, dấu tình trong mắt
Yêu Mẹ, Ba cất tiếng trong thơ
Con đường: Chứng nhân tình đôi lứa!
Ngày hai buổi đợi một sum vầy
Áo Ba bạc thếch quần rách gối
Mẹ chiếc áo dài mặc khính ai
Tình nghèo đôi trẻ đâu dễ nói
Mắt mẹ buồn theo Thơ tháng ngày...
Ông Trời không phụ lòng Ba, Mẹ
Dù nghèo nhưng vẫn giữ thuỷ chung
Miệt mài sáng tác... Ba nổi tiếng
Mắt Mẹ vui rưng giọt lệ mừng
Từ đó trầu cau nhờ dạm ngõ
Mẹ về chung một lối Ba đi
Con đường vui ngập đầy xác pháo
Chứng nhân mới... gởi các con đây!
Rồi Ba vượt biển không tiền đủ
Để lại quê nhà mẹ với con
Tháng năm mòn mõi trong hy vọng
Đoàn tụ một ngày ... biết có không ?
Hơn mười năm đợi bao mong ngóng
Tin dữ đưa về một chiều Thu
Ôi đêm Tháng Tám Ba bị giết
Ông trăng tròn như khuyết giữa trời
Ba con đã về trong đất lạnh !
Yêu thương dành mãi Mẹ cuối đời
Thơ Ba, Mẹ nhớ không sót chữ
Đây bài tặng Mẹ, viết thay Ba! :((
:((

Mối Tình Đầu (( Tặng Johnje ))

Chủ nhật, 06/07/2008 - 02:09:pm

Em lang thang trong đêm
Uống cạn vầng trăng Hàn Mặc Tử
Vầng trăng cuồng điên...
Nhớ...

Em ép khô anh giữa một mùa mưa
Giữa đôi mùa gió...
Những bài thơ tình bỏ ngỏ
Những bước chân gõ nhịp rất điệu đàng...

Một ngày anh ra đi
Thương nhớ thủa xưa chỉ còn trong ký ức
Ơi! những con đường suốt đời nằm thao thức...
Còn ai mong nhớ trong đời?...

Có những chiều cuồng say
Trong cơn mê
Gặp bóng anh 
Em bật khóc
Làm sao nói được thành lời...

Tháng 5 về chơi vơi...
Cơn mưa đầu hè đã đến
Anh còn nhớ hay đã quên
Con dế lang thang ngày cũ
Đêm nay...
Không ngủ...
Mơ về những chuyện xa xôi...

Mai em vào đời
Nhé anh! nhớ tròn buổi ấy
Lần đầu tiên em run rẩy...
Rưng rưng khóc một vần thơ...

Ngày xưa em dại khờ
Trao anh tình yêu nồng cháy
Đời như nước chảy...
Sông hững hờ...
Lòng em cát bờ lặng lẽ...
Thương anh không nhẹ...
Lòng em cỏ úa hương nồng...
Tình là mênh mông
Mình em chấp chới...
Bên lở, bên bồi nhớ anh...

Bây giờ
Lòng thấy mong manh...
Phải chăng đã chết
Một cành hoa yêu?...
Lòng em đã xót xa nhiều
Trái tim đa cảm những điều vu vơ... 

Em đã tôn thờ
Bóng anh ngày cũ
Cả khi liễu rũ
Cả trong cơn mê
Bao nỗi ê chề...
Nào anh có biết ?...

Tưởng như lòng em bất diệt
Yêu anh đến muôn đời
Sao đêm nay chơi vơi...
Trăng tròn bên kia đỉnh núi...
Im lời...
Xớt xa...

Em thương phận loài hoa
Mọc ven rìa nỗi nhớ...
Cũng như anh
Chưa bao giờ có em trong hơi thở
Trong trái tim...
Trò chơi trốn tìm
Và những bài thơ giờ không còn nữa
Anh quên rồi 
Em ngày đêm thắp lửa
Cố quên đi mối tình đầu....

Tháng 7 mưa Ngâu
Ai sẽ bắc cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ ?...

 ************

 

cho ai ...?

Thứ năm, 03/07/2008 - 06:58:pm

hình như thu đang qua
hình như đông sắp đến
lạnh không anh ....?
hay vẫn cố tình lơ đễnh
mặc đất trời, mặc chuyện con tim...

vẫn với đêm
trăng sao về làm bạn
vẫn với ngày
gió mây lơ đãng
như em - anh ....ta hờ hững với nhau ...

tim sẽ đau ..?
hồn sẻ đau..?

đất, trăng, gió và anh

Thứ tư, 02/07/2008 - 08:39:am

anh với em hai mãnh đời xa lạ,
chưa một lần mà đã nhớ thương nhau
mình cô-đơn trong dòng đời nghiệt-ngã,
mình cần nhau như đêm thiếu trăng sao!
©

 

 

đất không khóc, đất âm-thầm nhung-nhớ,
trăng cũng buồn, trăng ủ-rũ trong đêm.
gió cũng tiếc mùi thơm thân ngọc-nữ,
anh cũng thèm vị ngọt của môi em! :D (dtt)

May Trang troi xanh

Thứ tư, 28/05/2008 - 11:42:am

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới