Tổng số bài viết: 144
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 11/08/2009 - 08:09:am

Ru lòng với chút chữ duyên
Nợ đời chưa dứt triền miên khổ sầu
Tương lai biết sẽ về đâu
Lẽ nào ta mãi sầu đau một đời ?
Ru ta với những ngậm ngùi
Đưa tay níu chút niềm vui riêng mình
Cỏ cây hoa lá cũng tình
Vầng trăng chênh chếch , riêng mình cô liêu .
Ru hồn thơ thẩn trong chiều
Ta về gom lại chắt chiu ngày buồn
Chạnh lòng mưa mãi cứ tuôn
Thương ta một bóng đêm trường quạnh hiu .
Chủ nhật, 09/08/2009 - 04:11:pm

Dễ thương là dễ thương ơi
Cái thời đi học cái thời vô tư
Mầm non chưa biết cộng trừ
Bạn bè trong lớp xem như một nhà
Dễ thương là dễ thương à
Bước vui chân sáo đuôi gà đong đưa
Lối về bất chợt cơn mưa
Một tàu lá chuối cũng vừa che chung
Dễ thương là dễ thương hung
Tuổi trăng tròn chớm ngượng ngùng môi son
Chùm mận chín túi me non
Dành nhau chí chóe như còn trẻ thơ
Dễ thương đến độ không ngờ
Là khi ai đó ngẩn ngơ mắt buồn
Một chút khói một chút sương
Một tà áo lụa trắng vương mấy chiều
Yêu thì chưa thể là yêu
Chỉ nghe trong dạ ít nhiều mến thương
Bay bay cánh phượng sân trường
Bóng ai thấp thoáng qua vườn ca dao
Thương làm sao nhớ làm sao
Cái thời đi học xưng tao gọi mày
Như vừa vuột khỏi bàn tay
Cánh chuồn bay, cánh chuồn bay, cánh chuồn …
Thứ bảy, 08/08/2009 - 08:14:am

Thúy nép vào thơ với đêm trường
Con tim khao khát một tình thương
Của ngày xưa ấy ko còn nữa
Từ một lần đau --buốt tận xương
Thúy hái làm chi trái tình yêu
Ngọt ngào chẳng thấy..đắng cay nhiều
Trăm năm ngưòi khác đà nhận sạch
Bỏ sót lại Thúy chiếc bóng xiêu
Thương từng hoa tím rụng trong chiều
Người ấy giờ đâu...hỡi người yêu?!
Đêm nay Thúy viết dòng thi nhớ
Cho sầu lần nữa với tình yêu!
Thứ sáu, 07/08/2009 - 12:46:pm

Em sẽ quên những gì không muốn nhớ
Khi giòng đời hai đứa đã buông xuôi
Mai xa nhau xin chớ nói một lời
Niềm nhung nhớ em đây thôi ôm lấy
Em sẽ quên một mai mình thức dậy
Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau
Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
Thà quên hết như chưa hề quen biết
Trả cho anh những ân tình tha thiết
Cõi lòng em chai đá kể từ đây
Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
Em trả hết cho tim mình trống rổng
Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích
Thứ năm, 06/08/2009 - 12:08:pm

Anh ơi?..Thúy.....rất là hiền !
Xin Anh cho Thúy được ưu tiên,
Thơ hay còm nhiều nhiều nhé Anh.
Thúy sẽ ? tặng Anh..nụ cười duyên ..
Anh nói :" Thúy........ rất có tài...
Dễ thương....quyến rũ bao chàng trai......
Anh cũng .......theo đuổi trong số đó...
Thúy..... yêu dấu ....em co' hay ..
Thương Thúy thì thầy phải nghe lời,
Không "Đì " Thúy nửa nhé Anh ơi.
Làm gì thì cũng khen Thúy giỏi...
Bằng không Thúy cho Anh nghỉ chơi .
Anh nói Anh đây..biết lỗi rồi.
Đừng hờn giận nữa ..Thúy..... ơi !
Xí xoá cho Anh đừng lo nhé..
Cuối tuần Anh hứa đưa đi chơi

Hiiiiiiiiiiiiiiii
(Viết tặng anh ... trong khóa huấn luyện nhảy dù )

Thứ ba, 04/08/2009 - 09:56:pm

Dẫu biết rằng khó có thể quên anh
Khi con tim còn mang nhiều nỗi nhớ
Và dòng đời có bao điều trắc trở
Có khi nào hạnh phúc trọn tầm tay
Và ngày mai , ngày mai nữa ai hay
Sóng có bình yên cho người trở lại
Người sẽ bên em hay rời xa mãi mãi
Để suốt đời em mãi ngóng trong tim
Em muốn là em của những ngày xưa
Muốn vô tư để thấy mình hạnh phúc
Muốn hét to để mong anh hiểu được
Muốn một ngày gần anh nói tiếng " yêu em " ........
Thứ ba, 04/08/2009 - 03:45:pm
Thúy yêu Anh , cái gì cũng nhất
Những buồn vui trộn trong đất vườn yêu
Như đất khô đựơc rứơi trận mưa chiều
Hạt bung búp....nhú mầm...kiêu sa sống..
Thúy yêu Anh,tình ta dù huyễn mộng
Nhớ ngút trời....giận cũng sóng sánh ngang
Từng lời nói, cử chỉ cứ in hằn
Con tim nhỏ,trở trăn...khi lạc lõng
Thúy yêu Anh....Thúy trải trên ngàn sóng
Biển muôn đời chẳng cạn đựoc....phải ko Anh?!
Dù đôi khi trồi hụt...chẳng lặng lành,
Nhưng mãi mãi....một màu xanh bất diệt
Thúy yêu Anh,trái tim hồng tha thiết
Khắc đậm rồi, Thúy biết phải làm sao....
Thầm mong đợi cái giây phút tương giao
Thúy yêu Anh....Anh là nhất....hiểu không nào....!!!
Chủ nhật, 02/08/2009 - 08:54:am

Thuý ngồi Thuý đếm giọt thời gian
Đếm suốt mà đêm mãi chẳng tàn
Thuý cố xóa nhòa đi nỗi nhớ
Nhớ Anh lạnh lẽo cả không gian
Thuý ngồi Thuý đếm giọt sương đêm
Trong đợi để rồi nhớ đến Anh
Thuý cười Thuý thấy mình ngô ngố
Nhìn sương rơi như nứơc mắt rơi
Trời đất nhìn đâu cũng thấy Anh
Nhớ Anh … nhớ Anh…. Nhớ Anh
Nhớ Anh …. Nhớ Anh … nhớ Anh
Anh có nhớ Thuý không??????
Thứ ba, 28/07/2009 - 09:03:am
Tình đời … nhiều nỗi ưu sầu
Tình thơ thanh thản … Có đâu muộn phiền
Tình đời … nhiều nỗi đảo điên
Tình thơ … nhẹ gót nơi miền cỏ hoa
Tình đời … Gian trá , điêu ngoa
Tình thơ … Là tiếng thiết tha của lòng
Tình đời … gạn đục , khơi trong
Tình thơ … trang trải những dòng tâm tư
Nỗi lòng … ghi lại thành thơ
Khi lòng trăn trở … Tình thơ cận kề
Chủ nhật, 26/07/2009 - 11:10:am

Yêu, hờn, trách, giận có mấy ngày.
Khi nhớ, khi buồn, khi trách tội,
Khi tình vụt mất ngỡ mình say...
Không phải tình đời chẳng đắng cay,
Thứ sáu, 24/07/2009 - 07:12:pm
,,,,
,,,..
Khi em hát bản tình ca chất ngất
Thì lòng em cảm xúc cũng trào dâng
Bài ca nào em hát với bâng khuâng
Em sẽ gởi cho anh giòng cảm mến
Từng lời ca em ru tình quyến luyến
Gởi theo mây theo gió đến người thương
Anh có nghe một cảm giác vấn vương
Trong tiềm thức có khơi niềm dấu ái
Em muốn viết bằng lời thơ trang trãi
Nụ hoa tình trong nắng sớm bình mình
Ngát hương thơm bao phủ cả bóng hình
Người yêu dấu muôn đời trong thầm lặng
Thứ tư, 22/07/2009 - 08:36:pm
Em ở đó .. giấu buồn lên mắt
Lòng đợi chờ , ngoay ngoắt xa xăm
Tương tư vạn ngã , tình ngàn dặm
Mà anh chưa về ... buồn lắm phải không ?
***
Chiều mưa loang loáng nước trên sông
Mịt mù thương nhớ không nguôi lệ
Mà bóng anh yêu vẫn chưa về
Tắt nắng hoàng hôn , đêm bật khóc .
**
Thương em đượm thắm .. tình cô độc
Nhưng biết làm sao rót thương yêu
Bước đời dang dở .. còn mộng ảo
Mà gối tay đêm .. nhớ sao vừa !
Thứ ba, 21/07/2009 - 11:00:am

Đêm thâu gió lạnh thiếu hồn trăng,
Lất phất ngoài trời mưa vẫn giăng.
Lệ sầu tí tách rơi quãng vắng...
Lòng tôi ai đó hiểu được chăng?
Chủ nhật, 19/07/2009 - 04:44:pm

Khi không bỗng thấy vui vui
Tự dưng môi nhoẻn nụ cười …Bâng quơ
Khi không bỗng thấy bất ngờ
Nhớ nhung xa vắng ngẩn ngơ bóng hình
*Khi không đêm xuống một mình
Gió thì thầm gởi lời tình đến em
Khi không có hạt sương đêm
Từ đâu rớt nhẹ mát mềm đôi môi
*Khi không tim gọi … người [...]
Thứ sáu, 17/07/2009 - 12:13:pm

Ngồi buồn một mình nhớ đến ai?!!
Khi không chợt trút hơi thở dài.
Từng đêm,từng đêm luôn nhớ nhớ,
Từng ngày, từng ngày tình chẳng phai.
Nhớ thế nên luôn buồn một nổi:
Tình nồng nhưng chẳng có ngày mai
Đơn phương, lặng lẽ trong niềm nhớ,
Mãi mãi trong tim một hình hài...
Thứ năm, 16/07/2009 - 12:35:pm
Ai đã yêu thơ đến với thơ
Mãi còn duyên nợ với văn thơ
Thơ tìm đồng điệu trao vần điệu
Thơ gặp tri âm đắm ý thơ
Thơ tặng người thơ thơ cất cánh
Thơ hòa nét nhạc nhạc nâng thơ
Thơ vui trần thế say ân ái
Thơ hiến dâng đời hương sắc thơ
Thứ ba, 14/07/2009 - 10:42:am

" Ai tung hoa phượng lên trời
Để cho trai gái hận đời vì yêu
Người ta vá áo bằng kim
Tôi đây xin hỏi vá tim bằng gì
Cafe đắng bỏ đường thì ngọt
Tình yêu buồn biết bỏ gì đây
Bỏ đường bỏ muối bỏ gừng
Bỏ gì thì bỏ xin đừng bỏ nhau".
****
TIỂU THÚY LÀ EM....EM LÀ TIỀU THÚY
Chủ nhật, 12/07/2009 - 02:02:pm

Có đôi khi chẳng hiểu nổi chính mình
Những lời nói, những dại khờ, nông nổi
Chẳng tìm được mình trong những điều lầm lỗi
Qua đi rồi mới chợt nhận ra
Có đôi khi bỗng tìm lại chính ta
Giữa những cái chung lại có điều riêng biệt
Ngỡ héo tàn lại hóa ra bất diệt
Tháng tháng ngày ngày hóa kiếp trong nhau
Không tìm nổi mình trong ký ức thẳm sâu
Những ẩn dụ, những lối mòn trong bóng tối
Những nụ cười đến rồi đi thật vội
Vẫn tay xòe, vẫn chờ đợi, vẫn … tôi
Thứ sáu, 10/07/2009 - 09:49:am
Chia tay rồi, Anh ơi hãy nhớ
Câu nói vô tình tê tái lắm, Anh ơi !
Tình yêu kia đã lỡ vỡ tan rồi !
Đừng khắc khoải để làm đau tim nữa !
Xin im lặng một lần thôi, để nhớ
Kỷ niệm xưa yêu biết mấy cho vừa
Gói lại rồi ước hẹn với mộng mơ
Hành trang nặng những điều không thể nói
Xin Anh hãy một lần thôi, đừng nói
Hai con đường chẳng thể khác được đâu
Ngã ba, ngã tư ta bước vội qua nhau
Để biền biệt ngược xuôi... trong khoảnh khắc
Anh hãy xếp hành trang và khao khát
Để ngóng chờ phía trước một tình yêu
Có thể biết đâu, vô tình lắm một chiều
Anh bắt gặp nửa của mình - yêu, thật đấy!
*********DƯƠNG TIỂU THÚY*********