Chiều xuống dần em quay về lặng lẽ ,
Nghe rả rời kỹ niệm vuột tàm tay ,
Người âm thầm - xa vắng có hay ,
Mùa Thu cũng vơi dần theo chiếc lá !
Mưa đang rơi hay lệ em lả chã...
Một tình yêu cũng vội vẫy tay chào ,
em một mình lặng lẽ cõi lòng đau ,
Sao nín lặng hoàng hôn buồn đến thế !
Ơi ! tạm biệt tình yêu mà không thể,
Quên được nhau , phút cuối chạnh lòng ,
Biết không còn những phút chờ mong
Em sẽ mãi lặng yên như đá cuội !
Sẽ nhớ mãi phút nhìn nhau đắm đuối ,
Sẽ không quên hơi ấm nụ hôn đầu ,
Biết thời gian rồi sẽ thoáng qua mau ,
Nghe ray rứt một tình yêu bất diệt !
DƯƠNG TIỂU THÚY.