Blog

TẶNG ANH YÊU!!!

Chủ nhật, 05/07/2009 - 04:02:pm

 

Tặng người Em yêu một  trời thương

Giây phút đùa vui thỏa nhớ mong

Em thường trách Anh để giận hờn

Em khóc rồi đấy Anh biết không!!!

Tặng người Em yêu một nụ hôn

Làm Em mắc cỡ má thêm hồng

Sợi nắng chiều nay dịu dàng thế

Kìa giàn hoa giấy cũng thẹn thùng

Tặng người Em yêu trời hoa mộng

Nâng niu từng cánh dạ lan mền

Hạnh phúc đơn sơ thường giản dị

Thơm tóc nhung huyền ngát hương đêm


 GỞI ANH ..NHỚ ANH.. ANH YÊU...

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của cothe_khong
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (37)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!