Lần đầu gặp em-người em gái ,
Chuyện vui buồn thôi cứ quên đi ( Quendy)
Đời chẳng qua một tiếng cười khì ,
Nên em chọn làm niềm vui bè bạn .
* * *
Nếu chẳng may gặp cơn hoạn nạn ,
Đến nhà em , mọi thứ cũng cầm ,
Hay nghe tiếng bom nổ rầm rầm ,
Là biết lúc Quendy xuất hiện ,
* * *
Nhưng đâu phải cuộc đời bất biến ,
Em đang vui có lúc cũng chợt buồn ,
Vẫn dấu phía sau phong cách bình thường ,
Là bóng dáng "thật xinh và dể thương !"
* * *
Em hãy vui , dù nổi buồn vừa khép .
Trong tâm hồn duyên dáng - ngây thơ ,
Em cứ vui dù chẳng bao giờ ,
Được một phút cho riêng mình-thanh thản !
****
DƯƠNG TIỂU THÚY.