Blog

CHIỀU TƯƠNG TƯ

Thứ năm, 17/09/2009 - 07:14:pm

Glitzerrose mit Glitzerherz

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,

Em nhớ anh, anh hỡi! em nhớ anh

Không gì buồn bằng những buổi chiều êm

Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối

Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối

Đêm bâng khuâng em nhớ lắm anh ơi;

Em một mình nghe tất cả buổi chiều

Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh

 

 

Các Bài Blog Khác Của cothe_khong
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (28)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!