• Tìm

conkienvang_16
BlogRoll

    Blog

    CHIỀU QUÊ

    Thứ hai, 19/05/2008 - 12:54:pm

    Lốc cốc …lốc cốc
    Nhịp khua mõ trâu
    Lẩn vào thấp cao
    Chiều quê thong thả
    Một tiếng sáo diều
    Động trong nắng gió
    Kiễng bàn chân trần
    Tán cây em với
    Vin cành anh hái
    Qủa rừng còn gầy
    Soi vào mắt em
    Anh lau vết nắng
    Em nheo mắt cời
    Mắt giam anh lại
    Lốc cốc …lốc cốc
    Mõ trâu nhẩn nha
    Khuyết thảm cỏ dầy
    Chiều quê yên ả
    Hương rừng ngất ngây
    Say say trái dại
    Nâng nhau trong tay
    Vẳng nghe lốc cốc
    Quẩn quanh đâu đây
    Chiều quê xanh ngắt
    Lưng trâu chở đầy
    Tuổi thơ dại nắng
    Dại cả bàn tay
    Lốc cốc … lốc cốc
    Xa gần đâu đây
    Nay về trở lại
    Chiều quê xanh mây
    Mõ trâu lốc cốc
    Đủng đỉnh lưng đồi
    Một vùng ký ức
    Chiều quê - Chiều say!

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!