Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hãy làm cho "Nụ cười bé thơ" tỏa sáng!

Thứ ba, 09/06/2009 - 03:30:pm

Kính gửi quý hảo tâm, các mạnh thường quân và các bạn TNV!

“Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”, trẻ em là thế luôn vô tư và trong sáng, bao nhiêu năm qua, trẻ em vẫn mãi là những thiên thần của những bậc cha mẹ, và là những chồi non luôn mạnh mẽ vươn lên của xã hội. Chính vì thế mà ngày 1/6 đã ra đời trên toàn thế giới như một món quà thật dễ thương dành cho tất cả các bé, ngày mà các em được quan tâm, được yêu thương và chăm sóc một cách đặc biệt nhất.

Nhưng các bạn có biết không, trong khi những em nhỏ khác được vô tư nô đùa, được chăm sóc bằng tình yêu thương trọn vẹn của gia đình trong ngày vui ấy, thì ngoài kia, nằm khuất sau những ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, sau những khu vui chơi thiếu nhi nhộn nhịp, sau những cửa hàng đồ chơi sáng rực ánh đèn… vẫn còn nhiều lắm những em nhỏ vẫn đang quằn mình vì những căn bệnh quái ác, vẫn đang phải chịu đau đớn mỗi khi bệnh tái phát, và chỉ biết ngơ ngác khi chẳng biết lúc nào căn bệnh ấy sẽ cướp em đi khỏi cuộc đời này…đối với các em một món quà, một ngày dành riêng cho các em… vẫn mãi chỉ là những ước mơ xa vời.


Click the image to open in full size.

Mang trong lòng nỗi niềm trăn trở ấy, chúng tôi – CLB TN NHG đã quyết định thực hiện một chuỗi hoạt động vì trẻ em xuyên suốt trong tháng Sáu. Với tên gọi “Tháng trẻ em”, chúng tôi mong muốn mang lại cho những em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống có được một ngày quốc tế thiếu nhi với tình yêu thương và ý nghĩa trọn vẹn, Đó là những hoạt động tình nguyện mang tên “Ngày chủ nhật yêu thương” được tổ chức hàng tuần trong tháng Sáu tại các trung tâm, mái ấm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi, trẻ em kém may mắn.

Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tháng trẻ em” này, CLB TN NHG còn có một chương trình chủ điểm được tổ chức vào ngày 21/06/2009 với tên gọi:

Nụ Cười Bé Thơ
Ngoài ý nghĩa mang đến cho các em nhỏ tình yêu thương và sự sẻ chia chân thành trong ngày Quốc tế thiếu nhi, CLB TN NHG còn mong muốn mang đến cho các em những món quà dễ thương nhưng vô cùng thiềt thực cho cuộc sống của các em như: sữa bột, quần áo, đồ chơi, tã giấy…

Ngay từ bây giờ các bạn có thể tham gia cùng với CLB NHG bằng cách:

  • Ủng hộ về tài chính hoặc hiện vật (Gạo, Sữa, Bột cho trẻ ăn dặm, Chất tẩy rửa: nước rửa chén, xà phòng, nước vệ sinh toilet, dầu gội đầu; Tã giấy; Dầu ăn, các loại gia vị; Đồ chơi dành cho trẻ em: gấu bông, bóng...)
  • Cùng góp ý và đưa ra những ý tưởng hay hơn, độc đáo hơn; giúp chúng tôi có thể thực hiện được một chương trình đặc biệt và ý nghĩa nhất dành cho các em.
  • Chia sẽ thông tin thông tin này đến bạn bè, gia đình, người thân…
  • Cùng chúng tôi đến thăm các bé vào các ngày Chủ Nhật hàng tuần.
  • Tham gia chương trình vào ngày 21/06/2009, để có thể trao tận tay các em những món quà yêu thương. Tại 2 địa điểm:���
    • Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Phước (Ấp lô 6, An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM
    • Trung tâm nhân đạo Quê Hương (61/23 Đường ĐT 743, Ấp Tân Long , Xã Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An Bình Dương)

*Mọi thông tin về chương trình và đăng ký tham gia, các bạn có thể xem chi tiết tại www.nganhacgiay.net/diendan



Hãy cùng chúng tôi làm cho “Nụ cười bé thơ” sẽ tỏa sáng trong ngày đặc biệt này nhé!



TIẾP NHẬN ỦNG HỘ:


+ Hiện vật và tài chính trực tiếp:
• Phương Vi – ĐT: 0903.338.223 (Địa chỉ: 84/133 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11)
• Nguyễn Thái Thuận – ĐT: 0933.166.463

+ Chuyển khoản:
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Phượng - ĐT: 0909 130 985
Số tài khoản: 033100 377 0784 - Ngân hàng ngoại thương, Chi nhánh Bến Thành, Q.1
Xin vui lòng ghi rõ họ tên, mục đích chuyển (VD: Ủng hộ chương trình Nụ cười bé thơ) và gửi email: info@nganhacgiay.net.

Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 20/06/2009.

Xin chân thành cảm ơn quý hảo tâm, các mạnh thường quân và các bạn TNV.


Thay mặt CLB TN NHG
Ban tổ chức
Nguyễn Thái Thuận

Ban Điều Hành CLB TN NHG
Tạ Nguyễn Phương Vi
Đã duyệt

 

 

Cảm xúc tiền trạm "Ngày của mẹ" 11/04/2009

Thứ bảy, 11/04/2009 - 09:25:pm

Trưa, 13 giờ 20 phút. Cả bọn gồm 4 người : aotrang, bluehat, nhím ti và Pé Rùa 4 mắt hẹn gặp nhau tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Giữa cái trưa hè oi ả, nóng bức, 2 chiếc xe máy đã "nạp đủ năng lượng" chạy bon bon trên con đường thành phố.
Địa điểm đầu tiên cả bọn phải đến là viện dưỡng lão nghệ sĩ. 14 giờ, đến được nơi thì các cụ đã ngủ. Chỉ gặp được nghệ sĩ Trường Sơn, nghệ sĩ Lệ Thẩm. Các bác cho biết hiện tại nhà dưỡng lão có khoảng 22,23 cụ ( không nhớ rõ ) đang sống tại đây. Về cơ sở vật chất, có lẽ các bác đã đầy đủ; về tinh thần, lâu lâu lại có dịp những đoàn nghệ thuật, những nhóm tình nguyện viên đến thăm, .... Mà mỗi lần muốn đến thăm các bác phải thông qua một cơ quan khác và có sự liên lạc của nhà báo Tần Nguyên với nhà dưỡng lão, thì lúc ấy mới có thể thăm và tổ chức chương trình. Việc này có vẻ khá phức tạp đối với nhóm Ngàn Hạc Giấy. Xem như : "BỎ QUA".
Rời nhà dưỡng lão nghệ sĩ, thì địa điểm tiếp theo là ngôi nhà dưỡng lão ở gần chân cầu Nhị Thiên Đường. Nhưng địa điểm này được những người dân ở quanh khu ấy cho biết không có ngôi nhà nào như vậy cả. Hơi thất vọng một chút vì cả hai nơi tìm kiếm đến đều không thể thực hiện được kế hoạch "Ngày của mẹ". Nhưng cả bọn vẫn tiếp tục đi đến 2 nơi còn lại. Lúc ấy là 14 giờ 35 phút.
Và 15 giờ 10 phút, cả bọn đã đến chùa Lâm Quang. Ngôi chùa này cũng là nơi nuôi dưỡng những người già Việt – Hoa ở thành phố. Từ cầu Nhị Thiên Đường đến đây cũng không mất thời gian lắm, nhưng vì đi lạc nên đến hơi quá buổi xế chiều.
Được biết ở chùa Lâm Quang, các ngoại sống rất buồn vì ít ai đến thăm các ngoại. Ăn uống chỉ có buổi sáng và buổi chiều. Sáng 6 giờ 30 phút các ngoại đi tắm rửa. Giờ ngủ cũng không được ổn định. Sức khoẻ của các ngoại cũng mạnh yếu khác nhau. Có ngoại khoẻ mạnh thì không đi được, có ngoại đi được thì sức khoẻ lại yếu, có ngoại bị bệnh về não từ nhỏ hoặc khi trị bệnh viêm xoan, có ngoại mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, …. Mỗi người mỗi hoàn cảnh….
Ngoại Tư nuôi 10 đứa cháu từ nhỏ, 5 người thành phố, 5 người Cần Thơ. Nhưng khi họ trưởng thành rồi thì chẳng ai lo cho ngoại. Ngoại bỏ đi cũng đã được 1 tháng mấy, đến khu dưỡng lão này mà chẳng có ai đến tìm ngoại. Ngoại thật rắn rỏi trong tinh thần khi không rơi một giọt nước mắt nào mỗi lúc kể những chuyện buồn của ngoại….
Ngoại Dương có con trai, con dâu và cháu nội. Nhưng người con dâu lại chẳng muốn quan tâm săn sóc, …. Ngoại vào chùa trong sự cô đơn, vắng lặng. Ngoại vừa kể về cuộc đời ngoại, vừa rưng rưng những giọt nước mắt. Rồi một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi và đầy những nếp nhăn của ngoại. Ngoại lau nước mắt trong ngậm ngùi….
Ngoại trẻ thì khác. Nhưng ngoại cũng có đôi dòng cuộc đời giống như ngoại Dương. Ngoại có đầy đủ con dâu, con rễ, có cháu nội, cháu cố. Nhưng ngoại buồn lắm. Cháu dâu không muốn chăm sóc ngoại, đem ngoại vào chùa, cháu nội thương ngoại lắm nhưng không thể nào chăm sóc ngoại đành để ngoại ở đó….
Cả ba ngoại, cả những ngoại khác ai ai cũng đều khóc sau mỗi đêm dài buông xuống. Ngoại cô đơn và hoàn toàn trống vắng tình thương con cháu dành cho mình. Ngoại có khóc nhưng không biết những đứa con của ngoại có hiểu tấm lòng ấy không….
Rời chùa Lâm Quang, mà trong lòng ai cũng mang một nỗi niềm xúc động khi nhìn thấy cuộc đời ngoại đau đớn quá. Có lẽ địa điểm này là nơi không thể bỏ qua trong “Ngày của mẹ”. Mong rằng những gì chúng ta sẽ làm trong ngày 03 tháng 05 sẽ làm các ngoại bớt vơi đi những nỗi buồn và ngoại biết rằng cuộc đời này vẫn còn những người yêu thương ngoại lắm…. Dù rằng tình yêu thương ấy không thể thay thế tình mẹ con! ….

Pé Rùa 4 mắt

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới