cobezuize chưa cập nhật Blog nổi bật
cobezuize chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 22/10/2008 - 03:59:pm

Con đường làng nhỏ trải dài từ đầu làng đến rẫy,hai bên đường lún phún những thảm mạ xanh và những bụi tre cao vút ...v.v.Có hai đứa trẻ đang bơi trong cái ao sen rộng giữa làng,nước trong vắt,bên bờ những thân dừa quằn sát mặt nước.Đa bảo Lâm trèo lên đó rồi nhãy xuống.Lâm trèo lên cây rồi lao xuống như con chim bói cá bắt mồi."Ầm",Lâm nổi lên với khuôn mặt đầy bùn.Đa cười.
_Lâm ơi!
Có tiếng gọi,hai đứa leo lên bờ.
_Ngày mai cũng vậy nha!!! Lâm nói.
_Ừ!!!
.....................
Nhà Lâm cách nhà Đa không xa, khoảng vài trăm thước.Mùa hè đến cánh đồng sau làng chỉ còn những gốc rạ,xa xa có vài đống rơm mới tuốt.Chiều chiều hai đứa cắp diều ra đồng thả,cánh diều bay cao vút lên không trung.Lâm và Đa cấm tay cầm xuống đất chạy đến chân đống rơm nằm ngửa ra nghe tiếng sáo diều hòa với trời cao trong xanh tạo không gian rộng càng thêm rộng,cao càng cao.
Rồi Đa về ngoại mấy hôm,Lâm buồn.Vài hôm sau Đa về Lâm mừng lắm.Lâm nắm tay Đa kéo ra bờ ao xem những bông sen đã nở trông rất đẹp.Lâm ngắt cái bông sen gần ao tặng Đa.
_Đa đi Lâm buồn chết được! Lâm nói.
Rồi hai đứa chạy tung tăng khắp làng.![]()
.............................................
Đó là những ngày thơ ấu của Lâm và Đa,vui biết mấy.
Thời gian thấm thoát trôi qua,bây giờ Đa trơ thành cô gái mảnh mai, duyên dáng,khuôn mặt xinh,tóc xõa dài tới chấm lưng.Cô rất đẹp.Còn Lâm dáng cao cao,thân hình vạm vỡ của trai làng.Tình yêu bắt đầu đến với hai người từ cái đêm trăng rằm tròn xoe.Lâm và Đa ngồi bên bờ, những bông sen xòe cánh hứng ánh sáng dịu từ ánh trăng,mặt nước thành màu bạc.Lâm nhìn Đa và một nụ hôn trên môi khiến cô thẹn thùng cuối mặt.Cô dựa vào vai Lâm nhìn vào xa xâm.Có lẽ cô đang nghĩ về tương lai của cô và Lâm.Cô không biết Lâm nghĩ gì nhưng cô biết trái tim Lâm chỉ có hình ảnh của cô.Rồi một việc xảy ra khiến cô phản bội lại Lâm.Cha cô bị bệnh nhà không có tiền lo thang thuốc.Mỗi ngày cô chắt chiu từng đồng làm thuê để có thể đủ tiền mua thuốc cho cha.Nhưng số tiền đó cũng không đủ
Trong lúc đó thì một người bà con xa giới thiệu cô với một người đàn ông thành thị có địa vị, giàu sang.Thấy cô đẹp người đẹp nết lại muốn giúp cô trong việc chửa trị cho cha cô,ông ngỏ ý muốn cưới cô làm vợ.Ông cho cô 1 tháng để suy nghĩ,lúc đó ông xuống và cô sẽ trả lời.
..........................................
Còn 3 ngày nữa hết tháng,cô đành chấp nhận lời yêu cầu của người đàn ông thành thị.Ngày cuối cùng cô hẹn anh ra bờ ao,cô nói:
-Xin anh tha lỗi cho em,em không còn sự chọn lựa nào khác.Anh hãy quên em đi!
Cô quay mặt bước đi,nước mắt đầm đìa
.Trông cô thật đau khổ.
Lâm ngồi gục xuống.Anh không biết phải trách Đa phản bội,trách anh không thể giúp gì được cho Đa hay phải trách cuộc đời quá tàn nhẫn với anh.Anh đã khóc.Anh khóc để quên tất cả nhưng không thể.
Ngày vu qui của Đa cùng người đàn ông thành thị diễn ra cũng là ngày mà Lâm rời bỏ quê hương để quên đi quá khứ,quên đi những kỉ niệm đep,...,và giờ đây con tim như đã chết theo tình yêu.![]()
![]()
