Blog

THANG 3 VA ME

Thứ bảy, 28/03/2009 - 08:48:am

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, mùa con nai xuống sông uống nước…”. Tình cờ, chỉ tình cờ thôi mình nghe lại âm thanh quen thuộc. Phải rồi, hồi bé mẹ vẫn thường hát, một bài hát về Tây nguyên.

Tháng 3 về rồi ư? Tháng của mùa hoa điệp vàng ở phương Nam, mùa hoa ban tím của phương Bắc.

Tháng 3, tháng của những cô cậu học trò cuối cấp đang gấp rút cho mùa thi và những quyển lưu bút trao tay.

Tháng 3, tháng có 1 ngày thật đặt biệt, 8-3. Không nói nhưng ai cũng biết con gái ai cũng mong ngày ấy. Mải mê, háo hức với những món quà sắp nhận đã có lúc mình quên, quên đấy cũng là ngày của mẹ.

Thế đấy, con gái mẹ lớn rồi mà vẫn vô tâm. Vẫn để mẹ buồn những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Mẹ ạ, con xa mẹ đã gần 10 năm. Khoảng thời gian ấy cũng chiếm hơn 1/3 tuổi đời của con. Vậy mà con vẫn chưa thể trưởng thành nổi.

Tóc mẹ đã đổi màu, mắt mẹ đã mờ đi, mẹ lo cho chúng con nhiều quá. Nghĩ đến dáng mẹ ngày mỗi già đi, lòng con lại quặn thắt. Có những hôm giật mình tỉnh giấc, nhớ mẹ, con khóc như 1 đứa trẻ. Sáng hôm sau lại lao vào công việc, con gác mọi thứ sang một bên. Đêm về, con lại nghĩ về mẹ, muốn gọi cho mẹ chỉ để nói con nhớ mẹ lắm mà con lại sợ mẹ bảo lớn rồi…

Mẹ ơi, lại một tháng 3 về, trong con là những nỗi nhớ thật hiện hữu về mẹ. Thời gian qua có quá nhiều biến cố xảy đến, con đã vượt qua được nhờ những tình cảm của mẹ.

Mẹ ơi, con chỉ mong mẹ có nhiều sức khỏe để ở bên chúng con. Với con thế là đủ, đủ cho một ước muốn.

Mẹ ơi, một 8-3 lại về, cho con gửi đến mẹ một lời: “Mẹ là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời chúng con”. Dù hạnh phúc của con có trọn vẹn hay không, con tự hứa sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn để không làm mẹ phải nghĩ ngợi nhiều thêm. Mẹ tin ở con, mẹ nhé! Từ sâu thẳm tâm hồn, con muốn nói: “Con yêu mẹ, mẹ của con”.

 

Các Bài Blog Khác Của CoBeDeThuong_Lợi
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!