Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 18

Sắp xếp theo: Hiển thị:

khoảnh khắt

Thứ hai, 09/03/2009 - 05:43:pm


Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.( trích từ trang wed triêutraitim.info)

mưa và nhớ !

Thứ năm, 12/02/2009 - 05:49:pm


                   thức dậy trong tiếng mưa nhè nhẹ lúc trời vừa hửng sáng,cảm  thấy hương lạnh từ mưa, hơi ẩm ước của mưa, sắc mưa  ẩm ướt cả góc nhìn , hình ảnh mang cảm giác yên bình trong cái góc nhìn tô màu trắng bởi những hạt mưa ấy, tôi biết mưa  sẽ làm loạn nhịp phiên chợ gần nhà tôi 

                                     một cảm giác đặc biệt len lỏi vào trong trong tôi giây phút này, nằm dài trên giường cố giương đôi mắt để ngắm "dáng mưa" qua lớp cửa kiến rồi lại nằm cuộn tròn trong chiếc chăn....một vài phút rồi lại kéo chăn ra, mắt mở to nhìn lên trần nhà mà tâm ở một nơi nào mông lung lắm, tôi không ngủ thêm được  nữa  , tôi chờm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho vài người bạn " chúc 1 ngày  tốt lành hỡi những người bạn tôi yêu mến "
                                                          ...........................................................
                 cảm ơn mưa đã mang cho tôi trở về 1 khoảng thời gian thật riêng lạ , khoảng thời gian khoảnh khoắt được trở lại với cảm giác " tôi buồn không biết vì sao tôi buồn "...thoáng chốc, cái cảm giác muốn yeu và được yêu lại trở lại tôi đã cố muốn quên đi nhưng bây giờ  nó lại trở lại theo cơn mưa, chợt nhận ra đêm nay mưa lại rơi trong tôi
                                                                  ...........
...........................................
         những lúc mưa dài như thế là lúc tôi đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ về bản thân mà hầu hết là những chuyện buồn tôi là đứa con gái 17 tuổi đầu luôn mơ mộng nhưng cũng có những khoảnh khoắt suy nghĩ thât chín chắn vậy đó 
                                                 ................................................................................
                  cảm ơn mưa đã giúp tôi được vài tiếng nằm lì trên giường, quấn chăn say giấc ngủ mà thường ngày là đang làm việc nhà với tiếng nhạc và vái chuyện linh tinh  khác và cám ơn mưa đã hình thành một cái cớ để khóc chính đáng hôm nay ...tạo cho những cảm xúc để viết nên những dòng tâm sự này ..............
                                           ..................
....................................
mưa lạnh thật đấy có nhiều lúc muốn hòa mình vào những giọt mưa, để nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại, và còn nhiều người quan tâm ....................? nhưng lại có một người đã không như thế nữa, đã không còn nhìn tôi nữa, đã không trò chuyện những lúc tôi bùn, không còn chơi trò thể thao cả hai yêu thích...đã không còn nữa rồi....tại sao thế mưa????????? mọi chuyện có phải là cố gắng thì sẽ được hay chỉ là là lừa gạc người ta, tôi chưa bao giờ mất niềm tin ở bản thân nhưng bây giờ thật sư là tôi chẳng còn một tí niềm tin vào bản thân nữa .....thất bại thật rồi
Vô tình – Ấy bước đến cuộc sống mình – chạm tay vào những kỷ niệm đẹp – Chỉ là vô tình thôi, phải không ấy ?

Vô tình – Mình hiện diện trong suy nghĩ ấy – mình đến với nụ cười – và chỉ là vô tình !

Vô tình – Mình cùng nhau trốn mưa – mình cùng nhau hò hét – mình cùng nhau chuyện trò – tất cả chỉ là vô tình

Vô tình -  mình thích ấy

Vô tình – Mình nhận được dòng tin nhắn : “ you  nhớ  my”

Vô tình – Mình từ chối Ấy vì một lí do nào đó  – Mình quay lưng lại với tình cảm của ấy – vô tình


Mình quá vô tình

Để rồi …..! Bng :

Bỗng Mình nhớ Ấy

Bỗng Mình vui khi nhìn thấy Ấy

Bỗng Mình chờ đợi từng tin nhắn của Ấy

Bỗng Mình buồn vì không được gặp Ấy

Bỗng Mình cảm nhận được sự cô đơn trống trải

Bỗng Mình nhận ra rằng “ MÌNH THẬT NGỐC”



 

cái lạnh của những hạt mưa

Thứ tư, 28/01/2009 - 10:11:pm

mưa..lại thêm 1 cơn mưa nữa..mưa..lại thèm cái cảm giác lạnh lẽo và một mình..vì mỗi khi cái lạnh đến xung quanh,thì lại có 1 cái gì đó ấm áp trong lòng..thèm được cái cảm giác ấm áp đó….nhưng chờ..chờ hoài..chờ những cơn mưa..và đến hôm nay,mưa đã rơi..nhưng..nó vẫn không xuất hiện..chợt nhận ra rằng..bây giờ chứ không phải ngày trước…
                                         
                    
phải chăng nên như cơn mưa..rơi xuống..rơi xuống..đem theo tất cả trôi đi..xoá hết tất cả..biết rằng nó sẽ quay lại cái vòng tuần hoàn tự nhiên..nhưng khi đó đã là khác..mưa rơi xuống và nước lại bốc hơi lên và mưa lại rơi xuống..cứ như vậy..nhưng mưa rơi xuống xoá đi những gì ko vui..giá như được như mưa…

và hôm nay trời đã mưa và mưa rất to ,dầm mình trong cơn mưa..chợt nhận ra rằng những gì mình đang mong chờ ,những gì mình mong muốn vẫn có thể bị xoá đi..có phải vì mưa ??? nhưng mưa không thể xoá đi 1 thứ..nó luôn luôn tồn tại..trong em vì… vì nó thật sự quan trọng với em …nó đem lại hạnh phúc cho em điều mà em đã luôn dành cho anh, mà em luôn hỏi vì sao ?? ko thể nào xoá đi được..cho dù có mưa.. không còn mong muốn, không còn chờ đợi..nhưng vẫn luôn ở đó 1 tình yêu … phải yêu không anh ? chắc là không phải rồi… vì chỉ 3 chữ yêu thôi đã không còn đủ nữa … không đủ để diễn đạt nữa …

dầm mình trong cơn mưa..chợt nhớ ra rằng sao mình không biết trân trọng bản thân … không trân trọng sức khoẻ của mình..hay lại phải chờ đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng … biết sai nhưng vẫn làm … nhưng vì sao … vì mưa ?? hay vì một cái gì khác ??xung quanh ,mọi người phóng đi thật nhanh,như muốn tránh đi những hạt mưa sắp rơi xuống …chỉ có mình… vẫn lững thững trong mưa dù chỉ là mưa bụi … cái lạnh có đến không,sao không cảm thấy vậy … chỉ có cảm nhận có những hạt mưa lất phất chạm vào người …có lẽ do chỉ là cơn mưa bụi …nhưng dù sao cũng chỉ là mưa …đã thật sự thoải mái, đã thật sự hiểu rõ..điều em muốn và em  làm chưa chắc là điều làm anh  vui vẻ hạnh phúc..cho nên chỉ làm những điều làm anh  thật sự vui vẻ hạnh phúc.. em  thật sự nhớanh … mưa..mưa…. vì sao trời cứ mưa ……




hôm nay em mới nhận ra mọi chuyện không pải là quá bất hạnh với em anh ah........hôm qua em đã rất bùn, có thể nói ngày hôm qua em đã thật  sự thất  bại với chính bạn thân  mình, em cũng ko còn một chút sức lực để đứng dậy trên đôi chân mình nữa, tuyệt vong với những gì xung quanh em, em lang thang trên mạng mong tìm được sự đồng cảm của một ai đó, nhưng em ko tìm được một ai cả, đến tối lại nhận tin nhắn từ anh em như có một chút niềm tin sẽ được một ánh  sáng nhỏ nhoi trong màng đêm bao phủ con người em, nhưng ko em đã sai.............( bạn thân) tất nhiên đó là 2 chữ em chưa bao giời phủ nhận với anh, và chưa  bao giờ em cho  anh cảm giác lo lắng cho đứa bạn thân như em, em có thể lo cho cuộc sống của mình được, nhưng ko pải lúc nào em cũng có đủ mạnh mẽ để đọc những dòng tin nhắn anh gửi lúc này ...........một tin nhắn anh gửi để an ủi một đứa bạn thân là em, nhưng em đã khóc vì dòng tin nhắn đó anh ah, em đã tin tưởng anh là thế nhưng có lẽ chưa bao giờ anh tin tưởng em và thông cảm với những gì em chụi đựng. Đã có lúc em muốn cho anh thấy niềm hạnh phúc thật sự của tình bạn, để anh ko còn cảm giác mất niềm tin ở tình bạn nữa nhưng em đã ko làm được.........nhưng em ko bỏ cuộc đâu vì em đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ mặt anh mà .............nhìn nhận một nỗi đau bằng một cái nhìn đầy lạc quan là chuyện không thể anh ah, nhưng em đã làm được ít nhất là ngày hôm nay , em đã nhận ra em ko được yếu đuối, bởi vì em cần bảo vệ một đứa bạn thân là như, và yêu thương một đứa em đáng mến là bé tư, và em chưa cho anh thấy cái ấm áp của tình bạn nên em ko được buông xuôi, em sẽ dũng cảm như lúc anh gặp em, sẽ chẳng bao giời làm cho ai lo lắng vì em nữa đâu 
          em sẽ ko bao giờ thích anh nữa đâu, bây giờ anh chỉ là một đứa bạn thân của em thui, em cũng sẽ quan tâm anh như quan tậm anh như một đứa bạn thân thôi nên anh cũng đừng bao giờ cảm thấy sợ em nữa nhé

MƯA lại về anh ah!!!!!!!!!

Chủ nhật, 28/12/2008 - 08:26:pm

Chiều nay mưa lại về anh ah, ngồi khép mình trên chiếc xixh1 đu trước hiên nhà, em ngắm từng hạt mưa rơi mọt lúc một to, những hạt mưa rơi utng tóe, rơi cả vào mặt của em từng hạt từng hạt một
         em yêu mưa lắm, cứ mỗi lần mưa về em lại nhớ anh nhiều hơn, em thích cái cảm giác đi bộ dưới mưa ngước mặt lên nhìn trời mặt hco những hạt mưa rơi vào mặt , 1 cảm giác "lạnh" đến tê người đang len lỏi vào con người em. Đã  lâu lắm rồi em mới có  cảm giác yên bình và bình yên với tất cả những gì dnag9 xảy ra trước mặt em.Chẳng phải em vô tâm hay  hờ hững với tất cả, em cố làm như vậy đó anh ah, cứ xem như em chưa biết chuyệ gì đang  xảy ra có lẽ tốt hơn, hay sự vô tâm bất chợt đó là do mưa về?
          em ko muốn trở thành người con gái ích kỉ, nhỏ nhen nhưng ở một góc độ nào đó vẫn có anh ah.................em không phải là tuýt người yếu đuối và bị lụy torng tình yêu nhưng giờ đây cái được gọi là mạnh mẽ trong em dường như đã biến mất rồi anh ah
em ko thích trốn tránh, tại sao em lại phải trốn tránh khi em biết điều mình trốn tránh vẫn tồn tại và xảy ra cho dù em chẳng muốn nhưng đã một lần em đã chạy trốn  anh ah............
                                          thật sự bây gờ em cảm thấy ghét bản thân mình kinh khủng, em ghét em , ghét em đã đánh mất cái tôi trong mình, đánh mất lí trí, đánh mất cả suy nghĩ cả sĩ diện của mình để được gọi là "kẻ thứ ba" em ghét mình lắm anh ah!!!!!!!!!!!!!!!!!
 MƯA chiều nay to thật ? mưa ơi! nếu tôi là mưa thì hay nhỉ ? tôi sẽ chẳng phải đau như thế này , ney61 mưa yêu tôi thì mưa hãy mưa thật to mưa nhé!, mưa hãy gúp tôi xóa sạch đi những tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay tôi dành cho anh, để anh khỏi phải vì tôi mà khó xử, mưa ơi ta yêu mưa lắm

nhox mún làm mưa

Thứ sáu, 26/12/2008 - 05:10:pm

Mưa - mưa - mưa ! Suốt ngày mưa

"Em bảo này ?"

"Gì ?"

"Em có đọc một câu chuyện, người ta bảo ..."

"Bảo sao ?"

"Bảo là, nếu người ta yêu bạn thực sự, thì sẽ đứng cạnh bên bạn kể cả khi lúc mưa lẫn lúc nắng"
"Hiểu theo nghĩa bóng à, ơ, mà không, em đang thử nghiệm câu nói ấy theo nghĩa đen với anh hả ?"

Cô bé cười, "Anh lại nhìn bàn tay em nè, giờ anh thấy gì ?"

"Chả thấy gì, à không, thấy ... một phần khuôn mặt đẹp trai của anh", anh cười, chờ đợi sự phản bác tinh quái từ cô.
...
"Ơ, sao không nói gì lại anh ?"

"Anh nói sai ..."

"Sai gì ?"

"Trong tay em vẫn là những giọt nước mưa lóng lánh nắng mà !"

"Đâu !""Anh thấy mỗi anh trong những giọt nước"

Cô lại cười, nụ cười hiền dịu quá, "Ngốc ạ ..."

...

Giờ thì em đang đứng hẳn giữa trời mưa, mưa vẫn không ngớt chút nào.

Em nhìn tôi:

Nói to như muốn át tiếng mưa: "Mưa bóng mây lúc trời còn đang nắng là lúc màu của nước mưa đẹp nhất, anh biết không .......... ?",

Hai tay em bắc hình cái loa, nói như trêu tôi.

Tôi cũng bắt chước lại:"Anh biết ..........", giọng tôi lại còn cố dài ra. Tôi bắt đầu thấy quen với mưa rồi đấy, và giờ thì còn đang nghịch dưới mưa.


"Những giọt nước trong lòng bàn tay em lúc nãy cũng là nắng đấy, anh biết không, nước của mưa bóng mây, và đang sáng lên nhờ nắng !"

"Ơ ... anh không biết, không thấy !!! Anh chỉ nhìn thấy anh trong những giọt nước đó thô ... ô ... ô ... ôi ... "

........
Muốn Làm Mưa
Chợt thấy thèm một cơn mưa đến! Lạ.
Chợt thấy thèm được ngửi mùi nồng nồng của đất trong cơn mưa!

Chợt thấy thèm được đi trong mưa ướt nhẹp!

Chợt thấy thèm được giơ tay và hứng những giọt mưa đầu tiên!


Chợt thi'ch cái cảm giác giật mình tỉnh dậy khi trời mưa!



Chợt thi'ch giận hờn khi mưa làm mất giấc ngủ ! mưa!
Chợt mong một cơn mưa bóng mây!



Chợt ước ngắm cầu vồng sau mưa!



Chợt muốn ngay lúc này mưa rơi thật to!


Một sáng thức dậy ...

Ôi ! mưa ! Một ngày mưa bất chợt ...

Một ngày buồn !

Mưa - Nghĩ đến Mưa

Muốn được như Mưa !

Chợt nhìn !

Muốn làm mưa...
để cảm nhận đc khi mưa rơi rớt mưa có vui ko
biết người ta khóc khi nhìn mưa thì mưa có xót ko?
mưa lạnh lẽo vô tình có vị mặn
nhưng vẫn có người mong chờ bước dưới mưa...






~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

đâu phải cứ mĩm cười là hạnh phúc...đôi khi những giọt nước mắt mới thực sự là yêu thương"khi cảm thấy mình ko thể ღ♥hãy quay đầu để chỉ một người đau ღ♥khi cảm thấy rằng ko thể có nhau ♥ღ::.. ..::ღ♥xin nhắm mắt để khoé đừñg ướ†♥ღ::.. Î wäñ† †ø ߀ ä ßäߥ "
tríchnhoxcodon

cho tôi xin một lần nữa khóc trong đêm

Thứ sáu, 26/12/2008 - 04:58:pm

Người ta nói bóng đêm đồng lõa với điều xấu, nhưng sao lại khác và khác lắm. Mỗi đêm về lại sống thật với chính mình hơn, tuôn trào nhiều cảm xúc hơn và như rơi vào cõi mơ màng của biết bao rung động. Thế đấy, đêm lại đêm đối diện chính mình, nhưng nặng nề hơn của những gì không dám nói, không dám đối diện trong phũ phàng. Mong ước một làn gió nhẹ xoa dịu, giọt nước mưa mằn mặn nhuốm lệ để tan biến hư vô tất cả. Đau lắm, quặn lên từ trong tim cái dang dở. Cũng là cái dang dở, nhưng dang dở cuộc tình âm thầm ăn sâu thành vết thương lòng đau đến uất nghẹn, đến ngất người.......


Một mối tình đau đến ngất người
Mang đầy ngấn lệ cứ tuôn rơi
Tràn cơn bi khổ gieo duyên phận
Ngập nỗi đau thương trút kiếp đời
Tâm tư uất nghẹn, lời than trách
Gánh chịu chia ly giữa đất trời



Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có phải như thế không? Dang dở đó là gì mà tìm mãi không thấy đẹp, không thấy màu hồng. Đen, tất cả phủ màu đen bên ánh đèn bàn le lói đợi chờ hình dáng mộng mơ để được nói tiếng yêu chỉ một lần, chỉ một lần duy nhất dù phải chia xa, dù biết đó chỉ là tình ảo. Đợi chờ và đợi chờ trong cái dở dang cuối trời. Khó chịu quá thời gian ơi, đừng nhỏ giọt tích tắc như thế, trôi nhanh đi để tôi trốn tránh tất cả, trôi nhanh đi cái dở dang vô hình này.


Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lại tự an ủi mình như thế cho thấm một tình yêu, thấm cái u mê không hiện thực. Cho được cuồng loạn thương thương, cho được một lần dù chỉ là một lần đắm chìm trọn vẹn chữ yêu, mong ước đó xa vời quá cái hiện thực cuộc đời. Chính hiện thực đó mà nước mắt không xoa dịu nỗi đau, chính cái hiện thực đó thúc đẩy sống trong mơ nhiều hơn. Biến đi cái hiện thực để ảo mộng online lắng nghe tiếng mặn nồng, để có em trong đời và để bỏ lại bao niềm đau năm tháng.
Cho tôi xin được nói tiếng yêu em
Để một lần con tim đau tột đỉnh
Để một lần tâm hồn tôi ngã bệnh
Sống vật vờ trong đáy của tối tăm


Cho tôi xin được nói tiếng nhớ nhung
Để tình lòng khô khan dâng bão lũ
Để mắt trong kéo mây đen vần vũ
Ướt cả đời ngụp lặn trũng ăn năn



Cho tôi xin ru lại khúc ái ân
Giữa u mê ngàn lời thơ mật ngọt
Tiếng lòng nhau một thời vang thánh thót
Đã cuốn theo chiều gió xoáy vô tình





Cho tôi xin, cho tôi xin, tôi xin
Một lần thôi được yêu em cuồng loạn
Giữa bể sầu chông chênh ngàn ngao ngán
Chết vì lòng lỡ nặng nợ đa đoan...





Cho tôi xin, lần nữa khóc trong đêm.....




Tình đâu phải là tình sai...!!!

                               trích 'bù nhìn"Đối với thế giới này Mưa chính là một ai đó
Nhưng đối với Dark thì Mưa chính là cả thế giới này ^_^ iu Mưa lắm 

 
...Khóc trong đêm để biết rằng mình đã khóc...

...Để biết rằng thế giới này không phải lúc nào cũng đẹp như mơ...

...Để hiểu là đằng sau hạnh phúc còn có nỗi đau...

...Và khóc trong đêm để chỉ mỉnh ta biết...

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

...Hạnh phúc đến thật bất ngờ....
...Nhưng ra đi cũng lặng lẽ...
...Dù khóc...dù đau...
...Nhưng sao vẫn thứ tha...

 

NOEN LẠNH KHÔNG NHỈ?

Thứ năm, 25/12/2008 - 05:15:pm

                         NOEN ĐẾN  RỐI!!!!!!!!!!!
NĂM NAY SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ? không có cảm xúc rùi, tui chẳng có theo đạo nhưng đối với tui noen là ngày quan trọng lắm cơ, tui cũng ko bít tạt sao nó lại quan trọng đến thế chỉ biết là quan trọng  thui
hj năm nay tui đi chơi với con nhỏ bạn thân như mọi năm tất nhiên là vậy rồi ko có nó thà ở nhà  sướng hơn, đi đâu? hi đi dạo phố mỏi chân khủng khiếp ,đi đâu cũng thấy người ta đi đôi với nhau mà tủi thân ghê lun, ngày mai con bạn thân  nhất cũng đi chơi với bạn traii thế là tui lại lang tahng trên mạng nữa hơhơ bùn wa'
                              nhỏ bạn tui đó" mặc áo xanh hj dễ thương nhỉ"

tui kohiểu  tại sao lại  thương nó đến thế nữa, chỉ bít là nó cho tui cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh thui
" nhùi lúc cứ như vợ chồng ấy"
noen đi tô tượng mới vui hi hi
tô một hồi tui chẳng còn nhận ra cái tượng tui tô là hình gì nữa" giống heo nướng chưa chín ấy"
nhưng mà vui cũng chẳng vui được nhiều khoảnh khắc vui dường như ko đủ lớn để lấp đi nỗi bùn trong tui, mặc dù nỗi bùn này đã vơi đi một nữa hơ chán wa' 
                         nhưng mà thôi ráng bùn hết năm rồi về quê sống với ngoại cho thanh thản tâm hồn, thay  dổi hoàn cảnh sống có lẽ suy nghi cũng sẽ tốt hơn, với lại không khí dưới quê tui cũng yên bình có lẽ cũng tốt để điều trị những vết thương, con bạn thân tui bảo tui chạy trốn, ừa thì chứ cho là vậy khi tui chẳng còn sức mạnh để đối diện với nó thì chạy trốn cũng tốt, thay  đổi một tí cho cuộc sống có màu hơn ấy mà>

heeeeeeeeee thi xong rùi

Thứ ba, 23/12/2008 - 08:30:pm

hi xong rồi bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sung sướng thật đó thế là kế hoạch đi chơi noen lại tiến hành như dự định vì thi trước noen một ngầy lận vui thật!_!
                     nhưng hơi buồn , nỗi bùn này nằm ngoài dự kiến  tui tính noen năm nay sẽ đi chơi với bồ nhung mà chia tay mất tiêu rồi, nghĩ lại tahy61 nó sao sao ấy, kế hoạch đi chơi noen dành cho cả hai tan tành thành mây khói
năm nay chắc cũng như mọi năm lủi thủi một mình với mấy đứa con gái, tủi thân thịt, chả lẽ ngồi đây vit61 blog mà khóc chứ??????????????
thui hok khóc đâu vì >>>>>>>>>>>>>>>>!_
nói chung là noen tới rồi nên có lí do dể vui

ai cấm?

Thứ năm, 18/12/2008 - 08:42:pm

ai cấm được em cơ chứ? cho dù thế nào thì em vẫn cứ thích anh mãi thôi !_!
hj em bướng qua' anh nhỉ? em không biếc mình có lì lượm khi không chụi từ bỏ anh không nữa..............nhưng anh ah khi đã xác định được anh là người em thương yêu nhất thì làm sao em có thể thôi không còn thương anh được cơ chứ?
                                                                        em biết..........................
                     đi bên cạnh anh vẫn có một người nhưng............người đó chằng phải là em............nhưng không sao dẫu có hơi ghanh tị một chút...........đố kị một chút.........và bùn một chút .........nhưng em vẫn"YÊU ANH"
                                                                       em biết ...............
                  yêu anh là chấp nhận đến với nỗi bùn ......nhưng không sao dẫu có bùn nhưng em vẫn"YÊU ANH" vì sao? vì anh là người duy nhất em nghĩ đến mỗi khi cô đơn, vui, bùn ............
                                                          em biết.............
          ngày hôm nay em nhớ anh thật nhiều ...nhiều lắm  muồn chạy đến bên anh ôm anh thật chặt nhưng lí trí không cho phép em làm như thế vì anh không phải là của riêng em dẫu có"YÊU ANH" nhưng lí trí em mách bảo không được phép làm tổn thương  người khác 
                     hôm nay em đã không còn ích kỉ nữa rồi anh ah! em đã đọc một quyển sách và nhận ra rằng yêu một người là một diệu kì diệu ma ba mẹ ban tặng cho em "vì khi yêu, em mới biết thế giới này mới tuyệt vời làm sao" khi "yêu anhh" em đa biết quan tâm đến cảm giác của người khác hơn,yêu anh, anh đã dạy cho em biết nhiều điều và diều đặc biệt anh dạy cho em đó chính là sự kiên tri va nhẫn nại................vì vậy anh đừng hỏi tại sao đến bây giờ mà em vẫn còn yêu anh nhé!
                      anh ah!!!!!!!!!! cho dù có chuyện gì xảy ra thì bên cạnh anh còn có một người luôn sẵng sàng vì anh mà làm tất cả.Bởi vì em biết anh cần một người bạn thân  để chia sẻ và luôn tin tưởng anh mỗi khi anh chẳng còn ai bên cạnh vì thế em sẽ là bạn thân anh nhé anh hãy xem em như một người bạn thân anh nhé............. nhưng em thì  ............vẫn "yêu anh"
                                                       có ai định nghĩa được tình yêu?
có ai biết được lí do mình yêu ai?
có ai biết được tại sao mình phải yêu?
                                sao em biết được lí do em "yêu anh"

CÓ BAO GIỜ VÀ CÓ KHI NÀO

Thứ hai, 15/12/2008 - 06:31:pm

Đã Bao Giờ
Bạn Chờ Mong Nhìn Thấy Nụ Cười Của Một Người Rồi Bỗng vui Lên Lạ Thường KHi Nhìn Thấy Điều Ấy ….?

Đã Bao Giờ
Bạn Onl Hàng Giờ Đồng Hồ Chỉ Để Chờ Một Cái Nick Log In không? Và Để Rồi Khi Cái Nick Đó Onl, Bạn Lại Âm Thầm Lặng Nhìn …? Không Buzz! Không Pm! Chỉ Nhìn !

Đã Bao Giờ
Bạn Bỗng Nhấc Máy Điện Thoại Lên, Cố Tình Bịa Một Lý Do Nào Đó, CHỉ Để Được Nghe Giọng Nói Vội Vàng Của Một Người.

Đã Bao Giờ
Bỗng Dưng Đôi Tay Bạn Viết Tên Người Ấy Lên Tờ Giấy Trước Mặt….Và Ngồi Đọc

Đã Bao Giờ
Bạn chờ Mong Một Câu Nói Dỗi Hờn, hay Đơn Giản Là Trách Móc Hỏi Han Của Một Người Nào Đó không ?

                                                                
Nhưng



Có Khi Nào
Nụ Cười Ấy Trước Mặt Bạn, Mà không phải Dành Cho Bạn ……Nó Vô Tình Lướt Qua Bạn.


Có Khi Nào

Bạn Onl, Cái Nick Đó Onl, Bạn Thì Ngồi Nhìn, Nick Ấy Lại Đang Vui Vẻ Chat Cùng 1 bạn Khác ……Và Xong, Họ Out, Để Bạn Cảm Thấy Chới Với Không?

Có Khi Nào
Bạn Gọi Điện Đến, Và Sau Vài Câu Nói Vội Vàng, Bạn Lại Nhận ĐƯợc Tiếng :”Tít…tít” Quen Thuộc Như Mọi Khi , Để Rồi Xung QUanh Bạn là Nỗi Hụt Hẫng, Mất Mát Hay không?

Có Khi Nào
Bạn Viết Tên Người Ấy Lên Mảng Giấy Rồi Chợt Nhận Ra Cái Tên Này Thật Xa Lạ Hay không?

Có Khi Nào
Bạn Chờ 1 Câu Nói Dỗi HỜn Để Bạn An ủi Chính Minh` Rằng Họ Vẫn QUan Tâm Bạn , Nhưng Rồi Cuối CÙng Lại Nhận Được Những dòng Pm :” Uh`, không biết” chưa ?


Đấy là Khi Trái Tim Bạn đập Sai Nhịp …….

-

Đấy là Khi Bạn Nhận Ra Người ấy Thật Quan Trọng Với Bạn

-


Nhưng …….!!! ……………….Họ Có Đang Như Bạn không? ……..Hay…..?

-


Đừng Buồn Nhé ! ….Hãy Cứ Tin Vào Ngày mai !, Tình yêu Sẽ Đến Với Ai Chờ Nó.


                                                                              TRICH..................................

NGƯỜI YÊU MÌNH? NGƯỜI MÌNH YÊU?

Thứ hai, 15/12/2008 - 06:21:pm


Trong cuộc sống đôi khi ta gặp những điều thật trớ trêu nhỉ, bạn biết k,

Nếu như 1 ngày nào đó bạn lỡ yêu 1 người rất sâu đậm nhưng người đó lại hững hờ với bạn trong khi 1 người khác thì lại quan tâm chăm sóc lo lắng cho bạn rất nhiều, nhưng bạn lại k yêu người đó

vậy bạn sẽ làm sao ? Chọn người yêu mình ? Hay chọn người mình yêu ?

TRICH............

Đơn giản chỉ là quên!

Thứ hai, 15/12/2008 - 06:03:pm

                                                        
Ừ ! Thì chỉ đơn giản là quên ! Chỉ đơn giản là vậy _ Nhưng _ Em đã không làm được anh à !
Chỉ là dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ về anh
Chỉ là dẹp bỏ tất cả những hoài niệm về anh
Vậy mà em đã làm không được !!
-------

 
Có ai không?! Có ai cho em biết em phải làm sao để có thể yêu thêm lần nữa !
Có ai không?! Có ai nói rằng :" Anh không hề
yêu em"....Có ai nói ra điều đó để em bớt nặng lòng !

      
Đơn giản chỉ là quên !

 
Em muốn quên đi anh , em muốn quên đi những kỷ niệm đó , em muốn tất cả đều xoá nhoà, nhưng tại sao bây giờ, chính em là người sống cùng với nỗi nhớ sau một thời gian lặng lẽ !
Tại sao là anh và tại sao là em ! Tại sao không phải là người khác.....Tại sao là chúng ta !
Những gì em làm cho anh, những gì em vì anh....những điều đó, sẽ chẳng ai lặp lại nữa đâu, sẽ chẳng có ai yêu anh đến mức có thể chịu đựng tất cả như em cả, sẽ chẳng có ai chắt góp từng niềm vui nho nhỏ để anh cười vui suốt ngày, cũng sẽ chẳng có ai cúi nhặt từng hy vọng mỏng manh để làm nên một niềm tin vững chắc cho anh cả...
Biết không anh, sẽ không có con ngốc nào ngồi gấp 1000 con hạc để làm niềm tin cho anh nữa. Sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn thức trắng đêm để làm  một tấm thiệp tặng anh, chỉ để làm anh cười lúc anh tuyệt vọng nhất. Sẽ chẳng có ai nữa đâu anh à ! Chẳng có, chẳng hề có........!

Anh không cho em một vị trí xác định, anh không cho em một câu trả lời hoàn chỉnh, Anh cho em sống trong mơ hồ, anh cho em chờ đợi, anh cho em một vết thương...............!


Ngày tháng vô tâm cứ hờ hững trôi
Tình mãi xa xôi chẳng tìm đến nơi
RỒi bỗng hôm nao chợt nhìn thấy nhau
Quay mặt đi......em bật khóc !

bùn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Thứ năm, 04/12/2008 - 07:41:pm

                    Người ta bùn thì làm sao cho hết bùn bạn  nhỉ?
nếu lỡ "mưa" rồi thì làm sao mà ngăng được cơ chứ?
               Màu đen là màu nhỏ thick_khóc trong đêm thì chẳng bao giờ bị ai phát hiện cả,đó là kinh nghiệm khi mỗi lần nhỏ khóc
                           Nỗi bùn? nó là thứ gì nhỉ?
           đêm! chợt nghe tiếng lá khẽ rơi, nhỏ chợt tỉnh giấc sau đêm dài không ngủ được VÌ NHỚ
            đêm!        nhỏ tắt đèn nhìn lên trần nhà mà ngắm mưa rơi?mưa rơi từng hạt thật nhẹ vào má VÌ SAO MƯA LẠI RƠI?
            đêm! cái lạnh đáng sợ len lỏi vào trong tâm hồn nhỏ, nhỏ thấy thật đáng sợ cái bóng ĐÊM này
            đêm!  dài hơn vì xa rồi mà vẫn NHỚ, đêm rồi mà vẫn MƯA

Rồi có cơn mưa thật lớn tối hôm nay, đã cuốn đi bao nhiêu thứ không thuộc về nhỏ.....đêm lại về

chia tay nỗi bùn

Thứ năm, 04/12/2008 - 07:04:pm

                                                                                                   
                             




                                    



Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa, lúc đôi ta còn nhau khi tình yêu bắt đầu
Nhớ chiếc hôn ai vội trao những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào
Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chẳng vơi
Sầu chia phôi anh  mắt môi nghe nỗi buồn giăng kín lối
Còn đâu nữa lời đã hứa giờ vút bay
Tình đã mãi xa tấm tay khi con tim em đã trót mang đổi thay
Còn trong tôi từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ
Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ anh về

BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC_NHỎ!

Thứ hai, 01/12/2008 - 06:01:pm

                                    Nhỏ biết mọi người ai cũng wan tâm tới nhỏ, nên nhỏ đã cố đứng dậy trên đôi chân mà mình vấp ngã , ai cũng có 1 lần sai lầm trong tình cảm nhưng nhỏ vẩn cho rằng đó vẫn là quyết định đúng của mình chỉ là nhỏ và hắn không có duyên mà thôi !Vậy đó có người hỏi nhỏ có thích mưa rào hay không"bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng"nhỏ mong là vậy!
                 Sau cơn mưa cầu vòng lại hiện ra với bao nhiêu sắc màu rực rỡ nhưng nhỏ không chọn cho mình màu tươi sáng, nhỏ lặng lẽ chọn những gam màu lạnh vì nhỏ cho rằng "âm thầm là cách tốt nhất để quên nỗi đau"Nhỏ sẽ ko cố ép mình phải quên hắn thật nhanh, nhỏ sẽ quên từng chút một, quên từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến những điều mà trước đây nhỏ tưởng chừng như là hạnh phúc Nhỏ cũng sẽ yêu mưa như bao người khác nhưng lí do nhỏ yêu mưa thì chẳng ai biết  ngoài chính bản thân nhỏ"vi mưa thì chẳng bao giờ thấy được nước mắt nhỏ rơi"
                                                  từng hạt mưa rơi nhẹ vai em
                                                  ướt con đường dài vắng bóng người qua
Đây không phải là kết thúc vì đây chỉ là bắt đầu cho cảm xúc tuổi 17 của nhỏ, nhỏ sẽ như loài hoa hướng dương  luôn hướng về 1 hướng dẫu hướng ấy chẳng bao giờ cho nhỏ chút ánh sáng để sưởi ấm mỗi khi đông về

có nên khóc hay không??????????????

Chủ nhật, 30/11/2008 - 08:06:pm

17 ngày rồi nhỏ không con cười vô tư như trước nữa.Đơn giản thôi vì nhỏ có nỗi bùn, nỗi bun gì ư?_bị bạn trai bỏ Thật ra nhỏ biết thế nào rồi cũng có ngày này vậy mà nhỏ vẫn đâm đầu vào thật chẳng biết nhỏ khờ hay dại nữa!
Nhỏ biết hắn có bạn gái nhưng nhỏ vẫn yêu hắn, yêu 1 cách chân thành, nhỏ dùng tất cả niềm hạnh phúc có được đẻ trao cho hắn_ vì sao ư? vì hắn vui là nhỏ cũng vui mà!
2 tuần wen hắn là khoang thời gian có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời nhỏ, hắn đưa đón nhỏ đi học mỗi ngày, được ngồi sau lưng hắn nhỏ mới thấy ấm áp và bình yên làm sao! Nhưng khoảnh khắt đó cũng chảng kéo dài được bao lâu  cuối cùng thi cái điều mà nhỏ không mong đợi cung đến _bạn gái hắn quay trở lại và sự ra đi của nhỏ là tất yếu vì nhỏ wen hắn chi có 2 tuần trong khi hắn và bạn gái hắn lại 2 năm Oi ! khioang cách sau mà xa nhau đến vậy  thì làm sau nhỏ có thể đòi hỏi điều gì ở hắn cơ chứ Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhỏ vẫn cảm thấy lòng mang mác bùn, và hình như có cái gì  long lanh trong mắt nhỏ vừa trong hệt như nước.....
                     
Chiều nay lạnh lắm! vì trời mưa hay vì nỗi bùn mà nhỏ cảm nhận được khi đi bộ trên con đường wen thuộc này.. đi đâu nhỏ cũng thấy hình bóng của hắn,cứ nhắm mắt lại nhỏ lại thấy khuôn mặt hắn hiện ra có lẽ nhỏ đã yêu......nhỏ cũng chẳng biết nước mưa hay nước mắt nhỏ đang rơi nữa nhỏ chỉ cảm thấy sóng mũi hơi cay .......chiều nay nhỏ đi một mình .........
                  Để xa 1 người thật là khó nhất là khi nhỏ và hắn lại học chung 1 lớp mới khó...nhỏ pải tập lại cuộc sống ban đầu đó là 1 mình là an toàn nhất, ko cần pải nhớ pải bùn, nhỏ cũng chảng bít thật ra hắn có tình cảm gì với nhỏ hay ko nữa hay chỉ mun nhỏ như dể lấp khoảng trống  của hắn ......nhỏ chảng mún nghĩ chut nào vì nhỏ nhớ hắn wa' nhớ đến điên mất thôi ÔI! sao đêm nay lại dài thế nhỉ?
                                              "chừng nào nhỏ có thể quên được hắn, chừng nào nhỏ không còn khóc vì hắn, chừng nào nhỏ thôi đi  bộ dưới mưa để tim chút kí ức, chừng nào hỡi thời gian............





    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới