tui yêu tóc của mình lắm!!!!!!!!!!!!!!!!
tui chưa bao giớ nghĩ tới việc mình sẽ cắt tóc ngắn, dù cho mọi chuyện tệ hại như thế nào đi chăng nữa tui vẫn yêu mái tóc dài thướt tha của mình nhưng....................bây giờ thì ko pải vậy nữa...........tui đã cắt tóc rùi.............khóc nức nở vì mớ tóc bị cắt, tiếc nuối đó là những gì tui nghĩ lúc này, tui ước gì thời gian quay trở lại tui sẽ ko cắt tóc đâu, nhưng ko đó chỉ là thoáng qua thui nếu có quay lại tui vẫn sẽ cắt, can đảm cuối cùng của đứa con gái như tui đã làm......hãnh diện thật???????????????
pải chăng thời gian đi là ko lấy lại được?
nhưng sao cứ mãi bùn như thế này nhỉ ?
tóc ơi ta yêu mi lắm
mau dài ra nhá.............................