Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 23/02/2009 - 06:03:pm

cho đến hôm nay nhỏ mới ngộ ra vài điều mà bấy lâu nay nhỏ chưa bao giờ nhận ra. khi nhỏ cố với tới niềm hạnh phúc mà nhỏ muốn có thì bàn tay của nhỏ trở nên nhỏ bé nhỏ và ngắn lại nhưng với sự cố gắng cố gắng và sự chân thành của nhỏ thì nhỏ cũng vui vì kết quả mà nhỏ đạt được *_*

nắng hôm nay ấm áp lạ thường, nhỏ nhìn từng tia nắng khẽ chiếu xuyên qua từng chiếc lá trên cành bằng lăng, hát vu vơ bài hát nhỏ yêu thích rồi đi chầm chậm đến lớp Đã lâu lắm rồi nhỏ mới có cảm giác như thế này, cám giác yên bình, thanh thản và bình yên đến thế này. Bới vì nhỏ chưa bao giờ làm ai giận đến mấy chục ngày mà hok nói chuyện, người bình thường đã khó chụi rùi nhưng đây lại là người nhỏ thích ( tất nhiên là đơn phương thui ) thì khó chụi lại tăng đến 10 lần cơ đấy chứ Nhưng nay thì hok còn nữa rùi vì nhỏ và hắn đã làm lành thì cảm giác đó vội đi ngay nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc và vui vẻ đến với nhỏ
nhỏ và hắn bây giờ trở thành bạn tốt của nhau, nghĩ vậy nhỏ vừa bùn vừa vui, nhưng thui dù gì thì làm bạn cũng tốt hơn là
cứ gặp nhau mà cứ lãng đi thì ôi!!!!!!!!!!!nhỏ lại ko dám nghĩ đến nữa rùi, thôi thì cứ chấp nhận những gì hiện tại cho ta đừng đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống là cho đi chứ không hẳn là đòi hỏi những gì ta cho đi, khi cho đi niềm hạnh phúc thì chính là cho bản thân chúng ta cơ hội mới
nếu ánh nắng mãi chỉ là ánh nắng thì có gì là hay đâu nhỉ?
suy nghĩ của con người la do con người ta làm chủ , đừng để suy nghĩ làm chủ con người mà sinh ra cái gọi là ghen ghét mà thù hận cái thù hận chỉ để cho bạn thêm bùn phiền them mà thôi, nếu đã biết hạnh phúc ko tự nhiên mà có, nếu ko chụi chấp nhận cái hạnh phúc có ở hiện tại mà cố tìm kiếm những thứ quá xa vời thì bao giờ bạn đạt được cơ chứ........................cứ phải chấp nhận hiện tại bạn nhé, quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ im, tương lai thì chưa đến , hiện tại thì cứ song song với ta hằng ngày sao ko chụi sống thật ý nghĩa để có hạnh phúc chứ ?
hắng ngày tôi điều chọn cho mình một niềm vui để sống ......thỉnh thoảng nghe bài hát thật nhẹ, lâu lâu lại ngắm những cơn mưa bất chợt rơi xuống hay khi lại đi bộ buổi sáng ngắm những tia nắng đầu tiên của buổi sáng , thật trong lành và thanh thản.......đó là những điều thật bình dị mà bạn có thể làm hằng ngày nhưng có mấy ai làm cơ chứ , hãy sống như những gì vốn có của nó đừng đòi hỏi quá nhiều bạn nhé
thương bạn nhùi lắm(pé heo)
