Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

em chê anh ốm *_*

Thứ bảy, 03/01/2009 - 05:39:pm

ươc gì mình được như............

TP - Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, một cách biểu hiện nhưng tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên đều chung niềm hân hoan với chiếc cúp vàng AFF Suzukicup 2008 của Việt Nam.


cong vinh hanh phuc den nghen ngao!_!

Khi thực hiện quả sút phạt ở những giây cuối cùng của trận đấu tôi cảm thấy rất tin tưởng và cuối cùng cảm giác của tôi đã không nhầm, khi Công Vinh đón được bóng để ghi được bàn thắng gỡ hoà 1-1 giúp Việt Nam lần đầu đăng quang               
 

Ngay sau khi Công Vinh ghi bàn thắng quyết định, đường phố Hà Nội như nổ tung, vỡ òa. Khắp cả ngả đường từ bốn cửa ô thủ đô dòng người, xe chật cứng, đỏ rực màu cờ Tổ quốc đã dồn về trung tâm TP, về phía Hồ Gươm. Một niềm vui khôn tả của những người hâm mộ VN, xuyên suốt từ ngõ xóm này sang ngõ xóm, làng mạc, khu phố khác.
 

 khi trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc cơn mưa nhẹ kéo dài nhiều giờ liền cũng dứt hạt. Các đội tuần tra giao thông của công an tỉnh nhanh chóng đóng chốt tại các giao lộ và trên Quốc lộ 91 đoạn nội ô TP. Các CĐV cuồng nhiệt đã không kịp ngồi nán lại xem lễ trao cúp vô địch qua truyền hình trực tiếp mà gọi điện ngay cho “đồng đội”: “Bão, bão đi...” Các cô gái cuồng nhiệt với bóng đá nước nhà cũng đồng hành. Họ vừa đi vừa hát vang: “VN vô địch”, “À lề a lế a lê”...

cach an mung doc dao cua cac ban ham mo doi tuyen nuoc nha

 

Nhiều bạn trẻ tận dụng những gì có được như nón bảo hiểm, thùng nước suối, tù và, nắp vun nồi hay cả những thùng thiếc đựng bánh ngọt để tạo nên những thanh âm sống động chào mừng chiến thắng của đội tuyển. Hàng loạt chiếc cúp tự chế cũng ra đời cấp kỳ trong vòng 2-3 phút, từ những máng xối nước ở những ngôi nhà quanh khu trung tâm. Quốc kỳ tại khu vực bán hàng được nâng giá từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng vẫn có đông người tìm mua để có thể tận tay phất cao lá cờ màu đỏ.
the moi la yeu viet nam chu





 


 

le cong vinh! phut vinh quang cua nuoc nha

Thứ hai, 29/12/2008 - 05:31:pm

Niềm vui tràn ngập khắp nơi, một cảm giác nâng nâng khó tả, tất cả người dân Việt Nam như đang sống trong mơ. Một giấc mơ mà đã từ hơn một thập kỉ nay chúng ta khi chúng ta tỉnh dậy thì chỉ còn biết tiếc nuối nhưng nay đã thành hiện thực, hiện thực thật rồi…
Cú đánh đầu tuyệt vời của Lê Công Vinh ở phút bù giờ cuối trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 trên sân Mỹ Đình tối 28-12 đã mang lại chức vô địch lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam sau bao nhiêu năm chờ đợi. Hạnh phúc ngập tràn, niềm vui đến vô bờ với tất cả mọi người Việt Nam chúng ta. Lịch sử bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới.
Chiến thắng của Việt Nam không chỉ mang lại niềm hạnh phúc tột bậc trong lòng đất nước hình chữ S mà còn mang tầm quốc tế. Được thể hiện thông qua những bài viết đăng trên các trang báo hàng đầu thế giới.
Hơn một thập kỉ qua, bao giọt nước mắt đã rơi theo bước chân của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Để rồi giờ đây ước mơ cháy bỏng của cả một dân tộc đã trở thành hiện thực. Hàng triệu người không thể tin vào giọt nước mắt nghẹn ngào của chính mình trong buổi tối lịch sử này.
Không gì tuyệt vời hơn, nỗi niềm đau đáu bấy lâu nay của tất những người dân Việt Nam đã được các cầu thủ giải tỏa bằng một chiến thắng đến nghẹt thở sau hai lượt trận chung kết với Thái Lan. Biết bao hi vọng và khao khát cho vị trí số 1 ĐNA cuối cùng cũng thành hiện thực.

Như một đứa trẻ đau đáu chờ mẹ đi chợ về, sau năm lần đón hụt vì bị phỉnh, cậu bé đâm ngán. Người hâm mộ bóng đá VN cũng có cảm giác như thế khi AFF Cup năm nay khởi tranh. Song, như một đốm lửa tàn gặp cơn gió mạnh, ngọn lửa đã bừng bừng cháy sau trận thắng Thái Lan 2-1 trên sân Rajamangala đúng đêm Giáng sinh.

SAO MÀ U ÁM VẬY NÈ !!!!!!!!!!

Thứ sáu, 26/12/2008 - 04:20:pm

KINH KHỦNG THẬT !tui chẳng hiểu mình sống làm sao mà vận xuui lun tràn ngập đầy mình............chắc kiếp trước sống ác lắm đây 
chẳng biết tại nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà vào nhà tắm thay đồ mà té đụng đầu vào tolet u một cục to đùng như củ hành tây , chưa hết đâu  xuống bếp nấu ăn ko bít làm sao mà con dao thay vì cắt vào củ hành nó ko cắt mà lại cắt vào cái tay mới ghê chứ...............máu của tui bao năm bây giờ chảy ra hết rùi huuuuuuuuuuuu, chưa hết phim mới mở màng thui , con chó nhà hàng xóm vẫn hay giỡn vui tui mỗi ngày ko bít hôm nay nó giở chứng thấy tui là sủa um trời, còn cắn tui nữa chứ , đang ngủ trưa thì bị thằng em lấy cái cây đánh một cái như trời giáng vào mặt               phương thức đánh thức hữu hiệu mà nó vẫn dùng khi kêu tui dậy đi học nhưng...................lần này mạnh hơn mọi khi, xém bị xe tung mới ghê chứ sao xui thế này ko bít....................pải ăn cho xả xui mới được
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới