chucuoi0803 chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 03/11/2009 - 01:01:am
Đêm về từng đêm trong nỗi nhớ
Gió thì thầm ai gọi ngoài hiên
Ta xa quá ôi con đường vời vợi
Nhớ về nhau mà trái đắng ưu phiền
Ôi kỷ niệm ôm trong đêm thổn thức
Tự ùa về trong nỗi nhớ đêm thâu
Bao trăn trở gục đầu nghe ray rứt
Chạnh nỗi niềm ai hiểu hêt cho ai
Nỗi nhớ đó ai đan thành dây oán nghiệt
Trói đời nhau trong tức tưởi lặng câm
Đêm thức trắng rồi giật mình nghe thảng thốt
Những đam mê biến thành khát vọng
Ở nơi nào em có biết hay chăng.
Những tha thiết thay lời ru muôn thủa
Đêm ngàn sao uống cạn chén tình nồng
Ánh đèn vàng dìu ta vào hơi ấm
Đợi chờ nhau khác khoải chỉ đêm này..
Thân tặng TT thân thương..