Hãy lắng nge con dù chỉ một lần!
Thứ tư, 06/05/2009 - 05:28:pm
Có lẽ mẹ đã đúng, đúng khi nói rằng con là đứa khô khan, đúng khi nói rằng con là đứa vô cảm, đúng khi nói rằng con là đứa lạnh lùng! Có le mẹ đã đúng!
Con hiểu vì sao mẹ nói vậy , con hiểu! Con không phải là đứa nói những câu sáo rỗng để lấy lòng một ai đó, con sống thật với chính con! Con lạnh lùng nhưng đó chỉ là trong nhà mình mà thôi! Thật ngược phải không mẹ? Ai cũng cảm thấy thoải mái, ấm áp khi ở trong nhà mình còn con thì ngược lại!
Từ khi còn 3 tuổi, con đã ở riêng một phòng , để cho quen dần đi như mẹ nói! 3 tuổi, khi những đứa trẻ khác nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ thì con thui thủi trong phòng một mình, con buồn! Những đứa bạn cùng trang lứa có thể mè nheo mẹ như một cách bày tỏ tình cảm, còn con thì sao? Mẹ luôn lạnh lùng rằng "không đòi hỏi linh tinh'!
Tiểu học, lớp 1, lớp 2 con học kém hơn những bạn khác! Thay vì được nghe những lời an ủi, dạy , khuyên thì con nghe được những gì mẹ có biết không?
"Mi ăn cái gì mà ngu thế? Tau nuôi mi cho nó tốn cơm tốn gạo để làm gì?"
"mày học hành cái gì mà nhục thế hả con?Học thế này thì đốt sách đốt vở đi!"
Con không khóc bởi vì con đã quen rồi, cuộc sống của con toàn những lời chửi mắng, nhiếc móc của mẹ mà thôi ! Rồi lớp 5, con đậu đội tuyển học sinh giỏi của trường, thành phố, được đi thi tỉnh !Kết quả con chỉ được giải nhì, lại bị mắng! Con không khóc có lẽ vì con không thể khóc được nữa! Bạn con trước ngày thi được mẹ nó động viên cứ cố gắng hết mình kết quả thế nào không quan trọng, còn mẹ thì sao? "Thi không đậu thì chết đi cho rảnh"
Cuộc sống cấp 2 của con cúng vậy thôi! Mẹ đẫ thử bao giờ nghĩ vì sao con lạnh lùng chưa?
Mỗi khi con thất bại , mối khi con vấp ngã, mỗi khi con cần người để chia sẻ thì mẹ luôn là người mắng nhiếc , dội nước lạnh thôi! Con lạnh lùng bởi mẹ không phải là người mở cửa trái tim con1 Conlạnh lùng bởi vì mẹ không cảm thông với con!
Bạn bè con chưa ai bảo con là đứa lạnh lùng! Chỉ có mẹ mà thôi!
Xin mẹ hãy lắng nghe con chỉ lần này mà thôi!