Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 21/07/2009 - 01:04:pm
.....
Người ta vẫn thường nói tiền bạc làm cho con người ta thay đổi...và trong bức đường cùng người ta có thể bất chấp tất cả có phải không...??
Sai...theo mình là hoàn toàn sai bất kể gì đi nữa ta vẫn có thể có những cách làm khác tốt hơn để làm...ko suy nghĩ nóng vội...vậy mà...
...mình thật sự sốc khi một người bạn của mình - cùng quê, nhà đối diện lại có thẩ bất chấp tất cả để làm một việc điên rồ...ngay cả người bình thường cũng không bao giờ làm vậy với bạn mình (vậy nên mình mới dùng từ "điên rồ")
Tại sao lại thế...??
Tất cả hoàn cảnh bây giờ cũng do chính bản thân hắn tạo ra chứ ai...nhà hắn cũng thuộc lại xếp hạng đó chứ...đâu phải thiếu thốn gì...
Nhớ ngày trước hắn cũng từng nhưng toàn là vặt vãnh thôi giờ đã lớn vậy rồi mà suy nghĩ không thấu đáo chút nào....
Bất kể chuyện gì từ từ cũng có thể giải quyết được...khó khăn mấy mình cũng có thể vượt qua quan trọng mình có dám làm hay không thôi...vậy mà hắn bồng bột quá cái từ không thể dùng được ở cái tuổi của hắn...
thật thất vọng về một người bạn...cái giá trả quá đắt....
