Thứ sáu, 30/10/2009 - 02:52:pm
(Nhớ về em và lời dặn năm nào - có thể là kiếp trước : "cứ đến sinh nhật anh hằng năm anh nhớ đến sinh nhật lần này " )
Hôm nay sinh nhật anh
Hoa nắng mới lung linh
Tháng mười gió heo may ...
Chúc mừng sinh nhật anh
Đây đóa hoa dại khờ
Vừa hái trong vườn thơ
Xin gởi người em mến
Chúc mừng sinh nhật anh
Đời người như giấc mơ
Qua tháng đợi năm chờ
Thời gian qua rất vội
Chúc anh mãi yên vui ...

Thơ em viết tặng anh ...
Trang trải cả tấm lòng ...
Thơ gom đầy mơ ước ...
Trong nỗi nhớ không phai .!
Anh sống vui anh nhỉ ?
Là lời chúc của em ...
Hôm nay mừng sinh nhật ...
Cạn ly đầy nghe anh .?

Đây ly rượu em mời ...
Với tấm lòng của em ...
Xin gởi anh ly cạn
Mừng tuổi anh bên đời ...

