Con người ngày càng ít tình thương ?!
Thứ sáu, 14/08/2009 - 04:11:pm
Tôi đã tự hỏi câu hỏi này nhiều lần trong suốt hành trình đi tìm những người cùng chung sự rung cảm và chia sẻ
Lần thứ 1 - Tôi tin rằng họ sẽ cảm những điều giống tôi
Lần thứ 2 - Một số người cho tôi những câu trả lời ngược lại
Lần thứ 3 - Thậm chí họ im lặng hoặc có những người mạnh dạn từ chối (khéo)
Lần thứ 4 - Tôi thấy mình đơn độc trong cuộc hành trình
Nhưng dù có phải trải qua nhiều lần như thế, tôi vẫn tin rằng:
Con người không phải quá ít tình thương dành cho nhau mà vì họ quá ít thời gian và sự rung cảm để nghĩ đến người khác. Chính vì vậy, họ ơ thờ, họ chỉ quan tâm đến họ và họ sẽ ko cần biết bạn nghĩ gì, cảm nhận ra sao.
Thầy tôi nói với tôi rằng, có những thứ nghịch lý trong cuộc sống mà chúng ta buộc phải chấp nhận nó. Ví như khi số tiền con người kiếm đc càng nhiều thì đạo đức càng đi xuống hoặc khi những căn nhà to đc mọc lên thì càng ít những trái tim ấm áp sống trong ấy. Tôi bỗng hoài nghi về mọi thứ: về những người xung quanh mình cho là bạn, là đồng chí là những người sẵn sàng vì mục đích chung để hi sinh cá nhân. Thật ra, có thể đó chỉ là khái niệm về mặt hình thức. Và thật vậy, bởi con người ko chỉ sống là nương tựa và chia sẻ lẫn nhau. Chính vì vậy nó sẽ thật khó để rạch ròi, để tính toán..
Và dù hoang mang với những thứ gọi là tình thương của con người, tôi vẫn tin rằng xung quanh vẫn còn nhiều tình thương đang được cất giữ. Chỉ cần mình có niềm tin và cố gắng để khơi gợi nó. Mấy ngày nay đọc "Think, Grow Rich" tôi chợt nghĩ đến những người ở quanh đây. Nếu ai cũng có thể thay đổi cách nghĩ, cách tư duy thì có thể 1 thời gian ko dài nữa, xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao
Ôi! Con người...