Blog

Tổng số bài viết: 137

Sắp xếp theo: Hiển thị:

chuyển mùa...

Thứ năm, 17/09/2009 - 10:10:am

đã ai thấy cái se se lạnh chưa nhỉ?

hôm qua thấy chị Linh mặc cái áo dài tay. còn bảo mình lạnh thế mà k mặc áo dài vào...

thích thật!

mùa đông sắp đến rùi đấy!

bây h mới là mùa thu... nhưng thấy sao thích thế cái thời tiết mát mẻ này!

nhưng... ghét mưa!

mưa làm mình ướt át, bẩn thỉu...

mưa làm mình buồn...

bảo sao con người ta, hiếm có ai thoát đc cái tâm trạng buồn buồn, não nề khi trời mưa... cứ rả rích... giá mà nó cứ mưa thật to 1 lúc... rồi nắng... rồi có Cầu vồng... chắc k đáng ghét như thế này!

nhắc đến cái sự chuyển mùa...

sao mà nhớ đến lúc đi ăn kem mùa đông quá!

hôm đó có người từ đang... viêm họng thành hết viêm họng... mình thì từ k viêm họng thành có T.T

cái mùa đông đó, ngẫm ra cứ như 1 giấc mơ vậy.

bây h tỉnh rồi...

giấc mơ dù đẹp tới mấy, khi tỉnh, con người lại phải quay lại với sự thật thôi!

và dù sự thật có phũ phàng đến mấy, nếu muốn tồn tại, con người vẫn lại bị cuốn đi thôi...

k phải thế là kém, thế là đuội... đơn giản hóa vấn đề, chấp nhận để sống tốt hơn cũng là 1 nghệ thuật đấy!

mà chắc j cuộc đời phũ phàng ta mãi... đến 1 lúc nào đó, công sức ta bỏ ra sẽ được đền đáp thôi...

nhưng...

đừng ngồi và trông chờ 1 phép lạ sẽ tới

đừng hi vọng mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp nếu như mình k bỏ ra cái j...

và nhất là đừng mong j đến 1 tương lai hoành tráng nếu mình k cố gắng!

mình thích cái j nhỉ?

một cuộc sống gia đình hạnh phúc?

đúng! nhưng đó là sau khi mình có 1 công việc thật vững chắc.... đó là sau khi mình phải làm đc cái j đó!

cá nhân ư? để sau đi! có nhìu thứ để làm hơn là mải lo 1 cái hạnh phúc bé nhỏ của chính bản thân...

cái j đến để nó tự đến vậy!

cái lo nhất bây h là làm thế nào để mình "bùng nổ" được đây?!?

sống là phải chiến đấu!

chiến đấu với bản thân là cái j đó kinh khủng nhất!

mình đã sống được chừng này tuổi... tính nết đã thay đổi được rất nhiều...

k có lý do j mà không thay đổi được nữa...

mạnh mẽ lên!

vứt đau khổ hay buồn bực sang 1 bên đi!

chẳng có j ngăn nổi mình cả!

Bọ Cạp mà... léng phéng là... cắn cho 1 cái! k sợ bất cứ cái j hết!

-------------------------------------------

quan trọng nhứt bi h là làm thế nào để năm sau ra nổi trường!

còn bao nhiu việc phải làm...

làm thế nào để hứng thú học cũng là 1 vấn đề cấp thiết!!! hix...


 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới