VỀ ĐÂY NGHE EM!
Con người có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về. Nơi ấy là quê hương ta đó!
Quê hương với những kỷ niệm của tuổi thơ, những ngày mưa tháng nắng. Con đường làng ngày hai buổi đến trường.
Quê hương với tiếng võng à ơi mẹ ru con những trưa hè, khúc hát nguồn cội!
Quê hương với chiếc cầu tre lắc lẻo, ghập ghềnh
Quê hương với những dòng sông tuổi thơ, ngày ngày cặm cụi chở nặng phù sa bồi đắp vào lòng đất!
Quê hương với cánh đồng xanh bát ngát, hạt lúa chín nặng trĩu, hạt gạo quê hương cho ta lớn!
Quê hương ai đi xa mới hiểu được nỗi nhớ!
Hôm nay là sinh nhật của ST, một người con xa quê hương đã hơn 15 năm rồi! Chắc chưa bao giờ ST quên quê hương Việt Nam mến yêu, ST nhỉ!
Ở Dallas trời mùa đông lạnh lắm
Che gửi ST chút nắng làm quà
Thắp ngọn nến mừng người bạn phương xa
Sinh nhật bạn ta chung niềm vui nhé!
Che biết:
Nơi bạn ở không có những mái nhà
Vách lá đơn sơ như quê mình vốn có
Ở Việt Nam trăng từng đêm vẫn tỏ
Rọi con đường ST về quê hương!
Nơi bạn ở chắc không có con đường
Cỏ non xanh và nắng vàng trải nhạt
Nhớ làm sao con sông quê xanh ngát
Đợi bạn về con nước thoả niềm vui!
Nhà YUME hôm nay bỗng lung linh
Triệu ngọn nến thắp lên mừng sinh nhật
Bạn ở xa chắc giờ còn thao thức
Nhớ quê nhà, thèm tiếng võng ầu ơ!
Một sinh nhật vui vẻ
Một bầu trời mạnh khỏe
Một biển cả tình thương
Một đại dương hạnh phúc!
Che hiểu bạn nỗi lòng người xa quê
Buổi ra đi còn nhiều điều chưa nói...................!
Nếu một ngày bạn có đau buồn hay thất vọng, hãy nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của quê hương! Nhớ nụ cười hồn nhiên của người dân Việt và hãy vui lên bạn nhé!
Nếu có dịp về thăm quê hương, có điều kiện thì ghé thăm Che nhé! Ly cà phê của quán Không tên thời gian vẫn đợi bạn đó!
Cà phê đợi mùa đơm bông kết trái
Người đợi người còn mãi với thời gian!
Xanh xanh đồng lúa quê ta
Phù sa bồi đắp đất thành bài ca
Bài ca cây bắp trổ hoa
Bài ca cây lúa hiền hòa ấm no
Chiều quê êm ả cánh cò
Dòng sông thơ ấu con đò nhẹ trôi
Tha phương nỗi nhớ bồi hồi
Quê in dấu trong tôi ngàn đời!
Nào bây giờ thỉ thổi nến nhé!
Quên, một bó hoa nữa nè!