Thứ bảy, 02/05/2009 - 05:01:pm
THÁNG SÁU MÙA THI
(Viết tặng Cô Bé Mùa Đông 2712)
Đã xa rồi thời hoa đỏ ngày xưa
Nếu còn lại chắc chỉ là trong ký ức
Ôi, cánh hoa của một thời náo nức
Chợt trở về khi ai nhắc mùa thi

Tháng sáu ơi, cơn mưa hè bất chợt
Đến rồi đi như năm tháng học trò
Tháng sáu ơi, đèn từng đêm vẫn tỏ
Trang sách mở và mùa thi thao thức

Đường sáng nay, cánh hoa nào đã rực
Ta tìm thấy mình trong bước em đi
Ừ, cũng bây giờ của những mùa thi
Ta bỗng lớn, dẫu chỉ là trong suy nghĩ

Trở về đây những gương mặt của ngày xưa
Và những ước mơ chưa bao giờ dang dở
Trở về đây và đong đầy trang vở
Năm tháng học trò và tháng sáu mùa thi!
Mùa hè lại đến rồi, Cô Bé sắp bước vào những kỳ thi đầy cam go. 12 năm đèn sách, tuổi học trò giờ sắp kết thúc. Cũng những giây phút này hơn 10 năm trước, anh cũng có những cảm giác bâng khuâng, cái cảm giác khi sắp rời xa tuổi học trò đầy thơ mộng, Cô Bé chắc cũng vậy!
Anh viết tặng Cô Bé bài thơ này với lời chúc cho Cô Bé đạt kết quả tốt trong mùa thi này và thành công trong cuộc sống tương lai! Nó cũng là những hoài niệm về một thời đã qua!
Thân ái!