Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN _ 17/03 ĐẾN CHÚ PHƯƠNGNAM
Thứ năm, 20/03/2008 - 08:54:pm
Viết mừng sinh nhật muộn - gửi tặng Chú PhươngNam .... Chú ơi Cháu xin lõi mấy ngày qua viết song rồi mà chưa pót lên kịp .... Chú cười lên nhé ! Cháu chúc Chú sinh nhật vui vẽ và luôn vui vẽ
-
HAPPY BIRHT DAY TO YOU !
-
Mừng sinh nhật Chú yêu thương
Bốn mươi chín cái xuân vươn tự tình
Chiến tranh rồi đến hoà bình
Chưa lần trọn vẹn riêng mình ... khát khao??!!!
-
Chú vẫn cười đôi má hiền hoà
Những dòng thơ ngọt ngào trong sáng
Giữa trần ai muôn màu - cay đắng
Thế giới đầy những cái " Phong ba "
-
Đến với thơ ca
Chú đã cho cháu biết điều " Thi vị "
Ánh hào hoa của ngàn loài ngọc quý
Và tiếng tình đời còn êm thương ....muôn thương....
-
Với gia đình là cả con tim
Như nước biển ngàn ngơi - tựa núi cao dịu vợi
Chú là thần tượng - Từ lâu Cháu muốn nói
Suốt cuộc đời cháu kính trọng xiếc bao
Với bạn bè Chú là vạn vì sao
Luôn toả sáng và luôn rộng mở
Cháu cám ơn thay tìm nhanh một thuở
Đã có người gắng bó bây lâu qua
-
Cháu mừng sinh nhật một khúc ca
Hát khẻ thầm thì bên tai Chú
Khúc hát của ngày thương yêu củ
Và ước gì Chú sẽ nhận ra.....
-
Sinh nhật Chú - cháu không có hoa
Vì chỉ muốn ngắm nụ cười triều mến
Nụ cười của ngàn hoa tươi sáng
Của muôn đời không biết đến tàn phai
Cháu cũng có bánh kem
Vì ghé Chú đã ngập tràn vị ngọt
Thơm mát hơn tất cả điều Cháu biết
Là những dòng thơ của hồn thơ....
-
Cháu ước gì mỗi sáng tinh mơ
Lại thấy Chú cười trong nắng sớm
Như cánh hoa Chú vẫn thường viết tặng
Ngày qua đi - năm tháng còn đây
-
Chú nhận ra chưa Chú yêu ơi....
Vui nhé Chú để Cháu còn thơ thẩn
Tin vào màu đời : Hồng của nắng
VÀ mỗi ngày lại được đọc thơ " Xuân "./.