Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 137

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Updated...

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:49:am


Mới tháng 3 vừa rồi Super Junior cho ra video "Sorry sorry" hay quá. Đến giờ vẫn chưa có được bản DVDRIP sắc nét nhưng mà vẫn cứ up lên để mọi người thấy vũ đạo dỉnh thế lào... Bản này nhảy nhót 100% luôn. Có gì phải tập bài này đấu lại mấy bạn nhảy nobody ^^...






http://img207.imageshack.us/img207/3471/43853122.jpg

Download: MU | MF

BONUS: Buổi phỏng vấn mới của SUn YE về đại học Dongguk

http://www.hoahoctro.vn/Upload/20080203/news_3.jpg

http://i44.tinypic.com/29krja1.jpg
http://i40.tinypic.com/15qolsm.jpg

var ultimaFecha = '10 April 2009';
Mới đây trên các website, cũng như forum đang bàn tán xôn xao về cái bài này vì nó có đoạn rap của Yoo Bin WGs... Tuy vậy cũng mới chỉ có đoạn video teaser thôi chứ ko có bản HQ mp3 ^^.
Ca khúc “đánh lẻ” của Yoo Bin (Wonder Girls) là “hàng” lừa khán giả?
Hôm qua 8/4, teaser video cho “A Weak Man” – debut single của Chun G có sự góp giọng của một mẩu Wonder Girls - Yoo Bin đã được chính thức tung ra và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng. Thực ra trước đó vài ngày, ca khúc này (đoạn chorus thôi) cũng đã lên sóng trong TV show “Happy Sunday” của KBS2TV và được Kpop fans săn lùng ráo riết do độ phê từ giai điệu đến giọng hát trong bài tuy nhiên, để có được sức nóng dữ dội như ngày hôm qua thì có thể nói là đều nhờ vào đoạn rap đầy cảm xúc của Yoo Bin trong clip.
Yoo Bin

Công ty “cha đẻ” của Chun G mời Yoo Bin vì khả năng rap làm fans tê tái của cô nàng cũng như sự phù hợp với ca khúc “A Weak Man”, tuy nhiên phần nhiều là do độ nổi tiếng đang tăng ngày một nhanh của Wonder Girls. Một chiêu hút fans để lăng xê cho Chun G? Hiển nhiên rồi ai cũng có thể thấy được điều này tuy nhiên sau khi thực hiện “trót lọt” nước cờ đầu tiên trong kế hoạch, công ty quản lý của Chun G đang đánh mất các Kpop fans vừa cất công “gom” về.



Vì sao lại như vậy? Sáng 9/4 (theo giờ Hàn), debut album “Time Goes Away” của Chun G chính thức tấn công các kệ đĩa và ca khúc được fans quan tâm nhất không gì khác chính là “A Weak Man”, sản phẩm bắt tay giữa anh chàng ma mới với rapper sexy của Wonder GirlsYoo Bin. Fans sốt sắng chờ đợi cho ca khúc này chính là vì đã quá phê trước giọng rap như muốn vỡ òa trong nước mắt của Yoo Bin từ teaser video, tất cả đều muốn được thưởng thức bản đầy đủ “A Weak Man” để được tận hưởng trọn vẹn phần rap tuyệt vời, trong khi đó thì phần hát chính của Chun G chỉ được coi như “gia vị”.

Chun G

Vậy nhưng sau khi đi qua hết gần 5 phút của “A Weak Man”, cư dân mạng mới vỡ lẽ, hóa ra 30 giây trong teaser video đã là… toàn bộ phần góp giọng của Yoo Bin trong ca khúc này, 4 phút còn lại trong ca khúc thuộc về nhân vật chính Chun G. Chẳng khác nào cười khẩy vào mặt Kpop fans: “Chỉ có thế thôi!”.

Giọng ca của Chun G cũng như giai điệu bản Ballad buồn “A Weak Man” được cư dân mạng đánh giá cao, tuy nhiên cái sự không lừa đảo nhưng vẫn là... lừa đảo này sẽ không bao giờ phát huy tác dụng tích cực, trừ khi là tài năng của Chun G hay độ phê của “A Weak Man”thực sự đạt tới mức độ ấn tượng, đỉnh của đỉnh. Công ty quản lý của Chun G chẳng khác nào đang áp dụng phương thức quảng cáo gạt khách hàng vào công nghệ lăng xê gà nhà. Hút fans bằng cách lừa họ? Những ông lớn SM, JYP hay YG có bao giờ làm như vậy không? Sai lầm ngay từ những bước đầu tiên, công ty quản lý hi vọng Chun G sẽ tiến xa đến mức nào đây?

Có bản có Yoo Bin rap rồi, bài này cũng hay phết !!!!!

Download MP3 tại đây:6.2MB

Chun G - Weak Man (Feat. Yoobin)


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-11

Bin tửng !!!!!

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:49:am

Là thành viên ra nhập nhóm để thay thế Hyun Ah ,Yoo Bin từ GODe và được train ở đây 2 năm .
Yoo Bin sở hữu vẻ ngoài rất gợi cảm và là rapper chính của nhóm ...
Tuy nhiên ...
vì sao mọi người gọi Bin là Tửng ,là Ngố vì đặc điểm khi ở ngoài sân khấu Yoo Bin rất hiền lành ,và chuyên trị bị Park oppa bắt nạt Nói rất nhiều nhưng blah blah một hồi chẳng hiều Bin nói cái gì

vì có một làn da nâu nên ước mơ cháy bỏng của cô nàng là trở thành Nàng Bạch Tuyết

Tên tớ là Kim Yoo Bin
Tớ 21 tuổi ...
Tớ là một Wonder Girls
Tớ thích xem phim kinh dị
Tớ thích những thứ xinh xinh
Tớ ...Sự thật là ...tớ muốn thú nhận
Tớ là...








Công chúa Bạch Tuyết .....-_-



những hình Bin cập nhập trong Cy












Bin tửng đúng là tửng




dạo này mắc bệnh ném đồ ta

couple EunBin






Bin ngố hâm hâm nhà em
đấm ai đấy?


chu mỏ


Pong pong - Bin ngố's version



Bin hiền mà ,ngày xưa chưa vào JYP trông Bin như gái quê ý


rồi về JYP tuy hiền nhưng bị bắt nạt nhiều nên đôi lúc cũng lên cơn


này thì tửng này !



Này thì nai tơ này !










Yêu Bin tửng thế ko biết !

nhìu lúc trông ngầu thế thôi chứ thỉnh thoàng cũng tửng lắm:



tửng tung chưởng:












Nobody















Couple SeungBin
















dep wa'

Mý cái pix từ hồi Tell Me..... nhìn Bin hùi í xinh xinh hơn now..




Bin ngố :X Mặt Bin ngố kinh













~~> no comment







Em ơi cho chị làm phát !!! Chụt !!!!!!


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-30

Nobody... vẫn còn hay lắm !!!!

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:49:am

Sau thành công vang dội của single đầu tiên 'Cây dù' ( cover 'Umbrella' của Rihanna ) phát hành vào cuối tháng 1, thì đến giữa tháng 3 này, thành viên chính của ban nhạc 'Kỳ Nam và đồng bọn' ( Lanarutra ) đã chính thức kí hợp đồng với hãng đĩa S'mong ( Sờ Mông Records ) để phát triển sự nghiệp cũng như phát hành single solo đầu tay của mình. Sự lựa chọn lần này là một bản cover từ Hits của ban nhạc Hàn Quốc Wonder Girls mang tên 'Nobody', nhưng được sáng chế theo ngôn ngữ 'một trái cam mà bu vô chia' ( Khmer Version ). Phải nói là đặc biệt ấn tượng với phần phối âm của single kì này, thay đổi chóng mặt từ Ballad sang Uptempo như kiểu '8282' luôn, còn riêng phần lyrics mặc dù kô shock hàng bằng 'Cây dù' như kiểu 'Ngòai đường ngập lên tới háng, dù thì cầm ngang tới đít' hay 'Anh tên Beng anh bán xe cà lem, em mua không anh bán cho em liền' nhưng vẫn nhiều có chỗ độc đáo đến té ghế như 'Mì nù mây mơ sờ cu chưa, mò chưa bia bia brọt bao lai' hay 'rớt nước tái giá con người lạc loài' ( dịch theo nguyên bản tiếng Campuchia hahaha ). Càng ngày càng hâm mộ khả năng '10 trong 1', nhí nhảnh dễ thương nhưng kô thiếu phần sexy gợi cảm của em Kỳ Nam này, bà con down về nghe thử và sang ủng hộ cho 'tài năng trẻ' này nào, blog của em ý đây. Check it out!

Ky Nam - Nobody (Khmer Version) 2:30 [ Evilshare - Mediafire ]
(Trích dẫn nguyên văn từ blog bố Nik)

Photobucket

Đưa quả lyrics ra đây không biết có thừa không vì có viết ra thế này thì cũng khó lòng mà đỡ đc

I want nobody nobody bọt chú!
I want nobody nobody bọt chú!
Thoi à thoi tong mọt lơ khai,
Còng mong choi la lậy xong nây,
I want nobody nobody! Nobody nobody!

Xôn brơ chin thời
cùm lơi brơ bô bợt
brồ bơn ni brôm nom xôm
bồ chư đon ni noi non bọt srây

Xtia nư com mon
Từ mừ rưm niêm rựp chiêm mấy
Mì nù mây mơ khời cu chưa
Mò chưa bia brọt bao lai

Nai bưa bron bia xô nư ái ca
rót mía cai da con mư bláp blòi
chừ mia mân bọt tru hớ
mần ih nân bọt toi hớ
dần nót no troi ca pay cư nồ nô nố

Nối:
I dont want nobody body x2
Xon tròi mô
Hạt xnài chài ôn
Mịt xmun công ai rư ồn thột xná

Rap:
Ồn nứ xớ nai rin rá
Xôn miên na na con chư náy
Mân ban pót mứ nơ na rin ray cư chồ
Cừ nay ọt nìa chần ló
Rột tìn a nư na lộp lá
Kêu chi brá mòn cư mon bư bon ó
I want no body
No body
No body
No body but chu chu chu chu...

Thối thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BONUS cho ai chưa biết đến Hit "Cây dù" này !!!
Cái này còn gross hơn !!!!

Photobucket

Cây Dù - Lami, Kỳ Nam, Rùa, Trang
Box.net 1 | Box.net 2 | Mediafire | Megaupload
Direct 1 | Direct 2 | Direct 3
| Online 1 | Online 2





Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-19

Twilight (2008) [DVDRip]

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:49:am

Chuyện tình lãng mạn giữa một nữ sinh trung học và chàng ma cà rồng ăn chay được coi như Romeo & Juliet hiện đại.




Đạo diễn : Catherine Hardwicke
Diễn viên : Kristen Stewart, Robert Pattinson
Sản xuất : Summit Entertainment
Kịch bản : Melissa Rosenberg
Thể loại : Tâm lý
Xuất bản : 2008
Độ dài : 122 phút



Nội dung:
Từ vùng Arizona ngập tràn nắng gió và sôi động, Bella (Kristen Stewart) chuyển tới sống cùng cha tại Forks - một thị trấn hẻo lánh chỉ có 3.120 nhân khẩu. Cha cô là cảnh sát trưởng ở đây. Bella đến trường mới bằng chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ mà cha cô mua lại từ người bạn thân.

Ngày đầu đến trường, Bella được xếp ngồi cạnh một cậu bạn đẹp trai, nhưng có làn da trắng bệch và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là Edward - con trai nuôi của bác sĩ Cullen. Mấy anh chị em nhà này nổi bật trong số các học sinh cùng trường vì làn da trắng khác thường và xa lánh mọi người. Ngay trong ngày đầu tiên, chưa hết bối rối vì ánh mắt lạ của cậu bạn cùng bàn, Bella đã giận sôi người khi biết Edward gặp giáo viên để đề nghị chuyển lớp. Rõ ràng cậu ta chẳng có chút thiện cảm với cô bạn mới.



Sau lần đầu làm quen tệ hại, Edward nghỉ học tới mấy ngày liền khiến Bella băn khoăn. Cũng trong thời gian đó, người bảo vệ của một nhà máy trong vùng bị sát hại. Cảnh sát trưởng cho rằng cái chết có thể do một con thú gây ra. Nhưng sự việc diễn ra sau đó mới thực sự khiến Bella bàng hoàng. Khi tưởng như không còn chút hy vọng sống nào trước một chiếc xe mất lái, cô gái xinh đẹp được chính cậu bạn kỳ quặc cứu thoát khỏi cú va chạm chết người chỉ trong nháy mắt, với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp.

Ám ảnh với khả năng khác thường của Edward, Bella được một cậu bạn gốc thổ dân kể cho nghe câu chuyện cổ về bộ lạc hậu duệ của loài sói và kẻ thù. Sự tò mò thúc đẩy Bella tìm hiểu thêm về những truyền thuyết kỳ lạ. Đó cũng là lúc lần thứ hai Edward trở thành ân nhân của cô, khi đuổi mấy gã thanh niên có ý đồ xấu. Sau lần anh hùng cứu mỹ nhân, hai người gần gũi và hiểu nhau hơn. Tình yêu xuất hiện và Bella chấp nhận thứ tình cảm kỳ diệu ấy vô điều kiện và thề không thay đổi, dù cô đã biết sự thật về Edward: một chàng ma cà rồng ăn chay.



Nhưng tình yêu thơ mộng và khác biệt ấy đã gặp sóng gió ngay buổi đầu. Bella phải làm quen với gia đình cũng như những thói quen kỳ lạ của Edward. Trong lúc đó, chàng ma cà rồng luôn phải kiểm soát tình cảm và bản năng trước cô bạn gái đặc biệt. Nhưng những thử thách đó bỗng trở nên bé nhỏ khi một kẻ thù nguy hiểm xuất hiện. Mạng sống của Bella bị đe dọa. Tình yêu của hai người có nguy cơ tan vỡ. Cuộc phiêu lưu kỳ lạ dường như mới chỉ bắt đầu.

Phiên bản điện ảnh chuyển thể mà đạo diễn Catherine Hardwicke thực hiện không phải là một tác phẩm hoàn toàn trơn tru, nhưng xứng đáng được yêu mến. Kịch bản của Melissa Rosenberg biết cách chọn những nét chính của cuốn tiểu thuyết. Sự tôn trọng này khiến hàng triệu fan của phiên bản gốc hài lòng. Câu chuyện bằng con chữ là mối tình tuyệt vời của Bella - cô gái đang có những rắc rối thường nhật ở tuổi trưởng thành - và Edward - một anh chàng quyến rũ thuộc thế giới ma cà rồng. Lên màn ảnh rộng, Twilight khác với những bộ phim tương tự về ma cà rồng khi tập trung khai thác tâm lý và tình yêu ban đầu của lớp thanh thiếu niên.



Bên cạnh đó, sự nhạy cảm trong phiên bản văn học của Stephenie Meyer tìm được sự đồng cảm trên màn ảnh rộng nhờ những khuôn hình của đạo diễn Catherine Hardwicke. Bà biết cách tôn diễn viên, từ đôi mắt cho tới màu da, một phần nhờ kinh nghiệm làm phim cho giới trẻ với Thirteen và Lords of Dogtown. Tuy việc dàn dựng còn thiếu táo bạo và cá tính, nhịp phim khá đều và uyển chuyển, với không khí hơi tối tăm và ẩm ướt thích hợp. Các cảnh hành động thiếu thuyết phục và hiệu ứng hình ảnh chưa tạo hiệu quả cao, nhưng Twilight của Catherine Hardwicke tạo cảm xúc với những khung cảnh đẹp và lãng mạn.

Nữ diễn viên Kristen Stewart hợp với vai cô gái Bella xinh đẹp và cá tính. Cuộc sống nhàm chán của Bella đổ nhào khi cô có cảm tình với một anh chàng có cuộc sống ám muội. Với tài tử điển trai Robert Pattinson, Kristen biến thành nàng Juliet hiện đại bên cạnh chàng Romeo với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.









Release Name Twilight.DVDRip.XviD-DiAMOND
File Name dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi + dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi
Quality DVDRip - XviD 1153 kbps | AC3 448 kbps
Size 1.4GB (2CD) , use HJSplit to join.
Screen 1 2 3
Subtitles English
Hosted Rapidshare, Megaupload, MediaFire.

links từ các nguồn khác nhau có thể thay thế cho nhau


CD1:
http://rapidshare.com/files/205543505/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.001
http://rapidshare.com/files/205543579/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.002
http://rapidshare.com/files/205543600/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.003
http://rapidshare.com/files/205543620/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.004
http://rapidshare.com/files/205543697/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.005
http://rapidshare.com/files/205543714/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.006
http://rapidshare.com/files/205543737/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.007
http://rapidshare.com/files/205543255/dmd-twilight-cd1_nhachot.info.avi.008

CD2:
http://rapidshare.com/files/205546744/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.001
http://rapidshare.com/files/205546818/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.002
http://rapidshare.com/files/205546841/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.003
http://rapidshare.com/files/205546861/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.004
http://rapidshare.com/files/205546895/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.005
http://rapidshare.com/files/205546931/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.006
http://rapidshare.com/files/205546943/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.007
http://rapidshare.com/files/205546472/dmd-twilight-cd2_nhachot.info.avi.008


CD1:
http://www.megaupload.com/?d=A1BMV807
http://www.megaupload.com/?d=4YX654IZ
http://www.megaupload.com/?d=FCYNFESQ
http://www.megaupload.com/?d=KNW8RDLI
http://www.megaupload.com/?d=XD179KIR
http://www.megaupload.com/?d=X9B1AZDM
http://www.megaupload.com/?d=EB62JMAQ
http://www.megaupload.com/?d=2GBMQHDG

CD2:
http://www.megaupload.com/?d=NL17DWE3
http://www.megaupload.com/?d=MSJWIDVV
http://www.megaupload.com/?d=Z59O0P1C
http://www.megaupload.com/?d=P3OB1XHX
http://www.megaupload.com/?d=2JFTNFRU
http://www.megaupload.com/?d=BMRH7QPM
http://www.megaupload.com/?d=ZQGQY9YG
http://www.megaupload.com/?d=XW8FPZUS


CD1:
Tệp tin tải về

CD2:
Tệp tin tải về

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-05

“Twilight” vẫn còn chưa ngừng tung hoành tại các rạp chiếu phim thì “New Moon” đã ngấp nghé bấm máy và chuẩn bị cho một cuộc thống trị mới của những con ma cà rồng. Ngoài việc đạo diễn Catherine Hardwicke được thay thế bởi Chris Weitz, những ngôi sao được yêu mến của chúng ta vẫn được giữ nguyên.

Bật mí 1: Sẽ không có “Narnia” trong “Trăng non”.

2.jpg

Ben Barnes, anh chàng hoàng tử trong “Narnia”


Mặc dù anh chàng diễn viên người Anh Ben Barnes, anh chàng hoàng tử trong “Narnia” được phỏng đoán là sẽ đóng vai Aro – kẻ độc ác thống trị thế giới ma cà rồng, nhưng người đại diện của Ben đã khẳng định: “Mặc dù Ben thực sự thích thú với những lời phỏng đoán đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào cả.”

Bật mí 2: Anh chàng của Bella sẽ luôn bên nàng!

3.jpg


Michael Angarano, bạn trai của Kristen Stewat


Kristen Stewart – người đóng vai Bella Swan một lần nữa phủ nhận tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Robert Pattinson. Bạn trai đã 4 năm của cô – Michael Angarano “sẽ thường xuyên tới trường quay thăm Kristen”.

Bật mí 3: Kịch bản vẫn còn chưa viết xong!

4.jpg

Trong khi chỉ còn vài tuần nữa là bộ phim được bấm máy, các diễn viên vẫn còn chưa được nhìn thấy kịch bản. “Tôi đang chờ đợi để được chạm vào lời thoại của mình đây. Tôi rất mong chờ tới ngày được diễn!” Justin Chon – người đóng vai Eric Yorkie nói.

Bật mí 4: Sao của “90210” sẽ xuất hiện trong “Trăng non”

5.jpg

AnnaLynne McCord sẽ đảm nhận vai diễn Heidi – bạn gái của Emmett Cullen (Kellan Lutz). Cô nói: “Tôi bị ám ảnh mới những con ma cà rồng!” Và bạn diễn của cô, Brandon Michael Vayda sẽ đảm nhận vai Jared – người sói.

Bật mí 5: Paramore quay trở lại!

6.jpg

Ban nhạc Paramore

Ban nhạc rock Paramore đã giúp cho album soundtrack “Twilight” đứng đầu Billboard với ca khúc “Decode”. Và bây giờ, Paramore đang sáng tác nhạc phim cho “New Moon”. Trong khi đó RPattz, người đã có 2 ca khúc trong phần 1 của bộ phim, có thể sẽ chỉ đóng góp một trong phần này. “Tôi thực sự không muốn mọi người nghĩ rằng tôi đang cố kiếm lợi nhuận từ việc này.” Anh nói.

Bật mí 6: Taylor – con đường tới người sói

7.jpg

Người sói Taylor


Làm thế nào để Taylor Lautner tăng thêm 25 pound cho vai diễn Jacob Black? “Một chế độ ăn giàu protein và calo.” Mark Beier, người huấn luyện riêng của Taylor tới từ Chicago nói.

Bật mí 7: Dakota Fanning sẽ cực xấu xí

8.jpg

Ngôi sao "nhí" Dakota Fanning


Tác giả “New Moon” đã miêu tả vai diễn ma cà rồng Jane của Dakota Fanning cực kì … xấu xí! Jane sẽ mang gương mặt mà có thể khiến một thiên thần trở thành một ác quỷ. Hix. Nhưng ngôi sao của “Push” thì hoàn toàn vui vẻ: “Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!” Dakota nói.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27

Oscars 2009

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:49:am

Buổi lễ trao giải điện ảnh Oscars 2009 đã diễn ra tưng bừng và hoàng tráng tại nhà hát Kodak, Los Angeles - Mỹ. Đây là lần trao giải thứ 81 trong lịch sử và được dẫn dắt bởi nam tài tử nổi tiếng được mệnh danh là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới năm 2008 - Hugh Jackman. Oscars năm nay đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật và thú vị đến từ các bộ phim tranh giải cũng như những ngôi sao của Hollywood. Bộ phim "Slumdog Millionaire" - "Triệu phú khu ổ chuột", đã chiến thắng vang dội với 8 giải thưởng trên tổng cộng 10 hạng mục đã được đề cử trước đó.

Sân khấu trao giải năm nay đã để lại ấn tượng không những cho những ai trực tiếp tham gia mà còn thu hút khán giả truyền hình trên khắp thế giới. Một sân khấu hoành tráng, sang trọng và được đầu tư dàn dựng rất chu đáo, thay đổi theo từng hạng mục trao giải. Hugh Jackman đã mở màn cho buổi lễ bằng các trích đoạn nhạc kịch từ 5 bộ phim tranh giải "Phim Hay Nhất" gồm: "Slumdog Millionaire", "The Curious Case of Benjamin Button", "Frost/Nixon", "Milk" và "The Reader". Anh đã phô diễn khả năng diễn xuất, ca hát và vũ đạo tuyệt vời khi song ca cùng với nữ diễn viên được đề cử giải "Nữ diễn viên xuất sắc" - Anne Hathaway.


Hugh Jackman - MC của Oscars 2009


Người được nhận giải đầu tiên chính là nữ diễn viên xinh đẹp Penélope Cruz. Cách công bố những hạng mục nam/nữ diễn viên xuất sắc năm nay khá ấn tượng bằng việc 5 diễn viên từng thắng giải ở mỗi hạng mục trước đó cùng giới thiệu và tôn vinh những người nhận được đề cử. Đây là một sự thay đổi cho thấy Oscars luôn đánh giá cao những cống hiến mà các diễn viên đã mang lại cho ngành công nghiệp điện ảnh. Trong khi đó, Heath Ledger trở thành diễn viên quá cố thứ hai trong lịch sử nhận được giải Oscars (sau Peter Finch); anh dành giải cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" trong phim "The Dark Knight" - "Hiệp sĩ bóng đêm".


Kate Winslet - Sean Penn - Penélope Cruz


Nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep quen thuộc với teen Việt gần đây qua "Mamma Mia" được đề cử giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong phim "Doubt", trở thành nữ diễn viên được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscars với 15 đề cử. Tuy nhiên, bà đã không giành chiến thắng mà giải thưởng năm nay đã thuộc về "bông hồng nước Anh" - Kate Winslet. Kate đã diễn xuất thần và vào vai một cách ấn tượng trong bộ phim tâm lý, tình cảm "The Reader". Đây là lần đầu tiên cô giành được giải thưởng danh giá này sau 5 lần trắng tay trước đó. Về phần giải "Nam diễn viên chính xuất sắc", siêu sao Sean Penn đã thắng giải khi ông vào vai nhà chính trị gia đồng tính Harvey Milk trong bộ phim "Milk".


"Slumdog Millionaire" - phim về một câu chuyện tình yêu lãng mạn


Vượt lên tất cả các bộ phim nổi tiếng khác, "Slumdog Millionaire" đã "oanh tạc" hầu hết các giải thưởng quan trọng để trở thành bộ phim đại thắng của Oscars 2009. Ngay trước thềm Oscars, nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ đã dự đoán "Triệu phú khu ổ chuột" sẽ làm nên chuyện vì những giải thưởng trước đó mà bộ phim này đoạt được đã chứng minh khó có bộ phim nào bì kịp. “Slumdog Millionaire” đã chiến thắng giải thưởng của giới phê bình điện ảnh Anh - Mỹ, giải BAFTA, Golden Globe và bây giờ là giải thưởng danh giá, uy tín bậc nhất - Oscars 2009. Chỉ xếp thứ 2 về số lượng đề cử (10 hạng mục) so với bộ phim "The Curious Case Of Benjamin Button" (13 đề cử), nhưng "Slumdog Millionaire" đã ôm về đến 8 giải, chỉ để vọt mất 2 giải "Best Sound Editing" và "Best Original Song". Các giải thưởng Oscars mà "Slumdog Millionaire" giành được gồm có:

- Phim hay nhất.

- Đạo diễn xuất sắc: Danny Boyle.

- Nhạc phim xuất sắc: A. R. Rahman.

- Ca khúc trong phim xuất sắc: "Jai Ho" - A. R. Rahman và Gulzar.

- Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Simon Beaufoy.

- Quay phim xuất sắc: Anthony Dod Mantle.

- Dựng phim xuất sắc: Chris Dickens.

- Hòa âm xuất sắc: Resul Pookutty, Richard Pryke, Ian Tapp.


Giây phút vui mừng chiến thắng của ê kíp "Slumdog Millionaire"


Buổi trao giải đã diễn ra thành công và cuốn hút từ đầu chí cuối. Xen kẽ với các phần trao giải, những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã đến tham gia trình diễn như: Queen Latifah, Beyonce, Zac Efron, Vanessa Hudgens, John Legend...và cả MC của chương trình - Hugh Jackman. Ngoài "Slumdog Millionaire" đoạt nhiều giải thưởng còn có "Dị nhân Benjamin" với 3 giải; "Hiệp sĩ bóng đêm" và "Milk" đồng nhận 2 giải.

Các giải thưởng khác:

- Kịch bản gốc xuất sắc: Dustin Lance Mlakc ("Milk").

- Phim tiếng nước ngoài xuất sắc: "Departures" (Nhật Bản).

- Phim hoạt hình xuất sắc: "Wall E".

- Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: "La Maison en Petits Cubes" (Kunio Kato)

- Chỉ đạo nghệ thuật: Donald Graham Burt ("The Curious Case Of Benjamin Button").

- Hóa trang xuất sắc: "The Curious Case Of Benjamin Button".

- Hiệu ứng hình ảnh: "The Curious Case of Benjamin Button".

- Phim tài liệu xuất sắc: "Man On Wire".

- Phim tài liệu ngắn xuất sắc: "Smile Pinki".

- Phim hành động ngắn xuất sắc: "Spielzeugland (Toyland)".

Một số hình ảnh của các ngôi sao tham dự Oscars 2009:


Beyonce Knowles


Anne Hathaway


Freida Pinto và Dev Petal


Angelina Jolie và Brad Pitt


Miley Cyrus


Kate Winslet


Robert Pattinson


Vanessa Hudgens và Zac Efron


Màn biểu diễn của Hugh Jackman và Beyonce


Màn diễn ca khúc "Jai Ho" - ca khúc trong phim xuất sắc

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Lễ trao giải Grammy lần thứ 51 vừa kết thúc cách đây ít phút với chiến thắng thuộc về những cái tên quen thuộc như: Coldplay, Rihanna, Alicia Keys, Mary J. Blige, Lil Wayne…

Ca khúc Viva la Vida của nhóm Coldplay đã vinh dự nhận giải thưởng quan trọng: Ca khúc của năm và ngoài giải thưởng này, Coldplay còn nhận thêm nhiều giải thưởng lớn khác như: Phần trình diễn Pop xuất sắc nhất, Album Rock xuất sắc nhất…

Jennifer Hudson, ngôi sao vừa mất mẹ, anh trai và cháu trai đã giành giảiAlbum R&B xuất sắc nhất và cô trở thành một trong hiếm hoi những nghệ sỹ giành cả giải Oscar cho sự nghiệp điện ảnh và Grammy cho sự nghiệp âm nhạc.

Adele - một cái tên còn khá mới mẻ trong làng nhạc thế giới đã xuất sắc giành hai giải: Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất và phần trình diễn Pop xuất sắc nhất (của nữ ca sỹ). Ngôi sao ca nhạc 20 tuổi đến từ xứ sở sương mù đã vô cùng xúc động khi lên nhận giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu thế giới.

Những nghệ sỹ tham gia biểu diễn tại lễ trao giải Grammy năm nay là: U2, Coldplay, Carrie Underwood, Kid Rock, Taylor Swift & Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Katy Perry, Sugarland, Adele/Jennifer Nettles, T.I & Justin Timberlake…

Carrie Underwood trên sân khấu của lễ trao giải Grammy 51

Kết quả những giải thưởng chính tại lễ trao giải Grammy 51:

Ghi âm của năm: Please Read the Letter - Robert Plant/Alison Krauss

Bài hát của năm: Viva la Vida - Coldplay

Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất: Adele

Phần trình diễn Pop xuất sắc nhất của nữ ca sỹ: Chasing Pavements - Adele

Phần trình diễn Pop xuất sắc nhất của nam ca sỹ: Say - John Mayer

Phần trình diễn Pop xuất sắc nhất của nhóm nhạc: Viva la Vida - Coldplay

Album Pop xuất sắc nhất: Rockferry - Duffy

Bài hát nhạc dance xuất sắc nhất: Disturbia - Rihanna

Album nhạc điện tử/nhạc dance xuất sắc nhất: Alive 2007 - Daft Punk

Màn trình diễn Rock xuất sắc nhất: Gravity - John Mayer

Phần trình diễn Rock xuất sắc nhất của nhóm nhạc: Sex on Fire - Kings ofLeon

Bài hát Rock xuất sắc nhất: Girls in Their Summer Clothes - Bruce Springsteen

Album Rock hay nhất: Viva la Vida or Death and All His Friends - Coldplay

Album Alternative xuất sắc nhất: In Rainbows - Radiohead

Phần trình diễn R&B xuất sắc nhất của nữ ca sỹ: Superwoman - Alicia Keys

Phần trình diễn R&B xuất sắc nhất của nam ca sỹ: Miss Independent - Ne-Yo

Phần trình diễn R&B xuất sắc nhất của nhóm nhạc/song ca: Stay with Me (By the Sea) - Al Green/John Legend

Bài hát R&B hay nhất: Miss Independent - Ne-Yo

Album R&B xuất sắc nhất: Jennifer Hudson - Jennifer Hudson

Album R&B đương đại xuất sắc nhất: Growing Pains - Mary J. Blige

Phần trình diễn Rap xuất sắc nhất: A Milli - Lil Wayne

Phần trình diễn Rap xuất sắc nhất của nhóm nhạc/hợp ca: Swagga Like Us - T.I. & Jay-Z, M.I.A., Kanye West & Lil Wayne.

Bài hát Rap hay nhất: Lollipop - Lil Wayne/Static Major

Phần trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nữ ca sỹ: Last Name - Carrie Underwood

Phần trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nam ca sỹ: Letter to Me - Brad Paisley

Phần trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất của nhóm nhạc/hợp ca: Stay - Sugarland

Bài hát thuộc thể loại nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Stay - Jennifer Nettles

Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Troubadour - George Strait

Album nhạc Jazz đương đại xuất sắc nhất: Randy in Brazil - Randy Brecker

Album nhạc Jazz xuất sắc nhất: Loverly - Cassandra Wilson

Album Latin Pop xuất sắc nhất: La Vida... Es un Ratico - Juanes

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-09

Theo trang tin tức E!Online mới đưa, các nhà làm phim đang xem xét để đưa ngôi sao của bộ phim 90210 - AnnaLynne McCord - vào vai ma cà rồng Heidi trong bộ phim New Moon, phần tiếp theo của Twilight.


AnnaLynne McCord.

Heidi là một kẻ “săn người”, chuyên mang về cho những ma-cà-rồng khác trong tổ chức Volturi hút máu. Cô cũng được gọi là "con mồi" vì cách cô ấy sử dụng cái nhìn nhằm làm choáng váng và lôi cuốn đối phương. Trong truyện, Bella đã miêu tả vẻ đẹp của Heidi như sau “hiếm có và không thể quên được”. Cô có đôi chân tuyệt đẹp , tóc dài và một đôi mắt màu tím.

Một nguồn tin cho biết AnnaLynne McCord đã tham gia vào thử vai cho vai Heidi. Theo nguồn tin này: "Đây không phải là một vai lớn. Heidi chỉ là một vai diễn phụ như khách mời mà thôi."


McCord hiện cảm thấy khá thoải mái về việc này. Ngôi sao Kellan Lutz, bạn diễn của chị ấy trong phim 90210 - và bị đồn là bạn trai của McCord ngoài đời thực – cũng sẽ trở lại với New Moon. Trong Twilight anh ấy đã đóng vai Emmett Cullen.

Công ty quản lý của McCord hiện cũng chưa đưa ra lời bình luận nào và cũng chưa trả lời gì cho hãng phim Summit Entertainment.


Hi vọng chị AnnaLynne McCord xinh đẹp sẽ tham gia New Moon
để bộ phim yêu dấu của chúng ta ngày càng ấn tượng hơn nhỉ?

Đạo diễn Chris Weitz dự kiến sẽ bắt đầu quay những cảnh với Robert Pattinsontrong tháng tới tại Vancouver và Ý. Theo như kế hoạch, New Moon sẽ phát hành ngày vào 20.11. Summit Entertainment hiện chưa chưa có bất kỳ thông báo nào về việc tuyển các diễn viên mới cho New Moon. Tuy nhiên, cũng theo như E!Online đã đăng tin thì Dakota Fanning đang tích cực đàm phán để vào vai Jane.
Chị này xem ở 90210 thâý cũng được, dáng chuẩn, có khi hơi gầy. Nhưng mà cái vai chị này đóng thì không thích cho lắm !!! Chỉ thích
Shenae Grimes thôi !!!

http://i237.photobucket.com/albums/ff27/channing2892/shenae-grimes-90210.jpg

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-06

Gossip Girl

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am


Nếu bạn đã từng xem và yêu thích Cruel Intentions thì không nên bỏ qua Gossip Girl đâu nhé. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cecily von Ziegesar,Gossip Girl được đánh giá là series phim truyền hình khá ăn khách và không thua kém các bậc anh chị như Friends hay Sex and the city đâu đấy. Lấy bối cảnh là giới trẻ thượng lưu ở Manhattan ( Serena, Blair, Dan, Chuck, Jenny...) dưới sự dẫn dắt của cô gái bí ẩn với nick name Gossip Girl, người xem sẽ tiếp cận được cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu xoay quanh vấn đề tình yêu, tình bạn và cả... tình dục.


Gossip Girl chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng mạnh với bọn mình từ phần nội dung đến hình thức và những kết thúc mở không phải lúc nào cũng là happy ending. Cũng như bọn mình, không nhân vật nào là chính diện hay phản diện hoàn toàn. Cho dù là những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa và đã quen với lối sống tiệc tùng, các nhân vật của Gossip Girl cũng không tránh khỏi những hồi hộp của first date, những lo lắng khi lỡ trải qua tình một đêm, những bối rối khi nhận ra mình thích người yêu của bạn mình, những phấn khích khi đích thân đi lựa cho người yêu một món quà không chỉ vừa túi tiền mà còn vừa lòng bạn í...có quen không nhỉ?


Không những vậy, Gossip Girl còn có một dàn diễn viên trẻ đẹp nhưng kinh nghiệm diễn xuất thì không non nớt chút nào. Cách tạo tình huống để các diễn viên đều có đất diễn và phát triển tính cách là không chê vào đâu được. Bên cạnh đó, phần trang phục của phim cũng tạo ra một cơn sốt khi các diễn viên cứ thay phiên nhau quảng cáo cho các hãng đình đám như Marc Jacobs, Rebecca Taylor và Theory, Valentino. Vóc dáng nuột nà, quần áo đẹp đẽ, những nhân vật trong Gossip Girl rất biết cách thể hiện phong cách thời trang của chính mình. Chính cái lối trang phục của nữ sinh tư thục vừa tươi trẻ vừa cao cấp trên đã thu hút được sự quan tâm hết mức của giới thiết kế thời trang.





Hiện này trên kênh CW đang chiếu Gossip Girls season 2 rồi !!!! Không biết đến bao giờ phim này mới chiếu ở Việt Nam... Trong lúc chờ đành xem 90210 cho nó đỡ chán vậy, phim này cũng hay phết, chiếu trên Star World tối thứ 3, 9h ý !!!!
Tặng thêm cho mọi người bộ poster Gossip Girls 2 này !! Trẻ em không nên xem quá gần, sợ hỏng mắt


http://i237.photobucket.com/albums/ff27/channing2892/chace-crawford-cougars-06.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff27/channing2892/chace-crawford-cougars-12.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff27/channing2892/chace-crawford-cougars-13.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff27/channing2892/chace-crawford-cougars-14.jpg

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-31

Leona Lewis tình tứ bên Chace Crawford

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am

Cánh săn ảnh đã bắt gặp ngôi sao ca nhạc người Anh Leona Lewis âu yếm ngả đầu vào vai chàng diễn viên điển trai người Mỹ Chace Crawford tại New York. Phải chăng Leona đã có người yêu mới?

Câu trả lời là: Không! Tất cả chỉ là những cảnh quay trong videoclip mới của nữ ca sỹ Leona Lewis - I Will Be.

Leona Lewis và Chace Crawford tình cờ quen nhau cách đây vài tháng khi đi dự một bữa tiệc và kể từ đó họ trở thành bạn. Khi Leona Lewis chuẩn bị quay video mới I Will Be, cô ngỏ ý mời Chace đóng cùng và tất nhiên chàng diễn viên điển trai này đã nhận lời.

Leona Lewis quay video I Will Be tại Mỹ hôm 20/12 và trong video này, ngoài những cảnh lãng mạn bên Chace Crawford thì còn có cảnh Leona Lewis bị cảnh sát bắt giữ.

Leona Lewis và Chace Crawford trong một cảnh quay của I Will Be

Những hình ảnh thú vị trong buổi quay videpclip của Leona Lewis

Trên blog của mình, Leona Lewis đã không tiếc lời ca ngợi bạn diễn Chace Crawford, cô viết: “Tôi không thể chờ thêm để được cho các bạn xem video này, đó là một video rất khác với những video mà tôi đã thực hiện. Đạo diễn là Melina Matsoukas, một người mà tôi rất yêu mến và tự hào. Ngoài ra Chace Crawford, bạn diễn của tôi còn là một anh chàng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tài năng và là lý do khiến tôi xem bộ phim Gossip Girl.

Leona Lewis hết lời khen ngợi bạn diễn Chace Crawford

I Will Be là một bản pop rock ballad được viết bởi Avril Lavigne và Max Martin, ca khúc này từng được Avril thể hiện vào năm 2006. Ca khúc này sẽ được Leona Lewis trình làng vào ngày 12/1 tới.

Leona Lewis đã có một năm cực kỳ thành công trong sự nghiệp của mình với một album ăn khách, những bài hit được nhiều khán giả yêu mến và album Spirit của cô được bình chọn là 1 trong 10 album xuất sắc nhất năm 2008. Bên cạnh đó, Leona Lewis cũng được đề cử 3 giải tại lễ trao giải Grammy 2009.

Album đầu tay của Leona Lewis - Spirit phát hành tháng 11/2007 đã bán được gần 6 triệu bản trên toàn thế giới và hiện nay rất nhiều nghệ sỹ Mỹ muốn được cộng tác với ngôi sao ca nhạc của xứ sở sương mù.

Năm 2008, Leona Lewis giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh tiếng như: giải của MTV Châu Á, MTV Châu Âu, MoBo, World Music, Billboard, VH1…

Với những thành công ngoài mong đợi, Leona Lewis sẽ phát hành lại albumSpirit vào ngày 3/2 tới và chuẩn bị phát hành album tiếp theo vào tháng 11/2009.

Mới đây Leona Lewis đã nhận lời cộng tác với nhà xuất bản Hodder + Stoughton để phát hành tự truyện đầu tay nói về cuộc đời của cô từ nhỏ cho tới những ngày trở nên nổi tiếng và được cả thế giới biết tới.

Leona nói: “Hai năm vừa qua là hai năm rất đặc biệt trong cuộc đời của tôi và nếu được kể lại nó với các bạn thì đó là điều tuyệt vời. Cuốn tự truyện sẽ nói về những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời tôi và tôi đang sắp xếp tất cả chúng lại cho thật hoàn chỉnh”.

Sau đây là MV của "I will be":

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "mbed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"425\" height=\"344\"><\/embed>");

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-31

1000 con hạc giấy dành tặng Nam

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am

Bạn Nam hiện giờ tình hình đang vô cũng nguy kịch, đây là thời gian bạn ấy cần mọi người nhất.Mọi người cùng chúc cho Nam chóng khỏe nha...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-18

Chat nóng với "ma cà rồng" Robert Pattinson

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am

Nụ hôn đầu của bạn là vào khi nào?  
 
12 tuổi.
 
Bạn rung rinh trước xì ta nào đấy? 
 
Kristen Stewart
 
Tối qua bạn mơ thấy ai?  
 
Kristen Stewart. (Wow, liệu giữa hai người có chuyện gì không nhi?) 
 
Xu hướng thời trang của phái nữ nào khiến bạn bối rối? 
 
Những đôi bốt kinh khủng! 
 
Bạn thích xem chương trình TV nào nhất? 
 
American Idol và X Factor. 
 

Rob cũng thích xem ca nhạc nhỉ!
 
Bạn có thích xem bộ phim nào dành cho con gái không? 
 
Pippi Longstocking.

Bạn chọn ai đóng vai của mình trong bộ phim về đời bạn? 
 
Tôi sẽ đóng vai của chính tôi bởi vì có lẽ sau vai này sẽ chẳng ai mời tôi đóng phim nữa.

Công việc mơ ước của bạn? 
 
Là một nghệ sĩ dương cầm. 
 

Anh ý ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm
 
Nếu bạn có thể đổi chỗ với ai đó trong một ngày, bạn chọn ai?  
 
Ai đó có nhiều quyền lực một chút. George Bush chẳng hạn. 

 Bạn thân với ai trong gia đình nhất?  
 
Chú chó của tôi, Patty. 
 
Website yêu thích của bạn?  
 
Youtube.
 
Loại fast food bạn thích nhất?  
 
Loại fast food nào tôi cũng khoái nhưng thích nhất có lẽ là In-N-Out Burger. 
 
 

Cũng thích ăn fastfood nữa

 Thói quen xấu nhất của bạn?  
 
Nói lắm. (Nhưng xét theo cuộc phỏng vấn này thì Rob kkhông nói lắm tẹo nào!). 

Bài hát nào trên iPod mà bạn vừa nghe?  
 
Tôi cùng nhớ tên chính xác nữa, một bài của James Brown, nhạc phim Black Caesar. 
Bạn vừa mới mua gì thế?  
 
Giấy vệ sinh. 
 

Anh Rob trả lời rất ngắn gọn nhưng cực hay

 Trong ví bạn hiện giờ có bao nhiêu tiền? 
 
Vài ngàn đô la.(Quá nhiều luôn!)

 Điền vào chỗ trống nha: Hồi tôi 17 tuổi, tôi ______.  
 
Cool hơn bây giờ nhiều vì tôi biết rất ít về mình.


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-07

2009... phát cắn

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am



Bye bye năm 2008...
Một năm vừa hay mà vừa dở... Chẳng muốn nhắc lại nữa
Qua tuổi 16, sang tuổi 17....
Tối nay 31/12/2008... transform thành vampire...
Special abilities: Mind reading, Super-speed and extraodinary strength...







Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-31

Ảnh Twilight cực đẹp trên Vanity Fair

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:48:am


Gần đây mọi người đua nhau ra rạp xem phim này, lúc đầu cũng không mấy hứng thú lắm với phim vì những phim kiểu Ma Cà Rồng không phải sở thích của mình cho lắm... Đến hôm nay, sau cả tuần thi vất vả, mình liền mua vé xem cũng bạn ở Rạp Quốc Gia (ngân sách hạn hẹp nên đành chấp nhận, không thì Mega cho rồi ).



Nghe quảng cáo với cả Trailer cũng khá ấn tượng nhưng mà khi xem xong mới biết không hề tiếc tiền chút nào. Phim hay, nội dung cũng ok, được cái diễn viên đẹp, cảnh trong phim thì tuy hơi u tối tí nhưng mà beautiful cực, chẳng biết quay ở đâu mà đẹp thế.... Xem về rồi cảm xúc vẫn còn dâng trào nên làm cái entry này cho mọi người thưởng thức tí. Đây là ảnh chụp trên tạp chí VF danh tiếng... Có cả 1 chuyên đề của Twilight trên VF đó... Hãi nhể , hâm mộ quá mà....



























Cuối cùng là cả dàn casting...



BONUS: TWILIGHT OST



Không hiểu có phải vì độ hot của film không mà cả album nhạc film cũng như diều gặp gió trên các bảng xếp hạng nhất là trên Billboard với cả iTunes, toàn đứng top à... Xem phim thấy có nhiều đoạn nhạc hay quá nên down album này về. Hay kinh khủng, nhẹ nhàng cũng có mà rock tưng bừng cũng có...


Info

Artist: VA
Album Title: Twilight
Record Label: Atlantic
Rip Date: 2008-11-04
Genre: Soundtrack
Year: 2008
Source: CD
Encoder: LAME 3.97 -V2 --vbr-new
Quality: 198 kbps avg / 44.1KHz / Joint Stereo

Tracklist

01 Muse - Supermassive Black Hole 3:31
02 Paramore - Decode 4:22
03 The Black Ghosts - Full Moon 3:50
04 Linkin Park - Leave Out All The Rest 3:20
05 Mutemath - Spotlight (Twilight Mix) 3:20
06 Perry Farrell - Go All The Way (Into The Twilight) 3:27
07 Collective Soul - Tremble For My Beloved 3:53
08 Paramore - I Caught Myself 3:55
09 Blue Foundation - Eyes On Fire 5:01
10 Rob Pattinson - Never Think 4:30
11 Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth 4:02
12 Carter Burwell - Bella's Lullaby 2:19
--------
00:45:30



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-27

Thinking Of You

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:47:am

^^


Find more videos like this on The Hype Factor

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-24

Suddenly I Wanna Cry [Final Script P2]

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:47:am

-Bảo Nam... Anh đã tốt nghiệp lớp 12 rồi, lại thông minh nữa, anh không thể ở đây bán sách suốt đờ với tui được, không có tương lai đâu.

......

-Tui muốn anh thi đại học 

-Tôi thi đại học hả ?

-Uhm

-Làm sao mà tôi thi đậu đại học được ?

-Tui đọc báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ , thấy có rất nhiều người tự học tự ôn thi mà vẫn đậu đại học đó thôi.

-[ Thở dài...] Họ thông minh, còn tôi...

-Hì, anh cũng thông minh như họ vậy, anh chỉ khác họ có 1 điều thôi.

-Điều gì vậy ???

-Lười biếng, nếu anh chăm chỉ anh sẽ đậu đại học .

-Cô nghĩ tôi thông minh thiệt hả ???

-Thiệt. Tôi chắc chắn rằng nếu anh cố gắng anh sẽ đậu đại học đó.

-Cám ơn Trúc. nhưng mà đậu đại học sẽ tốn rất nhiều thứ tiền. Tiền ăn rồi còn tiền học phí nữa đủ thứ tiền hết, mà tôi đào đâu ra những thứ tiền ấy chứ. Trúc nhìn tôi đi ! 

-Vậy anh dành dụm và tiết kiệm ngay từ bây giờ, anh vừa đi học vừa phụ tôi bán sách. Tôi sẽ giữ mức lương cũ, còn nếu không đủ thì tôi sẽ cho anh mượn. Ra trường đi làm rồi trả tiền lại cho tôi. Anh thấy hay không ?

-Hay, nhưng cho tôi suy nghĩ được không.

-Không suy nghĩ gì hết, nếu anh chịu thì ngồi đây bán sách với tôi, còn nếu không chịu thì đi kiếm việc khác làm đi.

-Nếu lỡ tôi thi rớt thì sao ? Tôi đã thi rớt đại học 3 lần rồi đó. Mà đâu có lần nào cộng 3 môn thi lại tôi được quá 5 điểm đâu.

-Thật đó hả ???

-Uhm 

-Rớt cũng không sao. Mình có cố gắng thì rớt cũng đâu có gì đâu. Thi rớt nhưng kiến thức vẫn vô đầu đúng không ?
-Cám ơn Trúc. Nếu Trúc tin tưởng tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức.

-Uhm... Thôi giờ tôi với anh đi ăn không là anh xỉu bây giờ. Anh xong tôi sẽ dẫn anh đi mua mấy bộ đồ, xong rồi về nhà bà Mười tắm rủa thay đồ nha.

-Bà Mười nào ??? À, có phải bà Mười mà tôi với Trúc tới chở nước có phải không ?

-Uhm. Đúng rồi, tôi đang thuê nhà ở chỗ bà Mười đó.Tôi sẽ nói bà Mười cho anh thuê lại nhà kho, lúc đó anh khỏi phải đi trở nước nữa... Bây giờ mình đi nha.

-Uhm 

......

-Trúc, khoan đã !!! Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với Trúc. Trúc ngồi xuồng đây.

Tôi có chuyện này cực kì quan trọng muốn nói với Trúc.

-Chuyện gì ???

-Chuyện này quan trọng lắm, và tôi nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất để tôi hỏi 

[thở dài lần 2...]

-Tôi muốn biết 1 sự thật, 1 sự thật cực kì quan trọng đối với cuộc đời tôi.

-À anh muốn biết sự thật những gì diễn ra giữa tôi và ba mẹ anh đúng không ???

-Không phải. Chuyện đó đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi...

-Thế chuyện gì quan trọng với anh ???

-Trúc nhìn tôi đi. Bậy gời tôi là 1 kẻ không nhà không cửa, không 1 xu dính túi. Tóm lại là khnôg có cái gì hết. 

-Chính xác !!!

-Vậy mà Trúc vẫn lo giúp tôi.

.......

-TRÚC YÊU TÔI ĐÚNG KHÔNG ???

-Anh nói gì vậy hả ??? >"<

-TRÚC YÊU TÔI ĐÚNG KHÔNG ??? (Lần 2)

-Anh khủng hả ?

-TRÚC YÊU TÔI ĐÚNG KHÔNG ??? (Lần 3).Nếu Trúc không yêu tôi, tôi sẽ đau khổ  lắm !!!

-Tại sao ???

-Vì ANH YÊU EM. Em đã lập 1 kế hoạch thật hay, thật tuyệt vời cho cuộc đời anh và em.Mà kế hoạc đó cả anh và em phải luôn sát cánh bên nhau, phải nương tựa vào nhau để sống, để cùng nhau thực hiện ước mơ của mình. ANH YÊU EM (Lần 2), và em cũng yêu anh đúng không ??

[tiếng nhạc cất lên: Đến phút cuối em chợt nhận ra anh, anh là người em yêu...]

[gật.... khóc....]

-Cám ơn anh đã quay lại với em. Em tưởng anh cũng giống như anh Hiều, giống nhưa anh Minh Đăng... mà bỏ đi luôn rồi chứ.

-Anh phải quay lại chứ (đoạn này nghe rất lãng mạn) Anh phải quay lại gặp em để  em tiếp tục cứu vãn cuộc đời anh (chuối thế ... ^^)

-Nếu không có em, anh sẽ tiếp tục sống như thế nào đây ??? Anh không thế tưởng tượng rằng suốt cuộc đời còn lại của anh mà thiếu em chắc sẽ vô vị và tẻ nhạt lắm ha... 

.... [nắm tay ]

-Hôm nay em có thể nghỉ bán 1 hôm được không ??

-Nghỉ bán luôn hả ???
-Uhm

-Nghỉ bán 1 ngày thôi để cũng anh đi tới 1 nơi mà trong suốt 1 tháng xa em anh đã phát hiện ra 

-Uhm 

.... To Be Continued ....

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-18

Suddenly I Wanna Cry [Final Script P1]

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:47:am

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-17

Bỗng dưng muốn khóc OST

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:47:am

Tracklist:
1.Bỗng dưng muốn khóc_Minh Thư
2.Bỗng dưng muốn khóc_Lam Trường feat Minh Thư
3.Giây phút này_Lam Trường feat Minh Thư
4.Em nhớ anh_Minh Thư

Bonus track: Karaoke cho mọi người bi bô tập hát theo nè
1.Bỗng dưng muốn khóc
2.Em nhớ anh
3.Giây phút này

DOWNLOAD CẢ ALBUM Ở ĐÂY (34.53MB)

Bài phỏng vấn Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cho Điện ảnh Kịch trường cuối tháng. Số này báo in đẹp, hình ảnh bài vở hoành tráng. Mọi người mua đọc nhá!

TĂNG THANH HÀ
HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Mở đầu câu chuyện, Hà rào đón trước bằng một nụ cười tươi tắn: “Không nói về chuyện tin đồn nữa nha anh!”. Ừ, thì không. Hà đã có vẻ quá mỏi mệt với những tin đồn mà người ta gán cho mình. Và tôi thì cũng chẳng có dự tính xoáy xâu vào để tài mà báo chí đã khai thác cạn kiệt. Thế nên câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng sự quay trở lại màn ảnh nhỏ của Hà, với vai diễn mà chưa đọc kịch bản Hà đã đồng ý nhận lời…

* Sau giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của HTV Award, bẵng đi một thời gian ít thấy Hà xuất hiện trên báo…

Ba tháng vừa rồi Hà ngưng nhận lời phỏng vấn của báo chí. Vì Hà cảm thấy mình không có gì mới nên không muốn xuất hiện quá nhiều, sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Giờ thì vai diễn mới trong Bỗng dưng muốn khóc tiếp thêm cho Hà cảm xúc, để thấy mình mới mẻ hơn. Và có chuyện để chia sẻ cùng báo chí và khán giả hơn.

* Hơn hai năm kể từ sau Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình, Hà mới nhận lời trở lại phim trường. Sao Hà không tận dụng thành công ấy để “thừa thắng xông lên” mà lại… đủng đỉnh như thế?

Sau Hương phù sa, Hà cũng nhận được nhiều kịch bản nhưng Hà không cảm được kịch bản hoặc cảm thấy nhân vật không phù hợp với mình. Dù gì vai diễn Út Nhỏ đã tạo dựng được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, Hà không muốn vai diễn sau lại phá hỏng thành công đó.

* Hà cũng đã từ chối luôn cả vai chính trong Hoa dã quỳ của đạo diễn Võ Tấn Bình. Kịch bản hay vai Mây Trắng trong phim không thuyết phục được Hà?

Có nhiều lý do để Hà không thể tham gia phim này, nhưng nguyên nhân chính là thời điểm đó Hà muốn tập trung sang Singapore du học sau thời gian dài miệt mài đóng phim.

* Hoa dã quỳ khi trình chiếu đã gặp phải nhiều luồng dư luận chê bai. Hỏi thật, Hà có cảm thấy mình may mắn khi đã từ chối vai diễn trong phim này?

Hà thấy Hoa dã quỳ cũng lôi cuốn khán giả đó chứ. Nhưng có lẽ thành công của Hương phù sa quá lớn nên báo chí và khán giả hơi khắt khe với bộ phim sau của anh Bình thôi.

IMG_5465.jpg picture by chuotkhongduoi

* Hà chọn vai diễn khá thận trọng nhưng khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời Hà đóng vai chính trong Bỗng dưng muốn khóc, Hà lại nhận lời ngay khi chưa đọc kịch bản. Điều gì khiến Hà tin tưởng và nhận lời vội vàng như thế?

Bác Đãng ngỏ ý mời Hà tham gia từ hồi tháng 3, khi mới bắt đầu viết kịch bản. Bác có nói: “Nếu sau này con đọc kịch bản mà không thích, con có thể từ chối”. Nhưng lúc đó Hà đã nhận lời ngay. Vì Hà rất ấn tượng với những bộ phim trước của bác Đãng và đủ lòng tin để nhận lời. Hà cũng thích tính cách dễ gần của bác Đãng nên không muốn bỏ qua cơ hội được hợp tác này.

* Rồi khi đã đọc xong kịch bản, Hà tin là mình đã không lựa chọn sai lầm?

Đọc kịch bản của bác Đãng, Hà thật sự bị cuốn hút phải đọc cho hết 35 tập. Đây là lần thứ hai, sau vai Út Nhỏ, Hà có cảm giác thích thú khi cảm thấy hình ảnh của nhân vật rất gần gũi với mình, tạo hứng thú cho mình hoá thân. Hà thích nhất là phần lời thoại rất đời thường, rất dễ thương. Đọc hết kịch bản Hà mới hiểu tại sao tên phim lại là Bỗng dưng muốn khóc. Hà tin là khán giả sau khi xem hết phim cũng sẽ bất ngờ như Hà.

* Vậy so với Út Nhỏ, Trúc của Bỗng dưng muốn khóc có điểm gì cuốn hút Hà?

Qua từng trang viết của bác Đãng, Hà thấy nhân vật Trúc có nhiều điểm rất giống với mình, nhất là sở thích đọc sách. Có lẽ đạo diễn đã viết riêng nhân vật này cho Hà nên Hà cảm thấy khá gần gũi, cũng như đọc về nhân vật nam chính, Hà cũng hình dung ra anh Lương Mạnh Hải. Trúc cũng là dạng nhân vật tiểu thư nhưng sẽ có nhiều khác biệt với Út Nhỏ. Bản thân Hà cũng đang cố gắng nghiên cứu để tô đậm thêm sự khác biệt đó, cả cách biểu lộ niềm vui hoặc nỗi buồn.

* Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, nhân vật ấn tượng- yếu tố nào sẽ thuyết phục Hà nhất khi lựa chọn một bộ phim?

Cả 3 yếu tố ấy đều quan trọng, nhưng nếu phải lựa chọn, Hà quan tâm nhất đạo diễn phim đó là ai. Giữa đạo diễn và diễn viên phải có quan niệm làm việc gần gũi với nhau thì mới hợp tác tốt được. Sau đó mới đến kịch bản có hay hay không, rồi mới đến nhân vật của mình thế nào.

* Thôi đổi đề tài nhé, dạo này việc học của Hà thế nào rồi?

Hà vừa hoàn tất một khoá học tại RMIT. Giờ thì xin nghỉ để đóng phim. Có thể sau Bỗng dưng muốn khóc, Hà sẽ tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp mới đóng phim tiếp. Tính Hà đã làm gì thì phải tập trung chứ không làm hai, ba việc cùng lúc được.

* Hà từng mơ ước theo học Báo chí, rồi lại quyết tâm theo học ngành Quản trị khách sạn tại Singapore nhưng sau đó lại chuyển về học ngành Thương mại tại RMIT. Có vẻ như Hà vẫn chưa kiên định và chín chắn lắm trong việc chọn nghề nghiệp tương lai của mình?

Hà thấy có vẻ như mọi người quên mất Hà cũng chỉ mới 21 tuổi thôi. Hà vẫn còn quá trẻ nên dĩ nhiên những quyết định, lựa chọn cũng dễ thay đổi tuỳ theo suy nghĩ của mình vào thời điểm ấy. Khi còn nhỏ, Hà lựa chọn nghề nghiệp theo kiểu lý tưởng, đến khi đóng phim, tiếp xúc nhiều với cuộc sống, quan niệm về nghề nghiệp tương lai của mình cũng có nhiều thay đổi. Điều đó bình thường mà, đúng không anh?

* Đúng là nhiều lúc sự chững chạc khi trả lời phỏng vấn báo chí hay các vai diễn trên màn ảnh khiến mọi người quên mất cái tuổi 21 vẫn-còn-được-quyền-nhí-nhảnh của Hà. Có vẻ như sự va chạm cuộc sống quá sớm khiến Hà cũng “già trước tuổi”?

Dạo gần đây nhiều người cũng nói nụ cười của Hà không còn tươi tắn kiểu như ngày xưa nữa. Thật sự bản thân Hà không nhận ra điều đó. Nhưng đúng là bây giờ có muốn Hà cũng không diễn lại kiểu hồn nhiên ngây thơ như cách đây một, hai năm được. Chẳng hiểu sao nữa…

* Và có vẻ như Hà cũng có cảm giác hơi khó chịu khi báo chí khai thác quá nhiều về tuổi thơ nghèo khó của mình?

Người đầu tiên khai thác khía cạnh này là anh Đỗ Tuấn (báo Thanh Niên). Khi ấy hai anh em cũng vô tình nói về chuyện này nên Hà cảm thấy rất hào hứng bộc bạch lòng mình. Sau đó nhiều báo tiếp tục khai thác, nhưng chuyện như thế nào thì Hà cũng đã chia sẻ hết rồi nên những lần sau Hà cảm thấy mình cứ trả lời như một cái máy và không còn cảm xúc nữa. Thế nên sau này khi được hỏi, Hà đề nghị là không nói tiếp tục về tuổi thơ nghèo khó của mình. Hà thích nói về những cái mới hơn.

* Vậy cuộc sống hiện tại của Hà thế nào?

Hà đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cả về công việc, gia đình, bạn bè, học hành. Một cuộc sống bình thường rất yên bình.

* Quan niệm của Hà về tình bạn là như thế nào?

Hà có một nhóm bạn rất thân, công việc khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên mỗi người đều có những lo toan, những vấn đề riêng của mình. Nhưng khi một người trong nhóm có vấn đề thì mọi người luôn có mặt để chia sẻ, động viên. Có thời gian Hà bị stress kinh khủng. Và chính họ đã giúp Hà vượt qua. Hà cũng có thói quen đọc sách và thấy sách cũng giống như một người bạn của mình vậy. Hà đọc đủ loại sách, từ dạng sách Hạt giống tâm hồn, sách khoa học đến tiểu thuyết. Sách không chỉ giúp Hà cân bằng cuộc sống mà còn giúp mình khám phá nhiều dạng tâm lý nhân vật và hỗ trợ cho diễn xuất của mình rất nhiều…

IMG_5545.jpg picture by chuotkhongduoi

LƯƠNG MẠNH HẢI
TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TIN ĐỒN VỀ MÌNH

Từ nghề báo tình cờ rẽ bước sang điện ảnh, Lương Mạnh Hải đã may mắn có được hai vai diễn trong phim Nữ tướng cướp (đạo diễn Lê Hoàng), Hồn Trương Ba da hàng thịt (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) rồi “bén duyên” với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng qua vai chính trong phim truyền hình Tuyết nhiệt đới, và sắp tới là Bỗng dưng muốn khóc.

HÃY HỎI ĐẠO DIỄN VŨ NGỌC ĐÃNG…

* Từ nghề báo bước qua điện ảnh, anh nghĩ sao về con đường mình đang đi?

- Tôi thấy con đường mình đang đi tràn đầy hạnh phúc và may mắn. Trong nghề này, ngoài tài năng, nếu không có sự may mắn thì mình cũng khó có cơ hội tốt được. Nếu trước đây không vô tình được đạo diễn Lê Hoàng mời vào vai nhỏ trong Nữ tướng cướp thì có lẽ tôi không thể là diễn viên mà mãi chỉ là một người yêu thích đóng phim.

* Tôi thấy anh không phải may mắn mà là… quá may mắn vì phải không diễn viên mới nào cũng gặp nhiều thuận lợi như anh. Được làm việc với những đạo diễn giỏi, liên tiếp có hai vai chính được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhắm riêng cho mình và được khán giả chú ý. Sự quá may mắn đó có đồng hành với những… ghen tị mà người khác dành cho anh?

Tôi không biết có ai ghen tị với mình không nhưng bản thân tôi thật sự không thấy điều đó. Tôi may mắn trước giờ chỉ làm việc với ê kíp riêng của mình, với các đạo diễn, diễn viên đã là anh em, bạn bè quen biết trong thời gian tôi làm báo. Những người này đều thân thiết với tôi nên chả có gì phải ghen tị với một diễn viên mới như tôi cả. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm việc với những đạo diễn giỏi và được họ ưu ái dạy cho mình được nhiều bài học, cả trong nghề nghiệp và cuộc sống.

* Nhưng tôi vẫn muốn xoi mói một chút, theo tôi thì bất kỳ sự ưu ái nào cũng xuất phát từ tình cảm. Anh có bao giờ lý giải tại sao đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại ưu ái anh một cách quá mức như thế?

Có lẽ câu hỏi này anh nên hỏi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bản thân tôi chỉ nghĩ rằng, không một đạo diễn nào, nhất là một đạo diễn quyết liệt và thông minh như anh Đãng lại mạo hiểm giao vai cho một “diễn viên dở hơi” chỉ vì quan hệ thân thiết cá nhân. Huống hồ, đằng sau đạo diễn còn có nhà sản xuất. Tuyết nhiệt đới là phim truyền hình đầu tiên HK Film sản xuất. Thời điểm đó tôi đang là diễn viên độc quyền của HK, không chỉ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chọn tôi mà HK cũng chọn tôi. Đến giờ thành công của Tuyết nhiệt đới đã chứng minh họ không hề lựa chọn sai.

* Nhưng nếu để ý một chút, tên ba nhân vật nam chính do anh, Duy Tân và Võ Thành Tâm đóng trong Tuyết nhiệt đới ghép lại cũng chính là tên Lương Mạnh Hải. Điều này khiến người khác không khỏi xì xầm này nọ?

Cuộc sống của tôi trước giờ rất bình yên nên tôi không quan tâm đến những tin đồn này nọ. Tôi còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi để ý xem người này người nọ có đồn đãi gì về mình không. Riêng về chuyện tên nhân vật, tôi nhớ không lầm thì anh Đãng cũng từng trả lời trên báo rồi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu tên nhân vật không phải như thế mà là Hùng, là Tèo… gì đó thì tính cách nhân vật cũng sẽ như trong phim và không ảnh hưởng gì cả.

* Anh không quan tâm đến tin đồn, vậy còn những lời nhận xét không thiện cảm về mình, kiểu như: “Cậu ấy nói nhiều lắm!” hay “Chảnh lắm!” thì sao?

Tôi cũng là phóng viên nên tôi biết phải trả lời thế nào để tạo hứng thú cho buổi phỏng vấn. Như anh là nhà báo, anh thích phỏng vấn một nhân vật hỏi một câu trả lời nhiều ý hay hỏi gì đáp nấy theo kiểu có hoặc không? Còn chuyện chảnh thì tôi cũng chẳng hiểu sao mình bị nhận xét như vậy. Và tôi phải làm gì để không bị coi là chảnh? Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Thôi thì cứ để mọi người tiếp xúc với mình rồi tự nhận xét vậy.

MỖI VAI DIỄN LÀ MỘT THỬ THÁCH

* Trở lại với vai diễn mới trong Bỗng dưng muốn khóc. Vai này sẽ khác với Hải của Tuyết nhiệt đới chứ?

- Vâng, rất khác. Vai diễn này cũng là một dạng công tử, chỉ lo ăn chơi và không biết nghĩ đến tương lai. Nhưng rồi khi cuộc đời bị đảo lộn hoàn toàn, phải sống vất vả nghèo khổ, cậu ta mới cảm nhận được nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Vai này tính cách mạnh hơn Hải, nhiều xung đột hơn nên ngay khi đọc kịch bản tôi đã cảm thấy rất “đã”.

IMG_5477.jpg picture by chuotkhongduoi

* Sau thành công của Tuyết nhiệt đới, vai diễn này của anh chắc chắn sẽ bị săm soi nhiều hơn. Anh có thấy áp lực?

- Có áp lực, nhưng chỉ lo lắng là liệu mình có diễn ra được nhân vật hay không mà thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một diễn viên không chuyên, và đây chỉ mới là vai chính thứ hai của tôi. Tôi may mắn là đến giờ cả 4 vai diễn đã đóng đều có tính cách hoàn toàn khác nhau. Với tôi, mỗi vai diễn mới đều là một thử thách, thử thách càng lớn thì càng tạo thêm cho mình cảm hứng với vai diễn.

* Nhưng ngoại hình trắng trẻo, thư sinh và có phần… nữ tính của anh sẽ là một hạn chế để có thể đảm nhận đa dạng nhân vật hơn?

- Đúng là sẽ có hạn chế, nhưng tôi không lo lắng lắm vì mỗi diễn viên đều có con đường đi riêng của mình. Cũng có nhiều người hỏi tôi không ngại bị đóng khung trong dạng nhân vật công tử hay sao. Nhưng tôi nghĩ nếu mình thành công ở một dạng vai nào đó là đã quá tốt. Tôi cũng muốn tạo hình tượng riêng cho mình. Tại sao tôi phải thay đổi khi tôi còn chưa khai thác hết sở trường của mình trong dạng vai công tử hiền lành? Huống hồ đến giờ tôi chỉ mới tham gia 4 phim thôi, nói đến chuyện thay đổi hình tượng vẫn còn quá sớm.

* Tôi đồng ý điều này nhưng không phải đạo diễn nào cũng sẽ ưu ái viết riêng nhân vật phù hợp với anh như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng…

Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng mình phải tham gia nhiều phim, phải nổi tiếng bằng mọi giá nên tôi sẽ chỉ chọn những vai diễn mình thích. Trong nghệ thuật, tôi không chạy theo số lượng mà chỉ quan tâm đến chất lượng. Giả sử tôi có đóng 100 phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng chẳng sao cả. Được đạo diễn chọn mình đã là một may mắn và vinh dự quá lớn rồi. Tôi yên tâm vì mình được làm việc với một ê kíp giỏi, hiểu ý nhau và tự tin vào điều mình đang làm.

* Nhưng nếu chỉ quen làm việc với ê kíp quen thuộc thì anh sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ khi gia nhập vào một đoàn phim khác?

Đến lúc đó sẽ tính, nhưng tôi tin rằng mình sẽ thích nghi được nhanh chóng.

NỔI TIẾNG THẬT TUYỆT VỜI

* Sự nổi tiếng làm cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang thật tuyệt vời. Từ một người vô danh, giờ thì ra đường mình cũng được mọi người xì xầm bàn tán. Từ những bài phỏng vấn về tôi trên báo, tôi còn liên lạc lại được với nhiều bạn bè cũ mất tin tức nhiều năm. Và có thêm những khán giả- những người bạn mới thật thú vị.

* Sau mỗi vai diễn, anh lại quay trở về với công việc viết báo. Tại sao anh không bỏ hẳn nghề cũ để chuyên tâm cho công việc diễn viên?

Tôi không thể ngồi không để chờ vai diễn mới được. Viết báo là cũng là công việc của tôi, mang lại cho tôi thu nhập và quan hệ với nhiều người. Nhưng cũng buồn cười là giờ đây nhiều người lại nghĩ tôi là diễn viên đi viết báo.

* Về cơ bản, hai nghề này hỗ trợ cho nhau và khác nhau như thế nào?

Công việc diễn viên giúp tôi có thêm vốn sống và cái nhìn chính xác hơn của một “người trong cuộc” khi viết bài về nghệ sĩ hoặc chuyện làm phim. Khi làm phóng viên, tôi quen với sự chủ động và làm việc độc lập, còn làm diễn viên thì không thể. Hồi đóng Tuyết nhiệt đới, tôi cũng mất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Công việc của diễn viên thường phải bị động và phụ thuộc nhiều vào tập thể.

* Và khác nhau nữa là nhà báo thì sẽ ít phải hứng chịu “búa rìu dư luận” như diễn viên?

Tôi đã nói rồi, dù làm công việc gì thì tôi cũng vì mình trước đã. Tôi không sống vì dư luận, vì như thế sẽ rất dễ bị dư luận giết chết mình.


'Bỗng dưng muốn khóc' trước giờ G


1) Poster phim

2) Ra mắt báo giới

Cặp đôi "Tiên Đồng - Ngọc Nữ" Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Cái tên Vũ Ngọc Đãng từ lâu đã được giới báo chí và khán giả yêu thích trong cả hai vai trò viết kịch bản và đạo diễn. Phim của anh luôn có hơi thở chân thật từ cuộc sống đời thường, từ những ý nghĩ bay bổng của các nhân vật, từ đường dây câu chuyện cho đến các tình huống sắp đặt tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng luôn tạo ra những tình huống cười “tưng tửng” cuốn hút người xem.

Phim quy tụ dàn diễn viên đang được giới trẻ yêu thích như: Vân Anh, Hiếu Hiền, Lưu Anh Tuấn, Trần Chí Thiện, Trọng Nghĩa, Tường Vy và nhất là cặp đôi đang được xem là “tiên đồng ngọc nữ” ăn ý nhất hiện nay: Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của ca sĩ Minh Thuận, Thủy Tiên và nhà thơ Đỗ Trung Quân trong vai ông thầy giáo đáng… ghét!

Tăng Thanh Hà với các chữ ký lưu niệm của báo chí và khán giả

Hình ảnh phim Bỗng dưng muốn khóc được trưng bày tại buổi họp báo

Buổi họp báo diễn ra khá 'xôm tụ' với đông đảo giới truyền thông và các diễn viên trong đoàn, trong đó có sự góp mặt của ca sĩ Minh Thư trong vai trò nhạc sĩ của phim…

Sau các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” là thành phần giới thiệu rất bài bản về các thành phần làm phim, từ người thiết kế poster, đến nhạc sĩ sáng tác nhạc phim, quay phim, đạo diễn v.v… trong đó tiết mục xem phim (tập một) và giao lưu với các diễn viên được xem là thú vị nhất.

Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng trên VTV1 từ ngày 25/8 vào lúc 20 giờ vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần.

Một số hình ảnh trong buổi lễ họp báo:

Tại bàn tiếp đón báo chí khá chu đáo

Không gian buổi họp báo

Phim thu hút người hâm mộ khá đông

Quay phim Nguyễn Tranh, ca sĩ Minh Thư, nhà sản xuất HK, đạo diễn Quang Dũng...

Minh Thư hát ca khúc trong phim tại buổi ra mắt phim

Quay phim Nguyễn Nam với cái đầu không... đụng hàng

Người mẫu Vân Anh được xem là một hiện tượng thú vị khi đóng vai... phản diện

Diễn viên hài Hiếu Hiền sẽ là nhân tố quan trọng tạo ra tiếng cười cho khán giả

Ca sĩ Trần Chí Thiện (phải) qua bộ phim này đã chính thức được chọn đóng vai chính của bộ phim: Giải Cứu Thần Chết

Linh hồn của bộ phim - Đạo diễn, tác giả kịch bản Vũ Ngọc Đãng

..........................và dưới đây là một số hình ảnh trong phim:

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-14

Womanizer (Do not click if you are UNDER 18) :D

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:46:am

Mấy hình của bài Womanizer !!!! So Hot nổi da gà luôn, ;))

Photobucket

Photobucket

Còn cái ảnh cuối thì khủng khiếp quá... 

Muốn xem thì lấy hết can đảm CLICK vào đây (Ảnh thật 100%)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-03

G.I. Joe: Rise of Cobra Phim mới của anh Chan

Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:45:am

http://filmwad.com/fw_images/2008/06/24/gijoe.jpg

http://www.aceshowbiz.com/images/news/00015789.jpg

http://moviesmedia.ign.com/movies/image/article/861/861331/gi-joe-20080321110447755_640w.jpg

http://www.collider.com/uploads/imageGallery/GI_Joe_Movie/baroness_gi_joe_rise_of_cobra_promotional_poster.jpg

http://www.entertainmentwallpaper.com/images/desktops/movie/g_i_joe07.jpg

http://www.collider.com/uploads/imageGallery/GI_Joe_Movie/snake_eyes_gi_joe_rise_of_cobra_promotional_poster.jpg

http://www.entertainmentwallpaper.com/images/desktops/movie/g_i_joe01.jpg

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-05

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới