Blog

Sắp kỉ niệm 1 năm...

Thứ bảy, 16/05/2009 - 10:16:pm

Hôm nay chị dâu bảo, sắp kỉ niệm 1 năm ngày em cưới rồi nhỉ? Mình bỗng thấy trong lòng một cảm giác xốn xang lạ, vậy là gần 1 năm rồi đấy. Về mở website mà mình làm cho ngày cưới (http://longanh.traucau.vn) ra, đọc lại điều ước của anh xã trước khi cưới mà cứ thấy buồn cười ghê:

 

Hừm.... ước gì bây giờ nhỉ???? À biết rồi... ước

1- sau này sẽ không bị vợ bắt nạt này

2- chỉ phải ở nhà ăn chơi còn vợ thì đi kiếm tiền này

3- mỗi tối trước khi đi ngủ được vợ mát-xa cho này

4- sáng dậy thì vợ sẽ mang khăn mặt và phục vụ đồ ăn sáng đến tận giường này...

... ôi còn nhiều điều ước quá, lúc khác ước tiếp vậy.

 

Gần 1 năm, mà chưa thấy anh xã ước tiếp, chắc bởi mới ước có 4 điều thôi mà chưa được, nên không có hứng để ước tiếp nữa! (^^)

 

Cuộc sống vợ chồng khác lắm cuộc sống của những ngày là tình nhân. Mặc dù yêu nhau 6 năm, trải qua trăm đắng nghìn cay, có những lúc tưởng chừng có thể ôm nhau tự tử để giải thoát khỏi khổ đau trái ngang, vậy mà khi thành vợ chồng rồi vẫn có những lúc không hiểu được nhau, giận nhau, cãi cự nhau. Chỉ tâm niệm một điều “chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”, nên chẳng bao giờ vợ chồng giận nhau lâu.

Sau gần 1 năm, tự nhận thấy dù mình chưa hoàn thành xuất sắc vai trò của người vợ và người con dâu đảm trong gia đình, nhưng mình cũng đã cố gắng rất nhiều. Và tất cả mọi việc đều đang tốt dần lên. Tảng băng mối quan hệ chị dâu với 2 cô em chồng, thì giờ đây cũng đã tan đi. Bố mẹ chồng cũng mừng vui khi nhìn các con hoà thuận, yêu thương, nhau đoàn kết bên nhau. Buổi tối, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, niềm hạnh phúc giản đơn và êm ấm ấy không phải dễ dàng có được.

 

Bạn bè có nhiều người nhìn mình, nói ước ao có một hạnh phúc gia đình như mình. Mình chỉ nghĩ giản đơn, hãy cố gắng hết sức từng ngày, cố gắng đến chừng nào không thể cố gắng hơn, thì khi đó dù kết quả có như thế nào thì mình cũng không phải hối tiếc vì mình chưa cố gắng hết sức. Nhớ lại những ngày khó khăn cũ, nó như một giấc mơ đầy nước mắt. Sáng thức dậy, mở điện thoại khởi đầu một ngày mới luôn là lời chào “Try your best!” được mình đặt sẵn. Kết thúc một ngày luôn là những dòng nhật kí nặng nề. Và bây giờ, mình rất hài lòng với cuộc sống gia đình mình đang có, mình hạnh phúc với gia đình của mình.

 

Cứ nghe một số bạn bè than vãn về cuộc sống gia đình của họ, rồi ghen tỵ với mình, mình chỉ biết cười trừ. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng, hãy ngừng than vãn, hãy nhìn lại và hành động, làm điều gì đó để cải thiện cuộc sống của mình sẽ tốt hơn là ngồi đó than vãn. Bởi các bạn có một khởi đầu tốt hơn mình, có những bước đi nhẹ tênh trên con đường hôn nhân chứ không gập ghềnh như mình, có những hậu phương vững chắc từ 2 phía khi mới bắt đầu…, thì không cớ gì mà tất cả lại thành con số 0. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, không cây nào cho trái mãi nếu không được vun xới, không ai hát mãi 1 bài ca suốt cuộc đời, không ai được trải thảm đón chào mãi mãi… Hãy ngừng than vãn, và hãy hành động, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, phải không nào?

 

Hôn nhân, đó là tổng hoà của các mối quan hệ, chứ không chỉ riêng quan hệ giữa anh và em, vợ với chồng. Để dung hoà các mối quan hệ ấy, để hôn nhân hạnh phúc bền lâu, mình nhớ bà nội của chồng mình đã từng trả lời khi được hỏi tại sao ông bà sống với nhau hơn 60 năm hạnh phúc chưa một lần to tiếng, con cái thành đạt. Bà nội nói, bí quyết của bà rất đơn giản, đó 4 chữ NHẪN của cụ Châu Du Dân “NHẪN - để yêu thương, NHẪN - để vẹn đường lo toan, NHẪN - để chu toàn, NHẪN - để chớ tàn hại nhau”.

 

Sắp kỉ niệm 1 năm rồi, mình chưa nghĩ ra sẽ làm gì hôm đó? Chắc là một bữa tiệc nho nhỏ đầm ấm.

 

“Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu

Thương nhau cho đến bạc đầu vẫn thương”

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của cauvongsaubao
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (5)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!