Blog

Lắng nghe tiếng trẻ thơ

Thứ năm, 23/07/2009 - 09:56:am

Lâu rồi tôi mới đến nhà anh chị vào bữa cơm chiều. Nhưng thật không hay, trong bữa cơm, hai anh chị cãi nhau vì một chuyện mà trước đó đã có mâu thuẫn nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong cơn bực bội không ghìm được, anh dằn mạnh bát cơm xuống bàn rồi bỏ ra phòng khách nằm dài trên sa-lông. Chị cũng chống đũa ngồi thừ người. Đứa con trai lên 3 tuổi của anh chị thoạt đầu ngơ ngác, hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Rồi với vẻ lo lắng hoàn toàn không hợp với lứa tuổi, nó chạy đến ôm lấy mẹ: “Mẹ ơi, lúc nãy mẹ đi ngoài đường nắng có mệt không? Mẹ ăn cơm đi, cơm ngon lắm mẹ ạ!”. Một lát, hạ giọng, nó nói tiếp: “Con thích ăn với cả hai bố mẹ cơ. Bố bị làm sao ấy mẹ ạ. Hay là bố ốm?”. Mẹ còn chưa kịp đáp, nó đã chạy đến chỗ bố, tay sờ lên trán bố nó, nó hỏi: “Bố ốm à bố? Con bóp đầu cho bố nhé?” rồi bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé miết nhẹ trên trán bố nó...

Nhìn cảnh ấy, tôi thật cảm động và thấy buồn. Một đứa trẻ mới 3 tuổi mà đã có những cảm nhận như vậy thì những đứa lớn hơn, nhất là những đứa đã trưởng thành sẽ phải đau khổ biết chừng nào nếu phải sống trong một gia đình rạn nứt hay tan vỡ?

Đừng nghĩ trẻ con không biết gì, tâm hồn non nớt của trẻ rất nhạy cảm, chỉ một thái độ khác thường của người lớn thôi, chúng có thể nhận ra, dù là không hiểu được nguyên nhân. Cảnh người lớn xô xát, bực bội nhau, to tiếng... rất dễ in vào tâm trí trẻ nhỏ, và dễ gây tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ. Hi vọng, người lớn nếu có bất đồng, hãy tránh bất đồng trước mặt trẻ nhỏ, các em như một trang giấy trắng và người lớn đang vẽ cuộc sống lên đó. Cảm nhận, suy nghĩ của các em phụ thuộc rất nhiều vào những gì người lớn đã vẽ lên trang giấy tâm hồn của các em.

 

 

Các Bài Blog Khác Của cauvongsaubao
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!