Blog

Entry for May 12, 2009

Thứ ba, 12/05/2009 - 11:25:pm

Bận quá, từ hôm đi chơi về đến giờ chưa post được ảnh lên.  Dạo này thị trường lại gay cấn, mải mê với mấy em cổ cánh mà đau cái đầu. Cứ nghĩ sau kỳ nghỉ lễ, thị trường sẽ tèo nên giải tán hết các em trước khi đi nghỉ, ai dè nó quay ngược đầu đi lên, thế mới đau chứ! Lại nhập hàng.

“Chứng khoán xanh rồi chứng khoán ơi

Tiến lên 400 đừng có rơi”

Từ tháng 6, giờ giao dịch sẽ kéo dài thêm 15 phút ở cả 2 sàn, lại vui rồi đây. Mà chừng nào các bác uỷ ban ra cái lịch giao dịch cả chiều nữa thì các công ty chứng khoán chẳng bao giờ hết việc, lúc nào sàn cũng đông vui  nhộn nhịp như  trảy hội, và lại có ối anh công sở bị đuổi việc. Vì sao à, mải mê chứng khoán không tập trung làm việc chứ còn sao nữa. Giao dịch mỗi phiên sáng thì còn làm bù buổi chiều được, giờ ngày 2 phiên sáng chiều thì bù lúc nào. Mà cái của đã đâm đầu vào mấy em cổ cánh là khó bỏ, khó dứt lắm cơ, hức hức…

Mấy nay đang giai đoạn nước rút cho dự án, sắp đến ngày triển khai rồi, nôn nóng và hồi hộp, tất bật lo từng chi tiết, cái gì mình cũng muốn nó được hoàn hảo, thế mới chết. Mà dạo này đầu óc cứ bí rì rì, may mà tên và slogan đã duyệt xong, cái khoản này khoai nhất!

Khổ thân anh xã mình dạo này thiệt thòi, sáng chẳng còn được vợ là ủi quần áo sẵn cho như trước, tối thì đứa đi ngủ trước đứa đi ngủ sau. Nhiều hôm mình mệt quá, quần áo khô cũng phải đến tay anh xã gấp. Hết tháng này thì cái dự án mới hòm hòm. Chịu khó vài hôm nhé anh xã!

Bây giờ khoe mọi người một số ảnh đợt 2 vợ chồng đi nghỉ xả hơi 1/5 vừa rồi ở Cát Bà cùng nhóm bạn. Mọi người xem chi tiết hơn ở album ảnh “Cát Bà nắng và gió” nhé!

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của cauvongsaubao
Blog cùng loại "Chứng khoán" trên Yume
Bình luận (2)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!