caunmeo
Thư mục riêng của caunmeo

caunmeo chưa cập nhật Blog nổi bật

caunmeo chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

phủi bụi

Thứ hai, 02/11/2009 - 06:10:am

 

 

 

Mày ơi,

Tao vừa làm 1 việc thích lắm mày ạ. Gọi là rỗi hơi cũng dc, nhưng chả hiểu sao tự nhiên tao lại làm việc ấy nữa. Chỉ biết là...

Tao đã tự cười 1 mình rất nhiều khi doing so

Tao thấy nhớ, nhớ mày, nhớ lớp mình, và 1 số ng nữa kinh khủng

Tao cảm nhận đc sự khác biệt trong từng chi tiết nhỏ, 1 năm trước thôi và bây h

Chợt thấy lạ lẫm giống mày quá!!!

Mày có đủ thông minh để đoán dc việc tao làm là gì k hả ngố???


Tao vừa đọc lại 1 số cái mail rất hay ho từ rất lâu rồi trong hòm mail của tao, gặm nhấm những tình cảm thú vị, những cảm xúc bâng quơ của tao, của mày, của mọi ng. Có quá nhiều sự thay đổi đúng k mày? Có cái khiến tao giật mình, nhưng cũng có cái làm tao cười xòa vì mình dự đoán sao đúng đến lạ. Nhiều cái nghe mãnh liệt kinh mày ạ, song, tao vẫn luôn đúng, thời gian là câu trả lời perfect nhất cho mọi thứ.

 

Nếu năm trc những cái mail kể từng chi tiết nhỏ,

         

         thì năm nay 1 mail để nói sơ qua tình hình cũng k có (chính xác hơn là từ hồi sang đây, tao và mày chưa hề viết mail cho nhau). Mà chẳng có cảm giác thiếu hay gì mới lạ chứ. Cứ bình thường như k ấy. 

 

Nếu năm trc, vồ vập vui sướng khi gặp dc nhau trên mạng,

             

               thì năm nay nhìn thấy nick sáng cũng chẳng vào, mà cũng chẳng hỏi để check xem có invi hay k

 

Thực ra thì vài lần chat voice cũng hay. Và rồi mỗi ng 1 cuộc sống mới cần sải cánh. Tao thì quá hiểu muốn hòa đồng 1 môi trg mới thì cần phải làm điều gì là quan trọng nhất, bởi ng ta chỉ có thể yêu cái mới khi tạm quên và k ỷ lại cái cũ mà thôi ( tạm, chứ k phải vĩnh viễn). Tuy nhiên, tao cũng k thích A lắm, vì dù gì cũng k bên trọng bên khinh quá dc. Sn A ấy, k thèm up ảnh lớp mình lên, chỉ up mỗi ảnh lớp ngoài k à.

 

Tao cũng nhận ra có 1 sự khác biệt khá lớn giữa những ng gửi mail cho tao. Có những cái hỏi chỉ để hỏi, cho có chuyện, nhưng có những cái là tâm sự. Cái gì cũng cần tự nhiên mày nhỉ? K ép buộc được!!!

 

Mày ơi, nếu mày rỗi, mày thử làm công việc kia xem sao nhé!Tao dám chắc mày sẽ cười, cười rất nhiều mày ạ. Đọc để cảm nhận sự khác biệt rõ rệt mày nhá.

P/s: cái entry phủi bụi thôi, vì mày k chịu viết. Song, cũng 1 phần, đặt dấu hỏi cho thời gian???

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của caunmeo
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (8)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!