Blog

NỖI NHỚ NGÀY KHÔNG ANH

Thứ hai, 02/11/2009 - 06:18:pm

"Thơ tặng những người yêu nhau..."

 

352124484f6db9bcae7-1.jpg image by _bEr0_

............

Có nỗi nhớ nào em gói trong ngọn gió

Thả trôi trên bầu trời mênh mang

Nỗi nhớ cứ lang thang

Theo mây trời trôi mải miết...

Em ngụp lặn trong miền ký ức

Nước mắt mặn mùa ngâu...

 

 

Em đi về phía không anh

Bằng trái tim đã vỡ nát từ lâu

Em vẫn đi tìm

Dù biết rằng tình yêu của anh không đủ làm chất keo kết dính

Em vẫn đi tìm

Dù trái tim em vỡ ra thành trăm mảnh

Nhức nhối tím màu bằng lăng...

Em sẽ đi tìm anh...

Dù đêm tối không trăng

Dù con phố lê thê trong chiều mưa ảm đạm

Dù cho em vẫn chưa đủ can đảm

Để nói :Em yêu anh...

Đà nẵng 1 ngày mưa bão 02/11/2009

                         T.H

 

 

Các Bài Blog Khác Của ngaytrangkhuyet
Blog cùng loại "Thơ" trên Yume
Bình luận (32)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!