Thứ sáu, 28/11/2008 - 08:10:pm
Heo may về giữa Sài gòn ngập nắng
Mang yêu thương về giăng kín tâm hồn
Muốn kiếm tìm trong nắng vàng sót lại
Chút nồng nàn trong hơi thở mùa đông
*******
Quán cafe nép mình trên phố vắng
Giọt yêu thương vẫn lặng lẽ rơi đều
Trong hơi ấm mà nghe lòng thoáng lạnh
Phút chạnh lòng nên ánh mắt cô liêu
*******
Nửa đợi chờ để nghe lòng lên tiếng
Nửa hững hờ để che dấu niềm đau
Qúa mong manh nên cõi lòng trăn trở
Sợ yêu thương như nước chảy qua cầu...
*******
Sài gòn lạnh giữa lòng người ấm áp
Có phải chăng con phố quá cô đơn?
Gửi trong gió lời yêu thương sâu thẳm
Thoảng trong tim một chút nắng mai hồng.
Đà nẵng 28/11/2008
T.H