(¯`ღ¤Canary¤ღ´¯) chưa có bài viết yêu thích
Thứ sáu, 05/06/2009 - 07:41:pm
Cuối cùng cũng thi xong tốt nghiệp, 3 ngày vất vả lặn lội đưa đi đón về những chục cây số
( ai bảo tên Yến làm chi). Mấy ngày qua thật là mệt mỏi, trời thì cứ nắng chang chang như muốn vỡ đầu ra vậy, may mà mình làm bài cũng tốt không có môn nào là không làm được, cầu mong là đỗ tốt nghiệp loại khá ^^
mình chỉ cần như vậy thôi. Lo lắng mệt mỏi cũng đã qua bây giờ chỉ còn lại kì thi Đại học, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là thi rồi cũng có áp lực nhưng mình không cảm thấy lo sợ lắm, không thi được trường này thì chọn trường khác, không thiếu cơ hội cho mình lựa chon
. Tất cả chỉ là vì bố mẹ, bố mẹ muốn có một đứa con gái đỗ Đại học loại xịn (ai cũng mong thế) nhưng mình chắc chắn là mình không đạt được mong muốn ấy hì
, thi trường ấy cho bố mẹ mình vui đối với mình không quan trọng. Thi tốt nghiệp xong lại chuẩn bị lao đầu vào học ( ^^ không biết mình có lao không nữa, lười mà )
. Thôi cố gắng kì thi ĐH nữa thui là mình sẽ xả stress: shopping, party, picnic cho đã thì thôi, bõ công những ngày lo lắng khổ sở
.Mấy ngày nữa đi đền cầu cúng với trên HN, đến Quốc Tử Giám nữa, đi nhờ xe nhà bạn của papa, nhà đó có một đứa con trai cùng tuổi mình, đi với nó thể nào mình cũng bị so sánh
, mà nó học giỏi rồi thì cần gì phải cầu cúng, mình ghét nó
. Thôi biết làm thế nào được, bây giờ phải cố lên thôi.