Tổng số bài viết: 9
Sắp xếp theo: Hiển thị:
"Cười" 1 cái lấy hên cho tuổi mới!
Thứ năm, 05/11/2009 - 06:12:pm


Kiwi thêm 1 tuổi mới…
Mong là...









Búp bê có cánh ....
Thứ hai, 26/10/2009 - 01:58:pm

Tuy tay con đang buốt dần vì lạnh nhưng tim con ấm...
Vì con còn có mẹ, tình thương của mẹ như ngọn lửa xuyên qua không gian, thời gian...
"Mẹ, điểm tựa vững chắc của cuộc đời con – nơi con được yêu thương, được che chở! "
Để hôm nay, con nhận ra, con quá nhỏ bé trong cuộc đời này!
Bởi...
"Mắt" con tinh nhưng không tỏ đường đời như mắt mẹ đã nhòa!
"Tay" con nhanh nhẹn nhưng không khéo léo bằng tay mẹ gầy guộc!
"Giọng" con trong nhưng không ấm áp như lời ru ngọt ngào của mẹ!!!
Hôm nay 26/10...
Con chỉ mong sao mẹ luôn khỏe!
Con thật may mắn vì con là con của mẹ!

Bài học từ mảnh giấy màu hồng của mẹ
Thứ ba, 20/10/2009 - 09:46:pm
Ngày nhỏ, con thường hay khóc nhè, mẹ hỏi con:
“Con gái nè, sao lại nước mắt ngắn dài nữa rồi?”
Mặt con phụng phịu: “Tại vì con buồn…”
…….
Con buồn vì buổi sáng thức dậy trễ nên bị bố mắng, con buồn vì đi học quên mang sách, con buồn vì bị điểm kém môn tập vẽ, con buồn vì nhỏ bạn thân nhất của con hôm nay không đến lớp… Tất tần tật những chuyện nhỏ hằng ngày không vừa ý một chút là con lại buồn, con lại làm nũng mẹ…
Khi khóc chán, con chạy vào phòng nằm ngủ, mẹ gọi dậy ăn cơm nhưng không chịu ăn, mặt con ủ ê cả ngày không nói chuyện với ai. Cả nhà ai cũng dỗ dành, làm đủ mọi trò cho con vui nhưng con không thích, vì con đang buồn mà...
Thấy thế mẹ cũng không vui nhưng mẹ thương con gái lắm nên mẹ chẳng bao giờ la mắng con cả.
…….
Một buổi sáng, mẹ đưa cho con một xấp giấy màu hồng, mẹ bảo:
“Khi có chuyện gì buồn, con cứ ghi tất cả những suy nghĩ của con lên mảnh giấy màu hồng này, rồi con đưa nó cho mẹ, sau khi đọc xong mẹ sẽ tặng lại cho con một món quà. Tuy nhiên, trong từng mảnh giấy phải là một nỗi buồn khác nhau của con nhé!”
Con tròn xoe mắt nhìn mẹ, con không hiểu rõ ý của mẹ. Trong suy nghĩ non nớt của con lúc ấy, chắc là mẹ muốn con vui trở lại nên mỗi lần con buồn, mẹ lại tặng cho con một món quà, vì mẹ biết con thích nhất là được nhận quà mà.
…….
Ngày lại ngày trôi qua, xấp giấy màu hồng mẹ đưa cho con cứ ngày một mỏng dần đi theo “những nỗi buồn vu vơ” của con. Lúc mới đầu, ngày nào con cũng viết thật nhiều vào những mảnh giấy kể đủ mọi chuyện không vừa ý của con ở nhà và ở trường. Mỗi lần viết một tờ, con cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, vì nỗi buồn của con không ở mãi trong lòng nữa mà như được trút tất cả vào mảnh giấy màu hồng nhỏ xinh.
Khi đưa cho mẹ, mẹ cất những mảnh giấy đó vào một cái hộp kín, mẹ bảo: “Những nỗi buồn ở trong ấy thì không thể nào bay ra ngoài được để lại làm con gái của mẹ buồn nữa!”
Con thì cười tít mắt khi được nhận món quà xinh xắn từ mẹ, đó là quyển truyện tranh, hộp bút chì màu, hay là cái nơ xinh xắn mà con thích nhất… Con say sưa với món quà mới nên ngay lập tức quên đi những nỗi buồn trước đó.
Một hôm, con nhận thấy mảnh giấy màu hồng kia sao mà đẹp quá, trên ấy toàn in những hình hoạt hình hoạt hình đáng yêu, nào là chuột Mickey và gấu Teddy đang nhoẻn miệng cười, vậy mà tại sao con toàn viết lên đó những chuyện bực bội và nỗi buồn, con nhận thấy sẽ là phù hợp hơn nếu con viết lên ấy những bài thơ con làm hay là suy nghĩ và những ước mơ của con…
…….
Vậy là, những nỗi buồn dường như bất tận của con cứ ngày càng vơi đi lúc nào mà con không biết. Con cứ nghĩ là có biết bao nỗi buồn khác nhau trong cuộc sống nhưng không, vì mỗi mảnh giấy mang một nỗi buồn khác nhau mà chúng đều bị giữ lại trong chiếc hộp của mẹ rồi nên đến một ngày con không viết được thêm một nỗi buồn nào nữa.
Cũng chính lúc ấy, con nhận ra “bài học” từ mẹ, con biết rằng từ đây con không cần phải viết nỗi buồn lên mảnh giấy nữa, con biết cách tự vượt qua những nỗi buồn thường gặp trong cuộc sống, bởi vì chúng chỉ “bé tí” như mảnh giấy màu hồng đó thôi!
…….
Con nằm yên trong lòng mẹ, ấm áp và ngọt ngào. Con cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ, mẹ đâu chỉ nuôi con lớn lên từng ngày, mẹ còn dạy cho con biết bao bài học về cuộc sống xung quanh, để con “vững đôi chân, sáng đôi mắt”, tự tin bước đi trên con đường phía trước.
Nhưng mãi sau này con cũng không thể quên “Bài học từ mảnh giấy màu hồng”, đó là bài học về “sự lạc quan” trong cuộc sống.
Con nhoẻn miệng cười với hai chiếc răng thỏ xinh xinh…
“Mẹ ơi, con đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng của mẹ!”
Đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho mẹ....
Chủ nhật, 18/10/2009 - 11:19:am

Đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho mẹ....
Nếu tặng mọi người một món quà!
Thứ sáu, 28/08/2009 - 01:20:am

Kiwi tặng mọi người "một cốc nước" mát lạnh cho buổi sáng....buổi trưa ...và buổi tối !
..."nước là một phần tất yếu của cuộc sống"................
............nước làm ta cảm thấy mát lành.....tươi tắn....
hãy để nước làm tâm hồn bạn trở nên thanh khiết!
Nếu tặng cho mọi người 1 món quà...bạn sẽ tặng gì ?

Avatar của bạn nói lên điều gì?
Thứ sáu, 21/08/2009 - 10:47:pm

Ai cũng biết là Avatar là đặc điểm nhận dạng cho mỗi người rồi...
Avatar á, 1000 người có 1000 cái avatar khác nhau, có người thì lúc buồn một cái, vui 1 cái, sáng 1 cái, chiều, tối 1 cái, thay avatar như là thay áo ý...( ví dụ như Kiwi nà
) ....
cũng may là còn cái nick, ko thì ko biết ai là ai luôn.........
.....nhưng cũng có người thì trung thành với 1 cái Avatar duy nhất thôi. Kiwi nghĩ chắc là do có 1 kỷ niệm hay là 1 ý nghĩa đặc biệt nào đó.....
Nhưng dù sao thì Avatar cũng như bộ mặt của 1 ngôi nhà....
Vậy thì.........
Avatar của bạn có ý nghĩa gì....bởi vì người khác thì ko thể nào hiểu được hết ý nghĩa....

(còn Kiwi á, ko có 1 chuẩn mực nào....nhưng Avatar của Kiwi thường là hình trẻ con như mọi người vẫn thấy ý...Kiwi thích nhất là ngắm đôi mắt của trẻ con... đúng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn .... còn lâu lâu thì là hình hoạt hình, hình búp bê...)
1000 món quà! 1000 lời cảm ơn!
Thứ tư, 19/08/2009 - 11:07:pm

Kiwi xin lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này! Cám ơn mọi người rất nhiều!

Cảm nhận về những người bạn thân yêu của Kiwi!(thay cho tag này!)
Chủ nhật, 09/08/2009 - 07:59:pm

Tình hình là tuần rồi, Kiwi vinh dự lắm nha ..chị Heo Hồng "táp" một cái..ngay hôm sau, em Kóc "táp" chị 1 cái to hơn...hè hè...nhưng hổng dám "táp" lại..vì "táp" cũng là 1 nghệ thuật...nên cần nhiều thời gian...thế là tự nhiên qua nhà nào cũng thấy mọi người "táp" nhau loạn xạ...ko biết đâu mà ngờ...

YuMe dạo này có nhiều trò quá trời vui...Kiwi thì mải bận thi nên chưa tham gia...thế là đành hẹn lại...tối nay là chủ nhật...KIwi cũng tranh thủ " táp" vì thi xong rùi...Tinh thần hơi bị thoải mái ....

Nhưng mà Kiwi cũng chọn 15 người trong Yume mà Kiwi tự dưng nghĩ ra...mà trả lời 45 câu hỏi thì dài quá hà...Kiwi xin phép người mở màng phi vụ "táp" là cho Kiwi nói lên cảm nghĩ về 15 người đó...người ta gọi đây là kiểu bài " phát biểu cảm nghĩ"..hehe....
Chị B i ê N :
Chị ….1 người rất hiểu em…và giống em sở thích về âm nhạc nữa…em thich nghe những bài hát chị gửi…đặc biệt là bài Monday Morning đấy chị à…chị dễ thương lắm…em nhớ 1 lần nói chuyện với chị cả buổi mà ko chán luôn…bài Yanny nữa chị nhỉ…bài quen mà em ko biết tên…chị dễ thương lắm! em cũng nghe nhạc Pháp nhiều hơn nữa…mặc dù em ko hiểu gì cả…
Chị miniemouse :
Em thương chị lắm đó…chị hay chia sẻ với em nhiều thứ rất bổ ích…cho em niềm tin ..em cảm nhận chị rất hiền, nhân hậu nữa…vì chị thích những hình vẽ hoạt hình như Micky hay Minie mà..nên mặc dù chưa gặp nhưng em nghĩ chị cũng rất dễ thương như tính cách của chị…nói chung là chị rất thương em, như em gái nhỏ của chị vậy…và em cũng vậy…
Chị Becky này: Chị dịu dàng, em thích nhất là theme đầy em bé nhà chị ngày xưa…bây giờ thì chị có vẻ thích hoa hơn…em cũng thích xem kịch Tấm Cám của chú Thành Lộc đóng giống như chị vậy đó…chị cũng có tình hay nước tới chân mới nhảy giống em nữa…
Chị lu_yin: Vẫn hay sang thăm nhà, và đôi lúc làm em bất ngờ vì những nhận xét quá đúng của chị…ko hiểu sao chị lại biết nữa…chị có avatar dễ thươg, ko thay đổi từ xưa đến nay và nhà thì lúc nào cũng lung linh hết….
Chị Heo Hồng HHXD ( ...:
Chị rất là đặc biệt, bởi vì chị vui tính và hòa đồng…em ấn tượng bởi nụ cười như mùa thu tỏa nắng của chị năm xưa nhiều lắm…chị mãi vô tư và dễ thương như nickname Heo Hồng vậy nhé…..
Chú Phương
Chú hay dành những lời đóng góp mà cháu rất trân trọng và học hỏi nhiều điều từ chú nữa…chú rất thân thiện với tất cả mọi người nữa…
Chị Marquis...:
Em biết chị từ lâu lắm từ ngày có cái nhà xinh xinh là Blog Café ý…đã lâu nhưng chị em mình vẫn sang thăm nhà nhau…và dành những lời thăm hỏi thân tình suốt…em thấy chị có nét gì đó thiên về nghệ thuật và văn nữa…rất lạ!
Chị Bluebird bluebi ...: 1 người chị đặc biệt, ava của chị từ ngày đầu vẫn như thế…nhà chị vẫn như thế,…nhưng ở chị có nét gì đó mà em rất quý!
Chị yeutre123 :như nick của chị...hình ảnh trong blog chị là trẻ con dễ thương lắm..mà chị vẽ bằng Corel truyện tranh rất đẹp nữa ý...năng động và đa tài....
Bạn cun_bu:
Chắc rùi, bạn có những bản nhạc lạ và hay vô cùng…Kiwi thường nghe khi tìm chút gì đó yên tĩnh…Kiwi cũng ko biết nhiều về bạn nhưng thấy bạn có nét gì đó hơi trầm một chút….mong là sẽ hiểu về bạn nhiều hơn nữa….
dạo này sao bạn ít nói thế nhỉ...nhưng mà mình cảm nhận được một nét gì đó bình yên và ấn tượng từ lần đầu rồi...hehe...1 gam màu lạ của blog...mà KIwi gọi là nhẹ nhàng và thanh khiết ý...Kiwi nhớ bài hát đầu tiên đưa Kiwi đến với bạn pastimore là 1 bản nhạc êm ái nhưng nhịp điệu lúc sau thì nhanh hơn là Koi-ni-Ochitara (rất là hay, hơn cả bài Shining the morning mà Kiwi rất thích lun)...Kiwi cứ nghe suốt hà...thế là Kiwi tự nhiên cũng thích nhạc ko lời luôn...cám ơn bạn pastimore về những tấm hình xinh mà bạn gửi cho mình nữa....
Em kÓc-[a ...: Em Kóc chứ ai…chị thích em ở chỗ em cũng vui vẻ, đáng yêu…những bài hát rất trẻ con ở blog em chị vẫn hay nghe đấy….
Anh
Em Kính Gọng Xanh Kính g ... :Chị em mình cũng biết nhau rất lâu rồi…1 thời gian ko gặp vì em bận học, nói chúng chị ấn tượng ở em vởi sự lạc quan và nét đáng yêu mà…hãy mãi lạc quan nhé em! Ko có gì cản được bước của em đâu! Mong là mong ước trở thành luật sư của em thành hiện thực trong 1 thời gian ko xa…em cố lên nhé!
Bạn Knife k_n_i_ ...: Quen mới đây thôi nhưng mà bạn hay tặng Kiwi những album rất đẹp nè, cám ơn bạn nhiều lắm, bạn cũng vui vẻ nữa…
Chị Ban mai xanh banmai ...: Dạo này ít được gặp chị lắm cơ…chị cũng thương em rất nhiều, gần gũi và đáng yêu!
Em Mắm D.A [Smiling Heart], nhà của em lúc nào cũng đáng yêu và dễ thương nhất, một cô em gái rất là xinh xăn nữa chứ…
Em chuadangdien_1316 : Em cũng dễ thương..tuổi teen mà…chị cũng rất quý em!

Kiwi ghét nhất: "CON TRAI" mà ...
Thứ năm, 30/10/2008 - 12:25:pm



