Tổng số bài viết: 86
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 12/11/2009 - 09:56:pm
Hehe... tiếp chủ đề em bé đáng iu nha! Ôi, dễ thương mất ngủ với mấy bé này luôn!







Tuổi thơ qua 2 gam màu Đen, Trằng
Thứ bảy, 12/09/2009 - 09:50:pm








Lạ kỳ mà thân quen lắm!
Mọi người có cảm nhận được không....




Thứ năm, 13/08/2009 - 10:22:pm

thích Teddy..
biết Teddy từ lúc xem Mr Bean....
ko thương Teddy bằng ngài Bean nhưng Teddy vẫn chiếm 1 chỗ trong lòng...
nét đáng yêu...
nét thân thiện....
ai bảo cứ trẻ con mới thích Teddy...
Teddy xinh...Teddy, yêu lắm ý!

















Love Teddy best!
Mọi người giúp với!-"Đặt tên cho cháu của Kiwi"
Thứ bảy, 08/08/2009 - 09:50:am

Hihi, nghe hơi mắc cười nhưng thực sự là vậy.....

Kiwi đang rất cần một cái tên....mà ko fải cho Kiwi...vì Kiwi thì cần đặt tên làm chi nữa....
Tình hình là Kiwi được giao một trọng trách vô cần quan trọng....và vĩ đại nhất từ nhỏ tới giờ...đó là đặt tên cho 1 em bé....
Nghe qua có vẻ thích quá nhưng mà bây giờ thì Kiwi fải công nhận thật là khó hết sức....suy nghĩ hoài mà ko ra tên nào được cả....
À, em bé là con của chị họ Kiwi, mai mốt sẽ gọi Kiwi là dì đấy...

Em bé còn bé chưa ra đời nên chưa biết con trai hay con gái...đặt phòng hờ 2 tên cho chắc ăn....(cộng thêm 1 tên gọi ở nhà nữa!)

Kiwi rất cần sự giúp đỡ của mọi người....
Tên nào vừa ý nghĩa, dễ nhớ, dễ đọc, dễ thương, dễ mến...đối với mọi người nhất, Kiwi nghĩ chắc chắn sẽ rất hay chứ ko như Kiwi nghĩ ra....

(còn Kiwi á, sau này có con chắc chắn đặt tên là Kiwi, bất kể trai hay gái, Kiwi là hay nhất, dễ đọc, dễ nhớ...cũng hơi...dễ thương...hehe...tất nhiên....là tên ở nhà thôi!)

"Chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu"
Thứ bảy, 01/08/2009 - 12:33:pm


Chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu…
Cậu hay bảo tớ là “cô bé đa sầu, đa cảm”, nào là hay nước mắt, sớm nắng chiều mưa làm cho cậu mệt nhoài khi phải chạy theo cảm xúc của tớ. Nhưng thật ra, tớ “đa cảm” chứ đâu có “đa sầu”…
Tớ cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của tớ, khi mà mọi vật trong mắt tớ đều mang một sắc màu lãng mạn, có lúc lại cách xa sự thật. Tớ hay mơ mộng là thế, hay khóc rồi cũng hay cười, thôi cứ để tớ như một tấm gương pha lê chân thực, phản ánh lại mọi việc đúng như cảm xúc của tớ. Hãy để tâm hồn tớ, trái tim tớ tự nhiên lên tiếng, nó hãy còn quá non nớt cậu à, đừng biến nó trở nên chai sạn, khô cứng…
Quá nhạy cảm, tớ cũng phải chịu những điều phiền toái, đôi khi phải suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu, nhưng tớ tự hào vì tớ còn có một trái tim ấm nóng biết yêu thương, một đôi mắt biết nhìn đời, và một tâm hồn không trống rỗng…
{{{
Cậu hay gọi tớ là một “nhóc con”, tính tình trẻ con không chịu nổi. Nhưng, cậu đâu có biết vì còn là trẻ con nên tớ cần cậu che chở biết chừng nào…
Tại sao tớ là đứa con nít chỉ khi ở bên cạnh cậu, để nhận từ cậu những cái cốc đầu đau điếng, chỉ để nghe cậu mắng khi tớ làm sai việc gì, để rồi tớ biết cậu cũng vừa giận vừa thương, cậu sẵn sàng chìa bàn tay nâng tớ dậy, nhường một bên vai cho tớ dựa vào...

Tớ không hề yếu đuối như cậu nghĩ đâu, nếu không có cậu thì tớ vẫn có thể đứng vững như cái cây khô kia, nhưng nếu trời đã cho tớ gần cậu, xin cậu hãy cho tớ là một cái cây nhỏ bé, đang vươn cành lá lớn lên đón nắng sớm của cuộc đời, cậu nhé!
{{{

Cậu hay chê tớ là “bà tám” nói chuyện không dứt suốt ngày. Cậu bảo là cậu chả khác gì một cái máy ghi âm để nghe tớ kể huyên thuyên đủ chuyện không đâu vào đâu, làm cậu nghe mà phát ngấy.
Nhưng cậu đâu có biết chẳng phải ai cũng có diễm phúc được tớ chia sẻ hết tâm tư, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đâu, riêng cậu là một người cực kỳ đặc biệt. Cũng chẳng phải cậu lúc nào cũng lắng nghe tớ, thông cảm cho tớ, hay cho tớ những lời khuyên hữu ích, chỉ đơn giản khi được chia sẻ với cậu những suy nghĩ của mình, tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn và tớ biết cậu cũng luôn quan tâm đến tớ. Tớ nói nhiều chẳng qua là để giúp cậu có thể dễ dàng hiểu nhiều về tớ hơn…

Còn cậu vẫn thắc mắc vì sao tớ hay “tám” với thằng nhóc ở cạnh nhà cậu ư, đó là tớ đang bàn với nó để xem món quà nào cậu sẽ thích nhất trong ngày sinh nhật sắp tới, là đội bóng nào cậu hâm mộ nhất và được nghe những kỷ niệm vô cùng ngốc xít của cậu hồi học ở trường cấp một, những trò nghịch ngợm để rồi bị té u đầu, bị ong chích, bị cô đánh đòn khi không thuộc bài…những câu chuyện mà cậu không bao giờ kể với tớ. Còn tại sao tớ vẫn hay xì xào với đám bạn gái, cậu có biết là tớ phải năn nỉ ỉ ôi thế nào để bọn nó chỉ tớ cách làm những món bánh ngon để tớ có dịp trổ tài với cậu…
{{{
Sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu tớ đâu…Cậu sẽ mãi xem tớ là “cô bé đa sầu, đa cảm”, là “nhóc con” hay “bà tám” mãi làm cho cậu lo lắng, khó chịu và bực bội…
Sẽ mãi là như vậy…
Vì, tớ là tớ…chỉ vậy thôi…đủ để cậu nhớ, cậu yêu!
Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/8-1/31317/
http://www.maivoo.com/Tuoi_Teen/Chang-bao-gio-cau-hieu-to-dau/42579.html
http://www.baomoi.com/Info/Chang-bao-gio-cau-hieu-to-dau/139/3010000.epi
http://nhansuvietnam.vn/tintuc/tuoi_teen/chang-bao-gio-cau-hieu-to-dau/117489.html
http://forum.trasua.vn/showthread.php?t=19132
http://60s.com.vn/index/2253084/02082009.aspx
http://nhipsong.sky.vn/archives/11831
http://60s.com.vn/index/2253084/02082009.aspx
http://vn.news.yahoo.com/muc/20090801/ttn-chang-bao-gio-cau-hieu-to-dau-bbce606.html
Vui lắm khi Kiwi ở "mảnh đất" này...(vì có các bạn đấy...)
Thứ ba, 28/07/2009 - 03:11:pm


Từ ngày Kiwi có mặt ở mảnh đất này...khoảng gần 2 năm ý nhỉ..có biết bao nhiêu là kỷ niệm rồi...kể sao mà hết ...có biết bao nhiêu niềm vui....thường niềm vui sẽ xen lẫn với nỗi buồn nhưng ở YUME thì ko...
Fải chăng ở đây...người ta đối xử với nhau quá tốt,...tốt hơn ngoài đời là cái chắc...cũng chỉ vì chính mỗi người muốn tạo nên cho mình một chốn yên bình về tâm hồn, nơi mà mọi người biết tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau ko cần 1 điều kiện, làm quen với nhau ko cần ràng buộc, ko cần tuổi tác hay địa vị...họ tìm ở mảnh đất này 1 cái gì đó tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, chắc chắn rồi, ai cũng thế....
Ớ đây, Kiwi mới phát hiện ra, đây là nơi có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhanh nhất, đặc biệt là kiến thức và tinh thần, chắc đó là sức mạnh của liên kết, của cộng đồng…
Kiwi đã nhận được nhiều lắm sự góp ý, động viên, nhất là Kiwi hỏi cái gì thì mọi người cũng biết tất …hay thật ý…cho nên Kiwi mới nói ở Yume có lắm người tài lăm….

Này nhé, nhớ hồi đó Kiwi có chuẩn bị làm một bài về Marketing, thế là mọi người đưa ra bao nhiêu là ý tưởng luôn, thích thật ý, thế là mọi người cùng nhau trao đổi vui ơi là vui….
Một lần Kiwi làm bài kiểm tra mà ko biết đúng hay sai nữa, về nhà lên ngay Yume hỏi, 1 lúc sau là nhận được câu trả lời ngay, cháu nhớ là của chú Phương Nam thì phải, thế mà cháu ko biết…
Còn lần ấy down mãi bài nhạc ko xong, lên tiếng một cái là có người giúp ngay, hihi, có cả video và tên bài hát nữa, vậy mà Kiwi tìm mãi ko ra chứ...hay thật....

Rồi sau đó, Kiwi thích viết bài cho báo lắm, thế là được anh Nhoclocchoc bày mưu cho cách làm cộng tác viên báo MT nè…Kiwi đã học được cũng nhiều điều về cuộc sống ở đây nữa, có những bài viết chân thực và tình cảm của chị Bluebird nè, chị Becky cho em bao nhiêu lời khuyên, chị Miniemouse thì thương em lắm luôn nè, (chị cũng có một số sở thích giống em nè, em vừa phát hiện ra), chị còn đóng góp, còn chị giúp em tự tin và tốt hơn nữa, chị Marquis nữa nà, qua nhà bạn Pastimore để tìm chút bình yên nà, qua nhà chị Biên để nghe những bài hát yêu thích và chia sẻ nhiều điều nữa chứ…ko quên em bùmchíu, em tía lia, bạn linhtinhlăntăn…các bạn cũng thật đặc biệt…..nhìu nhìu lắm, tại Kiwi buồn ngủ rồi nên trí nhớ ko minh mẫn nữa rồi….để nhớ sau vậy…..
Cho nên, Yumer toàn là những người tài trong 1 lĩnh vực gì đó, mình biết rằng sẽ lúc nào đó mình cần sự giúp đỡ từ các bạn…và các bạn luôn sẵn lòng giải đáp…Quý mọi người vô cùng!

Thứ hai, 27/07/2009 - 11:03:am


Ngày thi đại học khối A kết thúc, bao nhiêu hồi hộp lúc xem đáp án môn Toán liền chuyển sang cảm giác hụt hẫng, choáng váng, tớ toát cả mồ hôi lạnh và không tin vào mắt mình, tớ làm sai bài toán đồ thị nhiều điểm nhất.
Tớ buồn, khóc khô nước mắt…
Cậu chở tớ đi ăn chè, mặt tớ bí xị, không nói câu nào nữa, tớ rưng rưng, nước mắt chỉ chờ rơi xuống…
“Cậu thích chè này nhất mà, hôm nay chê à, tớ ăn hết nhá...”
“Ừm”…Mắt mình đỏ hoe…
Cậu đăm chiêu rồi bảo: “ Rồi, cậu lại bị cảm nặng rồi, người lớn lên một chút nào…”
Tớ vẫn ủ rũ: “Cậu có lớn hơn tớ tuổi nào đâu mà bảo thế...
Rồi cậu bảo tớ đợi một chút, một lát sau cậu quay lại với một cái bong bóng màu hồng trong suốt, cậu giấu nó sau lưng nhưng cái bong bóng cứ lơ lửng trên đầu cậu trông thật ngộ. Cậu bảo: “Chiếc bong bóng này sẽ mang nỗi buồn của cậu lên trời kia, bây giờ tớ đưa cho cậu thả nó nhé”.
Tớ cười: “Ra cậu trẻ con hơn tớ đấy…”. Cậu cũng cười và gãi đầu. Nước mắt tớ không rơi xuống nữa mà tan biến trong niềm vui ngọt ngào…
Tớ nhí nhố: “Thả ở đây thì thể nào nó cũng mắc vào dây điện, nỗi buồn của tớ sẽ mắc luôn ở đó trong cả mấy ngày thì nguy…”
...........

Vậy là cậu và tớ ra bờ hồ, xung quanh toàn hoa là hoa với đủ loại màu sắc, mùi hương dịu nhẹ lan đi trong làn gió mát, mặt trời chưa đi ngủ nhưng đã dịu nắng, những đám mây trắng cứ lơ lửng trôi đi trên nền trời xanh biếc…
Thấy trong túi còn sót lại năm nghìn, tớ mua cho cậu một cái bong bóng nữa màu xanh.
Cậu bảo: “Hôm nay bọn mình trẻ con thế nhỉ, ngày nhỏ, tớ hay thả bong bóng lên trời và gắn kèm một tờ giấy mang theo điều ước của tớ, bây giờ, cậu có tin nó sẽ thành hiện thực không?”
Mắt tớ lại tròn xoe: “Vậy á, có chứ, tớ có cả bút và giấy đây này…”
Tớ xé đôi tờ giấy đưa một nửa cho cậu rồi hai đứa bí mật ghi lên điều ước của mình…
“Bây giờ, tớ và cậu sẽ thi xem bong bóng của ai bay cao hơn nhé!…À, mà cho tớ biết điều ước của cậu là gì?”
Tớ nhăn mũi: “Không bao giờ.”..Tớ đếm: “1…2…3”
Hai chiếc bong bóng, giờ đã thành một đôi bong bóng, một hồng, một xanh bay lên trời cao theo làn gió thổi hiền hòa, in hình xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng…
“May quá, điều ước của mình không bị mắc vào cành cây…”
“Tớ cũng vậy…” - cậu nhìn tớ cười, nụ cười như thiên thần…

Nhưng lạ thay, chả có cái nào bay cao hơn cái nào, chúng cùng bay lên cao và rồi mất hút sau đám mây xa xa phía cuối chân trời…
Bupbekiwi
http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/7-27/31280/
http://f.tin247.com/21458960/Bong+b%C3%B3ng+bay+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+n%C3%A0o....html
http://maivoo.com/Tuoi_Teen/Bong-bong-bay-duong-nao/40026.html
http://vn.news.yahoo.com/muc/20090728/ttn-bong-bong-bay-duong-nao-bbce606.html
http://nhipsong.sky.vn/archives/11789
http://60s.com.vn/index/2245034/28072009.aspx
http://thehetre.vn/gioi_tinh/bong-bong-bay-duong-nao/57147.html
http://nhansuvietnam.vn/tintuc/tuoi_teen/bong-bong-bay-duong-nao/114941.html
Chỉ có thể nói là: I'm so LUCKY!
Thứ sáu, 24/07/2009 - 04:44:pm

Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ… 
Khi cơn mưa chiều ngày càng nặng hạt, một mình giữa con đường trơn loáng nước, tớ cố sức đạp xe vù vù về nhà để kịp học thêm buổi tối. Vậy mà, tự dưng cái xe đạp cọc cạch của tớ lại dở chứng.
Tớ dắt xe lên một mái hiên ven đường. Khó khăn lắm tớ mới tìm được một chỗ đứng không bị mưa hắt vào, không phải tớ sợ ướt người đâu, tớ lo lắng những giọt mưa vô tình kia sẽ làm nhòe đi hai tấm vé xem phim trong cặp mà tớ phải làm thêm cả tuần mới mua được để tặng cậu vào ngày sinh nhật sắp tới.
Tớ đứng đó, co ro, nhìn quanh toàn những khuôn mặt xa lạ. Tớ ước gì có cậu ở đây, vì cậu là chuyên gia sửa xe hộ tớ mà, cậu còn hiểu nó hơn tớ ấy chứ, rồi cậu sẽ mang cho tớ một cái áo mưa, cậu sẽ trách tớ vì tính hay quên áo mưa trong mùa gió bão…
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào một buổi sáng nắng hồng, tớ dậy thật sớm mặc dù không có tiết học buổi sáng. Chạy vội ra vườn, một lúc sau, tớ ôm về một bó lá, nào là lá cam, chanh, bạc hà, cúc tần, ngải cứu, tía tô, khuynh diệp…
Những cái gai chanh lắm khi đâm vào tay tớ đau điếng, những giọt sương buổi sớm thấm ướt áo tớ, nhưng không sao…vì tớ biết nhờ nồi lá xông của tớ, hôm sau cậu sẽ lại vào lớp với gương mặt tươi tỉnh hơn khi khỏi cảm cúm, cậu sẽ nhìn tớ với một nụ cười biết ơn…

Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Khi tớ đạp xe lòng vòng khắp thành phố mấy ngày trời chỉ để tìm cho ra bộ truyện tranh “Mặt nạ thủy tinh” mà em gái cậu rất thích.
Tớ không có sở thích đọc truyện tranh nên không hiểu nhiều về chúng, chỉ nghe cô bé nói rằng cực kỳ thần tượng nhân vật Machi, em say sưa kể cho tớ nghe những đoạn truyện không đầu không đuôi mà em đọc qua rồi thích nhất.
Vậy mà, không biết từ lúc nào, tớ cũng yêu nhân vật ấy, tớ ước mình được một phần nghị lực, sự chăm chỉ vươn lên trong cuộc sống và không ngừng ước mơ như cô bé Machi trong truyện.

Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…
Vào những buổi khuya, khi trời trở lạnh, học bài xong tớ chỉ muốn chui ngay vào chăn ấm thì cậu nhắn tin cho tớ là cậu không ngủ được.
Thế là tớ nước mắt ngắn dài (vì buồn ngủ ý), rồi thì ngáp lên ngáp xuống để nhắn tin lại cho cậu. Thật là choáng, đến hơn 20 tin nhắn cậu vẫn chưa ngủ được.
Không biết từ lúc nào tớ đã ngủ quên, sáng dậy tớ vội vàng tìm điện thoại mà chả thấy đâu, ra là chú “dế” yêu quý mà tớ nâng như nâng trứng nằm xẹp lép dưới lưng tớ. Mở ra thì ôi thôi, gần chục gọi nhỡ mà tớ không biết vì để ở chế độ im lặng. Không phải là cậu gọi cho tớ mà là nhỏ bạn cùng lớp, chuyện khủng khiếp là điện thoại tớ đã chưa khóa phím và trong lúc ngủ đã vô tình đè lên phím danh bạ và gọi cho nhỏ bạn cả đêm làm nó tưởng chuyện gì nên không ngủ được. Và chuyện gì đã xảy ra sáng hôm đó ở lớp thì cậu đã biết…

Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ…có bao giờ…
Còn tớ, tớ không cần nghĩ đến cậu…
Bởi vì, lúc nào nụ cười, cái nhăn mặt, nhíu mày hay mọi cảm xúc trên gương mặt cậu cũng đều hiện diện trong tâm trí tớ. Vì thế, không phải “có bao giờ” mà là “không lúc nào” tớ không nghĩ đến cậu!
Bupbekiwi
http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/2009/7-23/31088/
http://www.maivoo.com/Tuoi_Teen/Co-bao-gio-cau-nghi-den-to/38436.html
http://thehetre.vn/gioi_tinh/co-bao-gio-cau-nghi-den-to/56024.html
http://forum.trasua.vn/showthread.php?p=133902
http://afamily.channelvn.net/276614/Co-bao-gio-cau-nghi-den-to
http://60s.com.vn/index/2238970/24072009.aspx
http://thehe8x.net/news/Nha-Ky-Niem/2009/07/30/67546.php
Cám ơn chị Biên báo tin cho em nhé! Mừng lắm ý!
Tinh thần đội ngũ kĩ thuật YUME!
Thứ hai, 20/07/2009 - 09:42:am

Hôm nay là ngày 20/7, theo như lời hứa thì Yume với nhiều tính năng mới ra mắt mọi người, cũng như các Yumer khác mình cũng hồi hộp và chờ đợi….
Tối qua, à không, chính xác là rạng sáng ngày 20 chứ, lúc đó là 2h khuya, chắc chắn là các bạn đã ngủ rồi, nhưng Kiwi vẫn còn thức để viết nốt bài ( Kiwi thường ngủ ngày và viết bài về đêm mà, lúc đó ý tưởng dạt dào luôn, đó là những truyện ngắn của Kiwi thôi, thức đến giờ này là kỷ lục lắm rồi vì cả ngày chủ nhật được ngủ xả ga)
Vậy là lúc đó, mình vào nhà mình và mình biết không chỉ mình mình còn thức đâu mà còn nguyên cả bộ phận kỹ thuật của Yume nữa, chắc chắn là rất nhiều người đã thức và làm việc cả đêm để Yume có thể hoạt động trở lại cùng những điều mới mẻ vào sáng hôm sau.

Ôi, Kiwi cảm động quá!
(à, 2:00 am mà để là 2:00 pm...cái máy tính Kiwi ngu vậy đó..
)
Vì Yume biết là ban ngày thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người nên mọi người trong Yume phải làm việc vào buổi khuya như thế.
Như các trang khác thì thế nào cũng hiện lên dòng chữ “Trang web đang trong giai doạn nâng cấp, xin các bạn vui lòng quay lại sau” mà thôi. Yume thì không như vậy, vì ngày hôm trước vẫn hoạt động bình thường.
Mặc dù gần đây có vài lỗi nhưng so với những gì Yume đã cho mình thì mình hy sinh cho Yume một chút, mà sự hy sinh đó cũng là vì mình, vì một cộng đồng Yume và những nâng cấp đầy thú vị chứ có phải cho ai đâu.
Cảm xúc dâng tràn nên Kiwi quyết tâm viết vội mấy dòng này để ghi lại thôi. Chắc chắn là đánh trong word để lưu lại mai post rồi.
Bài viết này không biết có tên là gì ấy nhỉ..chắc là “Tinh thần Yume” quá.
Vui lắm vì mình đang ở trong một Yume rộng lớn và ngày càng phát triển. Và hơn nữa, đó là một Yume vì cộng đồng.
Bởi vậy, người ta nói sống ở đâu thì yêu nơi mình sống mà!
Hihi, nói chung Yume là nhất! (thật lòng đấy, với Kiwi)
Hình nền Desktop nói gì về bạn ?!
Chủ nhật, 19/07/2009 - 08:45:pm

Những lúc thư giãn, bạn thường chăm chút cho màn hình vi tính của mình hay ngắm nhìn nó. Vì thế, hình ảnh trên màn hình chờ cũng bộc lộ tính cách của bạn.
Hình ảnh những con thú: Bạn là người sống lạc quan
Bạn thích để hình ảnh những chú gấu, chú chó, hay bất kỳ một con vật nào khác trên màn hình chờ? Bạn thuộc tuýp người sống rất lạc quan, yêu đời. Bạn không chỉ là người nhạy cảm, nồng nhiệt, tốt bụng mà còn luôn ôm ấp những hoài bão, ước mơ lớn với một niềm tin kiên định. Bạn là người có cuộc sống hạnh phúc. Và cho dù ở tuổi nào, tâm hồn bạn vẫn còn đọng những nét hồn nhiên, thơ ngây.
Hình ảnh những bức hình gia đình, người thân, con cái...: Bạn là người dễ chiều chuộng
Bạn thuộc tuýp người luôn hướng về gia đình và đó chính là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Những hình ảnh trên màn hình cũng cho thấy bạn là người khá cởi mở, không khắt khe với mọi thứ. Tính cách dịu dàng, khoan dung và kiên nhẫn là ưu điểm của bạn.
Những bức hình gia đình, người thân sẽ nhắc nhớ đến những gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Nhờ vậy, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi đối diện với stress, và cảm thấy được yên ổn và an toàn khi ngắm những hình này.
Hình ảnh phim hoạt hình: Bạn là người có khả năng cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ
Cuộc sống của bạn chồng chất nhiều trách nhiệm lớn nhỏ khác nhau và bạn luôn phải hoàn thành tốt chúng. Để giảm bớt sự khắc nghiệt của cuộc sống, bạn luôn muốn nhìn thấy một hình gì đó ngộ nghĩnh để cười. Khi nhìn vào những nhân vật hoạt hình, bạn sẽ thấy những nét đáng yêu, nhẹ nhàng và thoải mái của cuộc sống, đồng thời tin tưởng vào một viễn cảnh tốt đẹp hơn.
Hình ảnh phong cảnh thiên nhiên: Bạn là người có những tham vọng, nỗ lực lớn
Người ta hay nghĩ, những người chọn hình ảnh màn hình chờ là phong cảnh thiên nhiên thường thuộc tuýp người tĩnh lặng, dễ dãi, nhẹ nhàng. Ngược lại, họ là những người luôn nỗ lực để đạt được thành quả cao trong cuộc đời.
Khi bạn chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, việc ngắm nhìn hình ảnh thiên nhiên sẽ giúp bạn cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, tĩnh lặng hơn. Đó cũng là cách giúp bạn giảm stress, tìm sự bình yên trong tâm hồn.
Hình ảnh một thành phố nào đó: Bạn là một người lãng mạn
Bạn ắt hẳn là người rất thích du lịch và có máu mạo hiểm. Hơn nữa, bạn cũng là người lãng mạn và sống lạc quan. Hình ảnh đó có thể nhắc tới kỷ niệm về một nơi bạn đã đến, hay cũng có thể là một địa điểm mà bạn hằng ao ước được đi. Và bạn luôn cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn vào những hình này.
Hình ảnh của các hành tinh, ngoài vũ trụ: Bạn là người sống có kế hoạch
Người ta thường chỉ để hình ảnh một bức tranh nhưng bạn lại muốn nhìn những cảnh thật rộng lớn, bao quát. Bạn luôn nghĩ trước 2,3 bước so với những người khác và vạch định sẵn kế hoạch cho tương lai. Bạn thường suy nghĩ rất nhanh và vô cùng hiếu kỳ về vạn vật xung quanh. Do đó, bạn đọc rất nhiều và tìm hiểu về mọi thứ.
"ICON mùa hè" cực kỳ dễ thương dành tặng cho máy tính các bạn này!
Thứ bảy, 18/07/2009 - 10:29:pm
![]()
Máy tính các bạn sẽ lung linh lên cho mà xem!
Download này:(xinh quá đi mất)
Tất cả cùng tận hưởng mùa hè thoải mái nhất theo cách riêng của mình...(ví dụ như ngủ nhiều, đi chơi nhiều, ăn nhiều hơn, riêng Kiwi thì cũng học hè nhiều hơn
)