bupbekiwi
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 63

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Sóc Bay Radio! Người bạn nhỏ!

Thứ năm, 19/11/2009 - 11:38:pm


 

 

 

Những ngày hôm nay, đêm nào tớ cũng phải thức khuya học bài cả… Đêm nay cũng vậy, đã hơn 2 giờ sáng rồi đó, lúc này thì chỉ còn mình tớ thức thôi, và tớ chuẩn bị nhíp mắt lại rồi này… mà không sao, tớ có một người bạn sẽ đánh thức tớ dậy ngay thôi… đó là cậu đấy, Sóc Bay Radio à!

Cậu, người bạn có thể thức cùng tớ… kể chuyện và hát cho tớ nghe. Đó là những câu chuyện về những gì xung quanh tớ, gần gũi thôi, giản dị thôi mà có lúc tớ lại quên đi những cảm xúc, khoảnh khắc ý nghĩa đến vậy.

Viết về cậu á, không biết bắt đầu từ đâu. Từ cái “duyên may” ngày tớ gặp cậu…

 



 

 

Từ bức mail đầu tiên tớ chăm chút gửi đến cậu với một chút hy vọng, thế mà tớ lại tin tưởng lắm lắm. Và bức mail mà cậu reply cho tớ, cái hồi hộp đến cái bất ngờ khi nhận được sự thân thiện trong từng câu chữ của cậu dành cho tớ. Đó là niềm vui, hạnh phúc khi bài của tớ được đọc.

Đó là sự chia sẻ, cảm thông từ những câu chuyện, những lời nhắn nhủ từ mọi người mà tớ nghe được. Sẽ buồn lắm nếu thứ 7 mà không được nghe giọng ríu rít của cậu. Sẽ mong chờ những khi cậu xuất hiện trễ một chút… Và tớ sẽ nghe đi, nghe lại mãi những bản nhạc từ cuộc sống mà cậu đã chọn, dường như chỉ cho tớ mà thôi…

Nhưng mà, tớ không giữ cậu cho riêng mỗi mình tớ đâu! Vì quý cậu nên tớ muốn mọi người xung quanh tớ đều biết đến cậu. Tớ tự hào khi giới thiệu cậu cùng mọi người vì tớ biết cậu sẽ mang niềm vui đến cho họ.

Vì cậu sinh ra là để yêu thương, chia sẻ… bản thân cậu đã là nhịp cầu nối cho nhiều người. Cậu vô hình nhưng vẫn hiện hữu trên nụ cười của tớ mỗi khi nghĩ về cậu. Tớ lắng nghe cậu nói như chính tâm hồn mình lên tiếng, cậu hiểu suy nghĩ của tớ đấy!

Cậu biết không, cậu là thành quả của biết bao người, cậu chính là niềm hy vọng của những người không quản ngày đêm chăm lo cho cậu. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn cả sự yêu thương!

Cậu đã cho tớ nhiều, nhiều lắm… Tớ chỉ muốn nói là tớ cảm ơn những người đã tạo ra cậu!


radio.socbay.vn/

Người bạn nhỏ! Đồng hành cùng tớ! Không gì có thể thay thế cậu! Tình bạn của cậu và tớ sẽ lâu dài!

Sóc Bay Radio à!

Bupbekiwi

 

 

Thời gian em đi học!

Thứ ba, 17/11/2009 - 12:17:am

 

Tự nhiên lại nghĩ tới 1 khoảng thời gian dài đằng đẵng mười mấy năm đèn sách mà ai cũng phải trải qua...

1/3 cuộc đời đó chứ... kỷ niệm vui có, buồn có, bao nhiêu là điều đáng nhớ... cứ coi như là 1 quãng đời gắn với trường lớp, thầy cô và bạn bè... 

muốn giành 1 chút tĩnh lặng... đáng suy nghĩ về những gì đã trải qua... về những gì khó níu lại... chỉ là xao xuyến...

 

dù bây giờ vẫn hằng ngày đến trường... nhưng mà... cố gắng sao để sau này không luyến tiếc ... chỉ là lưu luyến... nhớ và thương!

 

Cho những thầy cô con yêu thương một ngày thật vui trong chuỗi ngày hạnh phúc! (Quãng đời học sinh, con có biết bao thầy cô, con biết con nhận được nhiều lắm từ thầy cô, không những về kiến thức mà cả tình thương!)

 

 


 


 Thời Gian Em Đi Học - Tô Hà
Tác giả: Lê Vĩnh Phúc 


Ngày ngày em vào lớp có nét phấn thân thương

Bao lời nói dịu dàng theo em dài năm tháng

Thời gian em đi học cho em những điều hay

Cuộc đời và kiến thức thầy cô đã bao năm



Cho em lớn khôn nên người

Cho em tình yêu quê hương

Bài học hôm nay sẽ mang suốt cuộc đời em

Bài học hôm nay chấp cánh ngày về tương lai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ ơn thầy cô (SBR37)

Chủ nhật, 15/11/2009 - 11:02:am

 

 



 

 Mỗi người chúng ta, ai cũng có những thời khắc êm đềm bên mái trường xưa - nơi tâm hồn ta lớn lên theo lời giảng của thầy. Đó là quãng thời gian đẹp của một thời hồn nhiên và vô tư...

radio.socbay.com/chi_tiet_sbr/39

 

Danh sách bài hát

Xa rồi kỷ niệm tôi yêu - Hà Chương

Nhớ ơn thầy cô - Thảo Trang

Lời cô - HAT

Người thầy - Cẩm Ly

Thời gian em đi học - Tô Hà

Tiếng hát những cô giáo trẻ - Mắt Ngọc

 

 

Nghe "Cát và Đá"! (SBR 36)

Thứ ba, 10/11/2009 - 01:08:pm

 

Cảm nhận cùng Kiwi nhé!

 

radio.socbay.com/chi_tiet_sbr/38

 

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?

Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?

Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?

 

 


Download Here


 


 

 

 

Thương mãi nơi này!

Thứ ba, 29/09/2009 - 11:12:pm

♥~~~~~  Hôm nay Kiwi xem lại cái danh sách nhạc mà mình đã upload.. chợt  thấy bài "gợi nhớ quê hương" mà up lâu lắm rồi....

 

 

♥~~~~~ nghe lại thấy lòng nhẹ bẫng... làm nhớ lúc còn nhỏ qua trời... nhớ nghe câu dí dầu nè... bài hát hay thật đấy.. làm mình cứ tưởng là đang ở 1 đồng lúa nào đó gần 1 dòng sông nữa... gió mát hiu hiu này, chân đong đưa quấy nước...đúng là "gợi nhớ...." ... hihi....

 

 

♥~~~~~  "quê hương là sữa mẹ đời con mà"... nhớ hồi nhỏ nào là tắm sông với tập bơi xuồng... dầm mình cả buổi chiều trong nước... nhảy lên nhảy xuống tùm tùm ....

 

 

 

♥~~~~~    lúc ấy đi học mấy lần ngay mùa lũ là xăn quần đi học... ấy vậy mà gặp ai đi dọc đường cũng gật đầu chào rồi bị té ướt nhẹp quần áo hết hà... vậy mà miệng cũng cười toe toét... giờ thì ko đâu... gặp chuyện gì ko vừa ý một chút là mặt nhăn lại...

 

 

♥~~~~~     lúc ấy, đi học thì lội bộ mấy cây số mà có sao đâu..... khỏe như voi ấy.. bây giờ đi xe đạp có 10 phút là tới trường. vậy mà than như là ơi là than.. càng lớn lại càng lười... càng xấu tính... xấu hổ quá...

 

 

 

 

 

♥~~~~~   bài hát hay quá... sống ở đây thì yêu ở đây.... yêu cả nghe cải lương... tiếng ru ầu ơ, dí dầu, thương cả giọng nói, cả tính cách nồng hậu ở đây,.... thấm vào lòng mình từ lâu lắm rồi... sẽ gắn bó mãi... sao cứ mơ ước xa vời mà bay xa nhỉ... chắc từ bỏ ý định xa nhà rồi....

 

♥~~~~~   Thương nhiều lắm! Thương mãi nơi này!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forever Friends!

Chủ nhật, 13/09/2009 - 11:52:pm


 

Nghe "Hãy biết ước mơ" (SBR25)

Thứ bảy, 22/08/2009 - 05:22:pm

 

 

 

 

Hôm nay, SBR có 1 chương trình rất hay và thú vị nhé! nói về 1 chủ đề là "Ước mơ"

 

Không biết các bạn có ước mơ gì không nhỉ...ước mơ có thể rất đơn giản hoặc cao và xa...không ai cấm chúng ta ước mơ...vì ước mơ là động lực, có ước mơ để cố gắng....mọi ước mơ đều đẹp, đều đáng quý...

 

.....bàn về ước mơ, Sóc Bay Radio số này đã để cập rất nhiều và rất hay nên Kiwi không nói nữa...

 

Riêng Kiwi, ước mơ của Kiwi là mỗi buổi sáng thức dậy thấy lòng mình thảnh thơi thấy mình có thể nở 1 nụ cười, vươn vai đón chào ngày mới.

 

 

Thấy một ngày không quá bận rộn nhưng cũng ko nhàm chán đến mức ko còn việc gì để làm...và cũng có thời gian để Kiwi làm nhưng công việc yêu thích nữa...ước mơ là sẽ cố gắng để mọi người ko ưu phiền về mình...đó đơn giản ko...Kiwi mong suốt đời như vậy...ko quá nhiều bước ngoặc...nhiều suy tư....

 

Kiwi thích nhất ở số này là cuộc phỏng vấn ngắn của Candy và Lemon, và sau đó là màn trắc nghiệm rất thú vị....

Một số câu trả lời của Kiwi đây này:

 

Bước 1: Tạo lập ước mơ: Hãy nhớ và ghi lại điều mà bạn ao ước. Nó cần cho đáp án sau này.

( ...bí mật....)


Bước 2: Trả lời câu hỏi: Hãy trả lời một cách chính xác theo một đáp án CHẮC CHẮN hợp với bạn.


Câu 1: Xếp 5 con vật sau theo trật tự mà bạn thích: Bò, Hổ, Cừu, Ngựa, Heo (Lợn).

( theo Kiwi... Heo, Cừu, Bò, Ngựa, Hổ)


Câu 2: Viết một chữ mà chữ ấy miêu tả một trong những thứ sau: Chó, Mèo, Chuột, Cà phê, Biển.

(là Chó..." thông mình")

 

Câu 3: Nghĩ về một người mà người này cũng biết bạn và quan trọng đối với bạn, bạn có thể liên hệ người này với một trong những màu sau: Vàng, Cam, Đỏ, Trắng, Xanh

( là màu Xanh)


Câu 4: Hãy viết con số bạn yêu thích và ngày trong tuần mà bạn yêu thích nhất.


(yêu số 9, thích ngày Chủ Nhật)

Câu trả lời các bạn nghe 2 MC nha!

Còn giờ gấp quá! Kiwi fải đi rùi...chúc cuối tuần nhiều niềm vui!

 

 

 


 

http://radio.socbay.com/

 

 

Hoa cỏ may! (SBR 23)

Thứ tư, 19/08/2009 - 03:17:pm



 

 

 

http://radio.socbay.com/
 

 

 

 

 

 

 

Chị yêu quý! Hôm rồi chị tặng em 1 bản nhạc rất hay! Bài mà em và chị chỉ biết tác giả là Yanni ấy! Bài nghe ra là quen mà ko biết tên.....

 

 

Hôm nay, em vô tình nghe được bản nhạc ấy, ra có cái tên cũng rất hay!

 

  Nightingale

 

----tiếng hót của chim họa mi!

 

Giai điệu làm người ta hòa vào thiên nhiên! Em tưởng tượng như đi vào 1 khu rừng ấy, xanh mướt bóng cây và những giọt sương long lanh khiết tinh!

 

Thoáng qua tác giả Yanni, thấy có biết bao bài quen thuộc nữa mà ta lâu nay vẫn ko biết tên, chắc mọi người cũng thế, sẵn đây em giới thiệu luôn cùng mọi người!

 

 Face in the photograph

 

 A love for life

 

 

 

 

Các bạn có hay nghe Radio không nhỉ...?

Thứ ba, 11/08/2009 - 11:07:pm

 


Ngày đó, còn đi học cấp 3...Kiwi cũng thích nghe radio lắm, như là bạn thân ý...rảnh là nghe để cập nhật tin tức...giờ thì trên mạng cũng có radio, tất nhiên ko fát 24/24 rùi..nhưng mà mỗi tuần 1 số thì mới hồi hộp để chờ tới ngày cuối tuần chứ....mỗi tuần 1 chủ đề khác nhau nên nghe mà ko chán.

 

 

 

 

 

 

.......à, nói từ nãy tới giờ mà quên nhắc tới tên chương trình radio mà Kiwi hay nghe...ko biết mấy bạn có biết Sóc Bay Radio ko nhỉ...Kiwi biết chắc tầm mấy tháng nhỉ...sau ngày 8/3 thì phải...thời gian cũng ko lâu...nhưng mà ấn tượng thì nhiều....hiahia...

 

 

 

 

 

 

Bạn nào chưa nghe lần nào thì nghe Kiwi kể nhá...ừm thì..khi vào

 

 

 

http://radio.socbay.com/

 

 

 

 

đầu tiên các bạn sẽ thấy 1 giao diện trang web thân thiện, đơn giản, nói chung là ko cầu kỳ ý...nhưng cũng độc đáo lắm...bởi vì nó giống ngôi nhà của sóc...mà Sóc thì ở trên cây nên 2 gam màu chính tất nhiên là nâu vàng và xanh lá rồi...

 

 

 

 

 

 

 

và sau đó các bạn sẽ được nghe ngay số gần nhất nè...về chất lượng đường truyền khá tốt nên ko bị dừng lại nửa chừng khi đang nghe đâu…rồi ngay sau đó…các bạn sẽ thấy 1 nhân vật cất giọng lên….khỏi nói Kiwi cũng biết đó là ai…là 1 trong 2 MC chứ ai..hè hè…thì chắc là

 

 

 

“Chanh đại hiệp” hoặc “Kẹo tiểu thư”…nghe ngộ nghĩnh nhỉ…gọi thế hơi bị dài nên ngắn gọn là Lemon và Candy, mà nghe nói là sinh cùng năm với Kiwi

 

 

 

…2 giọng nói truyền cảm lắm nhá…ko khác chi MC chuyên nghiệp đâu..Kiwi khách quan mà nói đó…vì Kiwi nghe từ hết các số rồi….chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được thôi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........Chả biết các bạn nghe xong thì thế nào chứ Kiwi thì nhiều lúc nghe mấy bạn đó kể chuyện buồn cười chết được ý…

 

 

 

nói chung là Kiwi thích nhất là mục “Feeling box”, như cái tên của nó, đây là mục các bạn gửi email về ý..để nói lên cảm xúc của mình về bất cứ cái gì trong cuộc sống…ví dụ như thầm thương trộm nhớ ai đó chẳng hạn, hay là ghét ai đó mà ko nói trực tiếp được thì cũng làm 1 cái email hoành tráng cho nó đỡ tức…(nói vậy chứ Kiwi chưa thấy ai làm vậy hết..)

 

 

 

phần này thì mọi người nói lên cảm xúc thật mà nên rất hay…Kiwi thấy có nhiều người viết văn hay lắm nha, đáng để học hỏi…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........Trong số gần nhất này đó, có 1 fần của Kiwi, 1 cái mail của Kiwi nằm ở giữa, nếu chịu khó nghe đến đây thì bạn sẽ nghe được…cũng nhờ Kiwi gửi thư yêu cầu mà quen luôn với chị biên tập chương trình luôn…

 

 

 

nói một chút về chị ấy nữa, vì Kiwi rất quý chị, chị hiền lắm nhe, mà quan tâm tới thính giả cực kỳ, bằng chứng là Kiwi này, chị ấy cũng vui vẻ nữa, rất hòa đồng và tâm huyết với chương trình và có nhiều điều khiến Kiwi cần fải học hỏi nữa, nói chung là chị ý rất là dễ thương nên các bạn mà gửi yêu cầu ý, chị ấy thế nào cũng sẽ cố gắng đáp ứng…

 

 

 

 

 

 

 

........mà Kiwi nói nhỏ nè…Kiwi viết dở ẹc hà mà tự nhiên đưa cho hai MC đọc tự nhiên thấy hay quá trời…ai mà ko thích những gì mình viết được người khác đọc..các bạn cũng vậy mà..ko hiểu tự nhiên bữa nay sao Kiwi lại viết về 1 chương trình thế này nữa…việc chưa từng xảy ra nha…hì hì…chia sẻ với các bạn…

 

 

 

..........1 trang web rất đáng để ghé thăm, lắng nghe, và cảm nhận!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

....

Thứ tư, 05/08/2009 - 09:55:pm


 


 


 


 

 

 

Cùng ngẫm về Michael Jackson...

Thứ hai, 27/07/2009 - 10:21:pm

 

 

 


 

ONE DAY IN YOUR LIFE 

 

http://www.socbay.vn/mp3/detail/1015207/Bupbekiwi

 

> >
 

Vậy là hơn nửa tháng ngày thế giới không còn Michael Jackson. Vậy mà ngày nào hình ảnh và những bài hát bất hủ của MJ vẫn luôn hiện diện trong đầu mình, mình vẫn luôn theo dõi về mọi tin tức có liên quan đến MJ.

 

Càng hiểu nhiều về ông ấy thì mình lại càng ngưỡng mộ hơn, yêu quý MJ hơn, chắc chắn rồi, mình tin là ông ấy có một tâm hồn đẹp, một con người tốt, thật buồn vì ít người hiểu ông ấy quá! Không biết mình có khả năng thần kỳ là có thể hiểu một người mà không qua bề ngoài của họ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và nụ cười của ông ấy thôi thì bạn sẽ thấy nhận xét của mình là đúng.

 

 Đến bây giờ thì mình hiểu tại sao nhiều người yêu quý MJ đến vậy! Cho dù trên bầu trời âm nhạc không còn ngôi sao MJ nhưng tên tuổi của MJ vẫn tỏa sáng như một ngôi sao, ngôi sao ấy ở trong trong tim của người yêu nhạc trên toàn thế giới và sẽ bền vững mãi cùng thời gian như 2 ngôi sao khắc tên ông trên đại lộ Danh Vọng!

 

Dù không phải là một fan của MJ, vì mình nghĩ nếu là fan thì phải làm nhiều điều hơn để tưởng nhớ đến thần tượng của mình, còn mình chỉ có thể hằng ngày nghe đi nghe lại những bản nhạc của ông, thương cho cuộc đời ngắn ngủi của ông.

Lắng nghe để biết thế giới này đã từng có một ngôi sao tài năng đến thế, để biết rằng hiểu một người đã khó và để người khác hiểu mình lại càng khó hơn, để biết sống tốt hơn từng ngày vì không phải thành công chính là điểm đến của hạnh phúc. MJ đã cho cả thế giới này quá nhiều!

 

 Một lần nữa, hãy lắng nghe một bài hát của ông, bài hát mình đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, bài hát này MJ hát khi mới 17 tuổi thôi, khi là một cậu bé da đen với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi đầy tin yêu vào cuộc sống, 2 bạn play giúp mình nhé, mình muốn chia sẻ cảm xúc này với tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình, bài hát “One day in your life”. Mình đã xúc động đến rơi nước mắt khi nghe bài hát này đấy! Chỉ cần thế thôi mình tin những người yêu quý MJ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn!

 (Kiwi thích bài này lắm nên gửi email tới Sóc Bay yêu cầu, nhưng tiếc là sau ngày phát sóng chương trình  tưởng nhớ MJ ...) 

 

 

 

 

 

 

http://radio.socbay.com/chi_tiet_sbr/20

 

http://radio.socbay.com/chi_tiet_thu_yeu_cau/220

 

 

 

 

 

 Bupbekiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echi..do U like?

Thứ hai, 27/07/2009 - 10:50:am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I'm Snoopy!

Thứ hai, 27/07/2009 - 09:57:am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HOA" lung linh!

Thứ hai, 27/07/2009 - 09:51:am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 chút về Yume!

Thứ sáu, 24/07/2009 - 10:09:pm

Kiwi ko muốn tranh cãi chút nào...

dù sao đây cũng là sự thật...đúng là cần phải thay đổi rất nhiều...

chính Kiwi cũng như các bạn...nhiều cái chưa hài lòng...như:

- phần blog cần được chăm chút và chú ý hơn, có phần sơ lược nội dung và hình chủ đề của bài đầu tiên nữa

- phần wall nên để riêng và các phần còn lại được tự ý lựa chọn như số lượng mỗi bài hát, lượng bài yêu thích được hiển thị

- phần theme cũng bị ảnh hưởng rất nhiều ở giao diện mới

-phần lưu bút không nên hạn chế số lượng chữ.....

mỗi người mỗi ý...(nhưng cái này thì chắc ai cũng thấy cần như vậy)..với lại tiếng Việt, tiếng Anh cần thống nhất nữa....

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sao có người lại tỏ thái độ gay gắt đến như thế..là nhà riêng của các bạn nhưng nó cũng là một phần của cộng đồng mà..tất cả mọi người đều như vậy chứ có phải riêng ai...đóng góp thì quá tốt còn có người lại chê bai...tỏ ý bực bội và ra sức hù dọa..."dọn nhà đây, chuẩn bị đi đây..."...ko biết để làm gì nữa...nghĩ mà nản thế ko biết...

hình như chúng ta chỉ thích nhận hay sao ấy...chả thấy cái người khác làm vì mình...ko vừa ý là trách, là la mắng..hichic...Đâu phải cái gì cũng tự nhiên mà có chứ...

(cũng là công sức bỏ ra cả một khoảng thời gian dài để có được thành quả như vậy, hãy nghĩ cảm giác của người khác, hay đặt vào chính bạn vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ cảm giác thế nào khi người khác hắt hủi đứa con tinh thần mới chào đời của bạn...)...

(Kiwi ko hề có ý giảng đạo lý gì đâu...Kiwi cũng ko thích những lời nói suôn trên lý thuyết mà...)

 

"sao chỉ thương nhà mình mà không thương nơi mình sống, ai cho mình mảnh đất, ngôi nhà này?!..."

Mong sau cơn mưa trời lại sáng........

(cảm xúc nhất thời...mọi người có ai ko hài lòng đừng trách nhá).....

 

 

 

Yume no Shizuku (cám ơn mọi người tìm giúp!)

Thứ sáu, 17/07/2009 - 10:59:am

 

 

Nhờ các bạn trong Yume giúp, mới down được bài hát này, công nhận nhiều người tài thật (làm sư phụ Kiwi tất...)

 

 

mà lạ nhỉ...bài hát tiếng Nhật mà lại có tên "Yume no Shizuku"

có chữ Yume ấy...hay thật!

nhưng thiệt tình hông hiểu bài hát muốn nói gì...ước gì có ai biết tiếng Nhật dịch cho mình....

Link download này:

http://media13.nhaccuatui.com/dd207ff672aeba0db48f0bece4d2374c/4a5ff2b9/NhacCuaTui56/Yume no Shizuku - Matsu Takako [NCT 6276910132].mp3

 

 

 

 

Kiwi vào trang này :

http://blog.sina.com.cn/fatefanzz83835

và phát hiện 1 bài hát hay cực...là bài hát đầu tiên trong playlist

..nhưng không biết tên...vì tiếng Nhật thì phải...còn trang ấy tiếng Trung Quốc nên đành ngậm ngùi bó tay...

hình như là nhạc Anime...

Nhờ các cao thủ down giúp Kiwi!

 

Xem trẻ con hát Heal the world

Thứ sáu, 10/07/2009 - 10:14:pm


 

 

Cám ơn ông! MJ!

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới