
Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của các anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua...là đói, là mệt, là đổ mồ hôi...

Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Biết cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.

Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa. Biết từ chối nhận những món quà đắt tiền khi con còn nhỏ.

Mẹ mong con thêm một lần nhìn thấy chú bê ra đời, biết chăm sốc chu đáo con chó già ốm yếu, xấu xí hay nằm bẹp ở một góc nhà.

Mẹ mong con biết quyết tâm bảo vệ đến cùng điều mà con vẫn hằng tin. Biết chia sẻ phòng ở của mình với em con. Biết ôm chặt em vào lòng trong những đêm đông giá lạnh. Biết cùng em chơi những trò chơi em thích.

Mẹ mong con biết đào hố trồng cây và đọc sách. Và khi con biết sử dụng máy tính, con vẫn biết tính nhẩm.

Mẹ mong con bị bạn bè chê cười khi con xô đẩy trêu chọc một bạn gái.
Và khi con chạy về mách bố, bố sẽ khuyên con nên đi xin lỗi bạn.

Mẹ mong con bị trầy da khi leo núi, bỏng tay khi nấu bếp....những bài học nhỏ ấy sẽ dạy con cẩn trọng và giữ gìn an toàn cho bản thân, vì con và vì những người yêu thương con.

Mẹ mong com thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc vào mặt con. Và nếu như một người bạn rủ con hút thử một loại ma túy, thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải là bạn con.

Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.

Đó là những điều mẹ mong con nhận được mỗi ngày....

(st)
P/S: Dù sao thì mẹ cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta- những đứa con yêu quý của Người...mẹ sống là vì chúng con... vậy chúng con đã từng sống vì mẹ...?..
....ngày lễ Vu Lan qua đi...thời gian 1 ngày không thể dài thêm ...1 ngày không là gì so với cả đời mẹ dành cho con...nhưng 1 khoảnh khắc cũng đủ để nhắc rằng...con cần có mẹ trên đời, dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì con cũng là người hạnh phúc nhất ....☺
