boyvuitinh1985hn chưa có bài viết yêu thích
Nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy
Thứ hai, 01/06/2009 - 11:48:am
Ai gặp khó khăn, gặp thất bại, thất tình...nói chung đủ các loại thất cũng tự động viên là cố lên, là phải biết đứng đậy quên đi chuyện cũ, là phải hướng về tương lai, là hoành tráng lắm. bản thân tôi cho rằng tự tin như thế là tốt, vì ít nhất nó cũng là động lực cuối cùng cho sự thất bại của bạn. Tốt thôi, hãy cứ tự an ủi động viên bản thân như thế. Nhưng xin hãy nhớ rằng nói thì dễ lắm, nhưng làm thì khó đấy. Tôi gặp thất bại, tôi phải thế này, thế nọ, thưa rằng cứ làm 1 bài diễn văn đi rồi đâu lại vào đấy, thà cứ lẳng lặng mà làm, đến khi vượt qua được thì quay lại nới ngắn gọn 1 câu: TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC. Lúc đó mới hay
Hơn nữa các bạn đừng có quá hy vọng vào tương lai, tương lai nó xấu hay đẹp chẳng phải phụ thuộc và những gì bạn làm ở hiện tại hay sao. Thế nên theo tôi ấy, lỡ hiện tại bạn có lỡ thất bại hay làm gì đó không được vừa ý. Hãy quên nó đi, không nói nhiều, làm 1 cái list và thực hiện nó. DO IT YOURSELF.
Người yếu đuối hay mạnh mẽ thì đều có những lúc thế này, thế nọ, "chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Đặt ra mục tiêu xa quá cũng khó thực hiện, tuyên ngôn nhiều quá cũng chẳng để làm gì, chi bằng ta hãy bắt đầu từ những điều nhỏ, đi lên từ cây lúa.
Chia sẻ với nhau là tốt, các bạn hãy chia sẻ thật nhiều, với bạn bè, thậm chí với những người bạn mới quen trên blog hay trên mạng, hay ngoài cuộc sống. Hồi đầu biết chat tôi cũng nghiện lắm đấy, giờ có mạng, không còn phải ra quán net nhiều nữa. Tôi nhận thấy internet là môi trường tốt để các bạn tiếp cận thế giới, có những người bạn vượt lục địa, nói 1 cách nào đó nó giúp bạn tiếp cận với thế giới rất nhanh. Rồi thì sao, bạn còn nhận ra những gì quanh mình không?
Chiều tôi ra đường đá bòng với bọn trẻ con, thỉnh thoảng bế hộ mấy đứa nhóc hàng xóm, thỉnh thoảng hẹn bạn bè cũ đi uống nước, thỉnh thoảng la cà xem phố xá thay đổi thế nào. Tóm lại tôi là người rất thực tế, tôi cũng vừa trải qua những chuyện không vui, tôi cũng có những nỗi buồn vì thế tôi cũng không có tâm trạng để tổ chức sinh nhật hôm 21/5 vừa rồi của mình. Bị hỏng dd, tôi mượn bạn 1 cái để lắp sim và rạng sáng 21/5 có rất nhiều bạn bè nhắn tin chúc mừng, rồi cả ngày hôm sinh nhật tôi đi đá bóng, đá 2 trận thắng cả 2, rồi bạn bè trên blog. Thật tuyệt.
Đó, chính những cái điều nhỏ nhỏ đấy lại làm tôi vui. Có thể tôi đã buồn về chuyện tình cảm, có thể tôi bị thi lại môn quản lý chất lượng kỳ vừa rồi, vâng, rồi sau đó tôi thấy rằng, người ta chia tay tôi chắc cũng có lý do nhưng tôi không phải là người quyết định nên tôi chấp nhận nó như 1 sư thật, tôi lại thấy rằng tôi thi lại thì điểm tôi sẽ cao hơn- đó là điều tôi có thể làm được. Chiều tôi ra đằng sau nhà tập tạ để có 1 sức khỏe tốt, rồi rảnh thì hẹn bạn đi đá bóng, rồi tập trung làm bản báo cáo tổng hợp.
Hôm rồi đi xem em Oanh, đứa em kết nghĩa học cũng cấp 3 kém 2 tuổi bảo vệ luận văn, em ấy dc 10,lớp trưởng có khác. Tôi cũng là lớp trưởng này, oách lắm nhưng phải sang đầu tháng 10 tôi mới tốt nghiệp sau khi đã học 4 môn thay thế môn thi tốt nghiệp. Chậm hơn bình thường mấy tháng. Muc tiêu của tôi là sẽ phấn đấu được bằng Khá, và sau khi ra trường sẽ thực hiện 1 chuyến đi bụi xuyên Việt. Đó là kế hoạch của tôi, và tôi nhận thấy nó không xa với. I CAN DO IT.