Blog

Linh tinh

Thứ tư, 04/11/2009 - 12:55:am

Lâu rồi k viết lách j, khổ, mà viết chán òm à!

Nhưng mà kệ chứ, viết để mình đọc cơ mà, chán hay k thì quan trọng j, hihi...

Chiều vừa làm bài nghe tiếng Anh, lùng bùng cái lỗ tai, chả hiểu nó nói j, tô bừa phứa...

Tối quyết chiến 1 trận trên linhvuong, cậy đông nên quyết 1 trận ai ngờ đối thủ "nhỏ mà có võ" hic. Quân nó tinh nhuệ vãi lúa. May mà còn kịp rút quân nhưng mà dù sao cũng thiệt hại 1/2 quân đội, hix!

Bad day!

Chiều nay có mấy đứa đến thuê tầng 3. Bọn con gái. Cứ tưởng xem nhà xong thì mấy ngày nữa mới chuyển... Gần tối, đang tập thể dục... Chúng nó xồng xộc chạy lên (ta trọ ở tầng 2)... Ngại ghê

Chiều nay gặp bé bự. Hơn 1 tuần nay k gặp ai trong đội tình nguyện... mình lại thế rồi... thấy có lỗi...

... Mình hâm quá

đợt này mình sao ấy, k hẳn là tệ nhưng chắc cũng k hẳn là tốt...

... Lại đói rồi. Gần đây mình thường xuyên đói khát trc đây ăn 3 bát là no, gần đây ăn 3 tô vẫn muốn nữa -> eo chang hy Khát nữa chứ, uống nhiều lắm. Uống nước lọc như uống bia

...Học với hành, kiểu này lại giống kỳ 2 thì chết nhục!

...Tối chủ nhật 2 kụ béo gọi điện: "... lâu lâu k gọi k biết con có khỏe k!" ... Rõ ràng tối thứ 6 mình mới gọi về

Thôi, k nghĩ nữa, bao chuyện, nghĩ nhiều mà k kiếm cách giải quyết thì tốt nhất đừng nghĩ làm chi cho mệt. Khi nào có tinh thần thì tập trung giải quyết => Sẽ ổn cả thôi mà!

 

Các Bài Blog Khác Của boy_vvn05
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!