Thứ bảy, 17/10/2009 - 04:16:pm
Hi, nhanh thật!
Mình đi tập võ đc 8 buổi rồi đấy. Hà, đúng là bận rộn!
Mỗi ngày vẫn đi học như bình thường, nhưng chiều tối nào cũng tập luyện, thời gian gấp rút, cường độ tập cao... Mệt lắm, đau mỏi cả người... Nhưng vui. Thứ 3 này sẽ lên trường bắn Hòa Thạch...
Tối nào cũng thế, 6h đến 8h, đều đặn! Hôm kia trời mưa nhưng bọn mình vẫn tập ngoài trời! Các thầy nhiệt tình lắm, cả đội mệt nhưng vui cực. Kỷ niệm k bao h quên vậy!
Tuần trc các thầy đưa đi ăn, gọi là để mọi người trong đội hiểu nhau hơn
Hôm đấy mình uống nhiều thật, vui mà... Lần đầu tiên mình phê phê vì vui chứ k phải vì cái j đấy nặng nề, uống để giải tỏa. Cũng lớn rồi, uống 1 chút có sao đâu, miễn là k mất kiểm soát 
Chiều thứ 3 là Lễ giao nhiệm vụ cho đội tuyển võ Dân Quân Tự Vệ tham dự hội thao Lực Lượng Vũ Trang thủ đô 2009
Có thầy Nghĩa phó hiệu trưởng trường KTQD này, thầy Tuần phó phòng Quản lý đào tạo, 2 thầy trưởng khoa với 1 thầy của phòng tổng hợp. Lại có cả mấy ông bên quân đội. Có 1 vị nhìn tướng kinh, Đại tá gì gì Thịnh ấy, trưởng Đặc công thủ đô hay cái j đấy, nói chung là hoành tráng k nhớ nổi
Rồi trưởng ban quân sự quận nữa... Ôi cha mẹ ơi, nghe mà choáng
Hehe, thấy tự hào ghê 
Mang trên mình bao nhiêu trọng trách, đại diện cho hàng nghìn con người 
...
Sau 2 buổi tập đầu tiên, 2 cánh tay đau mỏi, sưng nóng cả lên. Hix. Nhưng mà bi h thì ổn rồi, keke! 1 tuần nay đi tập suốt lại thấy khỏe ra, chả đau đầu hay mệt mỏi j cả mới lạ chứ. Hôm t5 dầm mưa suốt hơn 2 tiếng mà về chả sao cả; cứ tưởng tèo đến nơi chứ 
Thực ra đi tập cũng chỉ vì vui thôi. Chán phải ngồi trong cái phòng trọ tù túng lắm rồi. Nếu k đi tập thì chắc lại ngồi cắm mặt vào online, chứ học hành đc mấy nỗi! Cũng k muốn đi ra đi vào lại thấy ông anh, ít thấy mặt có khi lại dễ sống... kì sau chuyển nhà, mình thích sống 1 mình hơn là ở với anh em!
Chiều nay sinh nhật thằng bạn tốt, k sang chỗ nó đc!
Tuần vừa rồi cũng ít chat chit, đi học rồi đi tập, mệt ngủ luôn, khỏi chơi bời...
Xong đợt này rồi anh đây ol chém gió tưng bừng cho coi...
Xong đợt này rồi anh đây học hành chăm chỉ, giải quyết cái đống bài vở lộn xộn cho coi...