Blog

Tổng số bài viết: 77

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Đông!

Thứ tư, 18/11/2009 - 12:36:pm

Ui, lạnh.

 

Mùa đông.

Hehe, sao lại thấy thích thích thế này nhỉ?

Thích…

Thích nhất là đi bộ giữa mùa đông hay đứng ở 1 chỗ nào đó lộng gió. Rét lắm. Nhưng cái cảm giác thích thú đến tê người thì k lẫn vào đâu đc. Cái cảm giác đứng trước gió đông rét buốt, cảm giác như bị cứa vào da, khó tả: sắc lạnh? Cứ để cho gió thổi ù ù bên tai, cứ để gió thốc cho tóc tai bay tứ tung, hít một hơi thật sâu, để cái lạnh thấm vào từng phần nhỏ nhất trong cơ thể

K còn thấy sợ cái lạnh nữa. Tha hồ suy nghĩ vu vơ, bao nhiêu chuyện buồn giận đều bị cuốn đi hết; chỉ có cảm giác hưng phấn được đẩy lên, như muốn nổ tung… Mạnh mẽ. Chỉ có mình ta!...

Hi, địa điểm năm trc là hồ Tây, năm nay chắc chắn sẽ lên cầu Vĩnh tuy. Gió thổi tung người ^^ Ai đi với tớ k?

Tắm nước lạnh. Ui, như muốn đóng đá luôn ý. Thích cực kỳ! Mùa đông tớ thích tắm buổi sáng. Khỏe người! Nước trên người cứ gọi là bốc hơi nghi ngút. Hơi nước nhìn hay lắm, cứ từng sợi mảnh mảnh, uốn nhè nhẹ từ người mình bay lượn. Đẹp! Gội đầu thì xài X-men cứ phải nói là “đã lạnh nay càng lạnh hơn”. Năm trc tình cờ vào blog của 1 thằng BK, thấy vui vui khi có người cùng sở thích kỉu này. Điên quá!

Chiều qua vừa làm 1 trận, tê người. (Nhưng k thấy nc bốc hơi_trời chưa lạnh đến thế!) Dội 1 xô nước lên người, thật từ từ, ui cha, sướng, như 1 tảng đá nằm dưới lòng suối nước chảy xiết qua, thích dã man! Tắm xong cũng k thấy lạnh j cả, da cứ mềm mềm kỉu j ấy, se lại, hehe, thấy mình điên điên

Mùa đông. Lạnh. Hay có cái cảm giác cô đơn, hihi độc thân khổ thế đấy. Thỉnh thoảng lên sân thượng, ngồi 1 góc: tối + lạnh + nhạc + tâm trạng + nhìn ngắm trời mây (tối thui nhưng vẫn thích)  Thỉnh thoảng nghe Chợt nhớ tên anh_Triệu Hoàng thì …

Mùa đông. Một mình ra ngồi ghế đá, hai tay đút túi áo, chân bắt chéo, dáng điệu suy tư()… Cả không gian rộng lớn như là của riêng mình. Cảnh sắc đẹp theo 1 cách rất riêng. Chỉ mỗi mình thưởng thức. Ấy mới là cô đơn, tha hồ ngồi mà ước có GF, hihi

Nhưng mùa đông cũng có những ấm áp nữa.

Thỉnh thoảng bố mẹ gọi điện ra. Nhắc nhở chuyện ăn ngủ thôi nhưng thấy ấm lòng lắm. Bố mẹ tuyệt vời!

Bạn của tôi ơi! Đôi lúc nhận dòng tin nhắn thấy mình thật hp vì có những ng bạn bên cạnh, thấy lòng mình thật ấm, mỉm cười .

...

 

Mùa đông…

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới