Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 157

Sắp xếp theo: Hiển thị:

      Người đàn ông sở hữu chiều cao 2,71m; Tiếng nổ núi lửa to tới mức có thể nghe thấy ở cách đó hơn 3.500km; 26 tuổi cân nặng chỉ 2,1kg ... là những kỷ lục chưa từng bị phá vỡ theo sách Guinness.

 
1. Người đàn ông cao nhất trong lịch sử
 
 
      Vào thời điểm qua đời năm 1940, người đàn ông Mỹ Robert Wadlow, 22 tuổi, cao 2,71m và vẫn đang “nhớn”. Nếu không đột tử, Wadlow thậm chí có thể đạt chiều cao 2,74. Wadlow còn cao hơn Sultan Kosën - người cao nhất thế giới đang sống hiện nay - tới 25,4cm.

2. Người phụ nữ nhẹ cân nhất thế giới

 

 
     Lucia Zarate, cao 54,6cm, qua đời năm 1889 ở tuổi 26. Thời kỳ "đỉnh" nhất Zarate chỉ nặng 5,9kg và cho tới khi mất cô chỉ nặng 2,1kg, nhẹ cân hơn một trẻ sơ sinh trung bình.

3. Tiếng nổ lớn nhất

 

 
     Các vụ nổ của núi lửa trên đảo Krakatoa, Indonesia vào ngày 26/8/1883 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 36.000 người. Vụ nổ cuối cùng gây ra những con sóng thần rất cao và người dân tại thành phố Perth, Australia cách đó 3.540km cũng nghe thấy âm thanh của vụ nổ.

4. Nữ sát thủ ghê rợn nhất

 

 
     Nữ bá tước Elizabeth Bathory, sống ở Hungary thế kỷ 16, được tin là đã giết hại hơn 600 người, chủ yếu là các cô gái trẻ. Truyền thuyết kể lại rằng Bathory thích tắm trong máu của những cô gái đồng trinh để giúp bà ta trẻ mãi không già. Nữ bá tước này bị kết án 80 tội danh giết người và bị giam trong lâu đài Csejte cho đến khi chết năm 1614.

5. Viên kim cương lớn nhất

 

 
     Viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat dường như không có đối thủ. Cullinan được tìm thấy tại Gauteng, Nam Phi năm 1905 và được gửi tặng nhà vua Edward VII của Anh nhân dịp sinh nhật ông. Cullinan sau đó được cắt thành 105 viên nhỏ, trong đó có viên Cullinan I nặng 530 carat và Cullinan II nặng 317 carat. Cả hai viên này giờ đây đều nằm trong bộ sưu tập trang sức của hoàng gia Anh.

6. Máy bay sải cánh lớn nhất

 

 
     Chiếc máy bay Hughes H-4 Hercules, nặng 181 tấn, chỉ cất cánh một lần duy nhất vào năm 1947 và bay khoảng 1,6km ở độ cao 21m. Triệu phú lập dị người Mỹ Howard Hughes đã thiết kế chiếc máy bay khác thường này với mục đích vận chuyển các binh sĩ. Hughes H-4 Hercules là máy bay lớn nhất thế giới từng được chế tạo với chiều cao tương đương tòa nhà 5 tầng với một sải cánh dài hơn cả một sân bóng bầu dục. Hughes H-4 Hercules chỉ được chế tạo 1 chiếc duy nhất.

7. Đại dịch gây chết chóc nhiều nhất

 

 
      Trong khoảng thời gian từ năm 1347 đến 1351, đại dịch hạch - còn được gọi là "Cái chết Đen " - đã khiến 75 triệu người ở châu Âu thiệt mạng.

8. Bộ phim có doanh thu lớn nhất

 

 
    Kể từ khi được công chiếu năm 1939, bộ phim bom tấn "Gone With the Wind " ( Cuốn theo chiều gió ) đã đạt doanh thu khoảng 5,4 tỷ USD, cao hơn bất kỳ bộ phim nào trong lịch sử.

9. Ngồi trên cột đá lâu nhất

 


 
     Ẩn sĩ St. Simeon đã ngự suốt 37 năm trên đỉnh một cột đá thuộc ngọn đồi Hill of Wonders ở Syria. Ông qua đời năm 459.

10. Tiến sĩ trẻ nhất

     Vào năm 1814, cậu bé 12 tuổi người Áo Karl Witte đã đỗ học vị tiến sĩ triết học tại đại học Giessen ở Đức. Witte nói được thành thạo 5 ngoại ngữ.

 

 

> - Tận cùng của khốn khó ở miền Trung.

Thứ ba, 03/11/2009 - 03:49:pm

     Miền Trung quê tôi .Nơi ấy mưa gió và bão tố đầy trời...

Và nơi ấy ...

     Không nơi nào khó khăn và khắc nghiệt như chốn này.Đó là khúc ruột vốn đã gầy còm,yếu ớt nay lại càng rệu rã mệt mỏi trong vô vọng trước cuồng phong và bão tố .Miền Trung như đã bất lực trước những gì mà thiên tai đã gây ra ,để lại cho mảnh đất nghèo khó càng thêm nhiều khó khăn hơn...

 

     Cơn bão số 9 tàn phá cày nát qua chưa bao lâu nay lại nhấn chìm miền Trung trong cuồng phong và bão tố.Vô tình đẩy miền Trung gần với khó khăn nhiều hơn .

 

Cô độc trong mưa lũ

Gãy đổ gục ngã trong bão tố.

Đổ nát hoang tàn trong Bão tố .

Những thành phố trong mưa gió .

Chìm trong dòng lũ .

Cô lập trong biển nước mênh mông .

Ngập sâu trong lũ .

 

Cuốn theo chiều Gió...

Nguyện cầu trong mưa gió.

 

     Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên nhanh, riêng các sông ở Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai đang ở mức rất cao.

 

     Dự báo trưa, chiều nay (3-11), lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng đạt đỉnh; các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận và Gia Lai tiếp tục lên và đến tối nay ở mức như sau:

 

• Tại Ái Nghĩa đạt đỉnh là 8,2m ( trên BĐ2: 0,5m ).
• Tại Câu Lâu lên mức 3,1m ( ở mức BĐ2 ).
• Tại Trà Khúc đạt đỉnh: 7,2m ( trên BĐ3: 1,5m ).
• Tại Sông Vệ đạt đỉnh: 5,4m ( trên BĐ3: 1,3m ).
• Tại Bồng Sơn lên mức 8,5m ( trên mức BĐ3: 0,5m ).
• Tại Thạnh Hòa lên mức: 9,0m ( trên BĐ3: 1,5m ).
• Tại Ayunpa lên mức 158,5m ( trên BĐ3: 3,5m ) .
• Tại Củng Sơn lên mức 36,0m ( trên BĐ3: 2,5m ).
• Tại Phú Lâm lên mức 4,3m ( trên BĐ3: 1,1m ).
• Tại Ninh Hòa lên mức 5,5m ( trên BĐ3: 0,5m ).
• Tại Đồng Trăng lên mức 10,0m ( ở mức BĐ3 ).
• Tại Kon Tum lên mức 521,0m, ( dưới BĐ3: 0,5m ).


• Các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Đăk Lắc lên mức Báo Động 2, có nơi trên Báo Động 3.

 

      Mưa to kèm theo gió giật mạnh, nước sông, suối dâng cao đã khiến hàng ngàn ngôi nhà ở các vùng ven sông thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa... ngập chìm trong lũ, nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt, giao thông ách tắt hoặc bị cô lập hoàn toàn.

 

 

 

     Ai đó ơi ! Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp lắm rồi ...xin đừng làm rối rắm thêm nữa nhé...

 

     Con người sinh ra và lớn lên và trưởng thành thì cảm nhận và học hỏi nhiều điều trong cuộc sống.Chứng chỉ kia chỉ là chứng chỉ mà vô tình ai kia đã cấp cho các bạn trẻ.Không lẽ họ phải cần có chứng chỉ kia mới là người trưởng thành.Thật là nhố nhăng ngớ ngẩn không tưởng được vô nghĩa quá đi thôi .

 

Ảnh: Khánh Chi.

Gắn huy hiệu và buộc hoa vào cổ tay cho các bạn trẻ trưởng thành

 

Hộ chiếu của những người trẻ trưởng thành.

 

Hộ chiếu dành cho những bạn trẻ bắt đầu bước vào tuổi 18.

 

     Tuổi 18 được coi là độ tuổi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Pháp luật quy định, công dân bước qua ngưỡng 18 tuổi là người qua tuổi vị thành niên, có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp. Do đó, khi 18 tuổi, bạn cần có thêm nhiều kỹ năng sống và hiểu biết về pháp luật, xã hội để có thể hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

 

 

> - Những cú đánh độc nhất vô nhị .

Thứ tư, 07/10/2009 - 10:17:am

     Từ lâu ai ai cũng thường nghĩ những chú mèo hiền lành ngoan ngoãn nhà ta chỉ biết bắt chuột ,đuổi bướm vờn với cái bóng trong nắng mà thôi .

 

    Ai dè chú Mèo nhà ta cũng có những ngón Võ tuyệt chiêu đến bất ngờ ...Nhìn những cú ra đòn nhanh và mạnh mẽ này nếu vô tình ai đó trúng cước chắc chịu cũng hổng nổi ...Từ cú đánh thôi sơn áp diện ( Đánh thẳng vào mặt )đến Đá chèo lái ( Móc giò )...mới thấy hết được quyền năng và sức mạnh đầy tinh tế của dòng họ Hổ quyền .

 


Khẩu quyền Thiếu Lâm Tự ( Đá chèo lái )



Song phi cước Vovinam



Ka ra tê ( Thôi sơn áp diện )



 Tê Kwon Đô.

 

 

> - Miền trung tả tơi và te tua sau bão số 9.

Thứ năm, 01/10/2009 - 01:26:pm

     Nhìn những hình ảnh này,chắc hẳn trong lòng Bạn và mọi người ai ai cũng thấy đau lòng quặn thắt những gì mà cơn bão số 9 đã tàn phá lên mảnh đất miền Trung trong mấy ngày qua...tả tơi ,te tua ,hoang tàn ,đổ nát...không thể hình dung hay tưởng tượng được mà người dân miền Trung phải gánh chịu tổn thất mất mát đau thương này.

 

     Bótay .com  đã thật sự rất xúc động lòng mình ,nghẹn lòng không nói lên được lời nào.Xin chân thành chia sẻ nỗi đau và mất mát mà thiên tai đã gây ra cho người dân miền Trung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


Bạn có đau lòng và xúc động lòng mình trước hình ảnh của 2 đứa bé này phải ăn mì Tôm sống lót lòng trong những ngày cơn bão lũ đang tàn phá hoàng hành ở miền Trung ?
 

 

 

     Mùa thu Hà Nội với những nét đẹp bình dị, nồng nàn đã tạo nên những cảm xúc sâu lắng trong thi ca và chinh phục nhiều thế hệ từng gắn bó với thủ đô .

 

. "Nhớ mùa thu Hà Nội" (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn )

 

"... Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội...
"

 

     Là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhớ mùa thu Hà Nội đem đến cho người nghe một cảm giác bâng khuâng, bồi hồi. Thu Hà Nội với những sắc màu vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu nâu thẫm của những ngôi nhà cổ, màu xanh của cốm Vòng đã tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà không nơi nào có được. Những hình ảnh đó giúp cho người nghe cảm nhận được một Hà Nội trong sắc thu thật dịu dàng và đầy quyến rũ. Mùa thu Hà Nội còn mang đến một nỗi nhớ da diết mà ngay cả tác giả cũng không thể gọi tên được. Quả thực cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết nên những giai điệu của Nhớ mùa thu Hà Nội bằng tất cả trái tim yêu thương và những rung động trước cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của mùa thu nơi đây. Nữ ca sĩ Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất ca khúc này. 

 

 

. "Có phải em là mùa thu Hà Nội" ( nhạc sĩ Trần Quang Lộc, thơ Tô Như Châu )

 

"... Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhi?
Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội?
Tuổi phong sương, ta cũng gắng đi tìm
Có phải em, mùa thu xưa?...
"

 

     Những giai điệu ngọt ngào và lãng mạn của Có phải em là mùa thu Hà Nội đã làm đắm say biết bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam. Tuy không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng với những tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng mình dành cho mảnh đất này, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã tạo nên một tác phẩm bất hủ về mùa thu. Không rõ được tác giả sáng tác vào lúc nào, cũng không rõ từ bao giờ, nhạc phẩm Có phải em là mùa thu Hà Nội đã trở nên thân thuộc với người yêu nhạc Việt Nam và thường vang lên mỗi độ thu về .

 

 

"Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?".

 

     Rất nhiều giọng ca nổi tiếng từng thể hiện ca khúc này, nhưng có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả là giọng hát đầy khỏe khoắn và truyền cảm của nữ ca sĩ Thu Phương.Trong những ngày thu dịu êm này, chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy rung động khi tình cờ gặp lại nỗi niềm trăn trở năm xưa của người nhạc sĩ và nhà thơ trong câu hát: " Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ ? ".

. "Hà Nội mùa lá bay" ( nhạc sĩ Hữu Xuân )

 

"... Mùa thu, xanh một trời Hà Nội
Em nghe thu hát ngang lưng trời
Từng con đường năm xưa
Lối ta đi qua những ngày thơ ấu..
."

 

     Thu Hà Nội mang đến những cơn gió heo may nhẹ nhàng, những làn sương khói giăng trên mặt nước Hồ Tây, những con phố tràn ngập lá vàng rơi và đem theo cả những kỷ niệm thân thương của thời thơ ấu chợt hiện về. Đó cũng chính là nội dung trong ca khúc Hà Nội mùa lá bay của nhạc sĩ Hữu Xuân, được thể hiện qua tiếng hát ấm áp, mượt mà của cố nghệ sĩ Ngọc Tân. Hình ảnh chàng trai đi tìm lại những ký ức của năm tháng cũ giữa mùa thu đất Thăng Long là một hình ảnh thật giản dị nhưng lại vô cùng lãng mạn. Chàng trai ấy cứ mải miết trong cuộc hành trình tìm lại mùi hương cốm đầu mùa dịu ngọt, hương hoa sữa ngào ngạt và cả hình bóng của người thiếu nữ ngày xưa với tà áo trắng tung bay trong chiều thu. Để rồi sau đó, bất chợt anh ta nhận ra trong lòng mình đang mang một nỗi buồn man mác không thể gọi tên bởi lẽ, mùa thu cũng là mùa của những hoài niệm .

. "Hà Nội mùa thu" (nhạc sĩ Vũ Thanh )

 

"... Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng, nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình...
"

 

     Hà Nội mùa thu là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Vũ Thanh. Lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu " năm ấy " được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Phần video của nhạc phẩm này ngày trước với hình ảnh nữ ca sĩ Thùy Dung duyên dáng bên cây đàn piano trong ngôi nhà cổ, được coi là một trong những hình ảnh đại diện của thiếu nữ Hà Nội lúc bấy giờ và đã trở nên khó phai trong tâm trí người hâm mộ. Hà Nội Mùa Thu còn mang ý nghĩa về sức sống mãnh liệt của thủ đô: từng phải trải qua biết bao cuộc kháng chiến trường kỳ với những khó khăn, gian khổ nhưng Hà Nội "vẫn ngát xanh, xanh mùa thu ". Đây cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thùy Dung .

. "Nồng nàn Hà Nội" ( nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường )

 

"... Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu
Gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa Hồ Gươm lung linh
Ngọt ngào hoa sữa thơm
Gọi mùa thu về thật lâu, để ta biết, nồng nàn..
."


     Mang phong cách rock unplugged pha lẫn R&B đầy lôi cuốn, Nồng nàn Hà Nội của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đức Cường đã chinh phục khán giả yêu nhạc ngay từ khi mới xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt vào năm 2007.  Một Hà Nội "dịu dàng và đậm chất thơ" đã được tác giả được thể hiện qua những hình ảnh như Hồ Gươm lung linh vào mỗi buổi chiều tà, các quán ăn ven đường tấp nập người qua lại, dòng người vội vã trên những con phố, hương hoa sữa thơm nồng nàn vào mỗi mùa thu... Đó là những dư vị rất riêng của Hà Nội khiến cho bất kỳ ai từng đặt chân tới nơi đây vào mùa thu đều cảm thấy xao xuyến trước một vẻ đẹp thật bình yên và nhẹ nhàng. Quả đúng như người ta thường nói, mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội và là mùa đã đem đến cho biết bao người nghệ sĩ sự thăng hoa của những cung bậc cảm xúc.

. "Im lặng đêm Hà Nội" ( nhạc sĩ Phú Quang, thơ Phạm Thị Ngọc Liên )

"... Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm...
"

 

     Cũng là một sáng tác nổi tiếng về mùa thu Hà Nội nhưng Im lặng đêm Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang lại mang những giai điệu buồn da diết. Lời tâm sự buồn của cô gái trẻ về mối tình đầu tan vỡ được diễn ra trong một đêm thu Hà Nội với "hương hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ", "trăng lạnh mờ sương ", "không gian dạ hương sâu thẳm" và cả "tiếng chim đêm khắc khoải ".


     Đêm, là khoảng thời gian mà những trái tim cô đơn thường tìm đến những khoảng lặng trong tâm hồn mình, là lúc những ký ức ngày xa xưa chợt ùa về. Đêm cuối thu Hà Nội mang đến những cơn gió se lạnh, những hạt sương đêm ướt đẫm lại càng khiến cho nỗi cô đơn càng trở lên mênh mông, quạnh vắng hơn. Lúc này, người thiếu nữ ấy chỉ mong muốn tìm được một tâm hồn đồng điệu để xoa dịu đi sự trống trải, mà tại sao lại khó đến vậy? " Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê người ". Im lặng đêm Hà Nội đi sâu vào lòng người không phải bởi nó buồn mà trên hết, những giai điệu ấy có thể chạm tới sâu thẳm những cảm xúc lắng đọng trong mỗi chúng ta.

. "Đoản khúc thu Hà Nội" ( nhạc sĩ Trịnh Công Sơn )

"... Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em
Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió...
"


     Là một trong hai sáng tác nổi tiếng viết về mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đoản khúc thu Hà Nội mang vẻ nhẹ nhàng, ấm áp cũng giống như nhịp sống lặng lẽ, âm thầm của Hà Nội. Nếu như ở nhạc phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội, tác giả thể hiện những rung động trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với những hình ảnh đầy màu sắc của mùa thu Hà thành, thì ở ca khúc này hình ảnh về thành phố nghìn năm lại là một "mùa thu tràn nỗi nhớ". Nhớ mùa thu Hà Nội và Đoản khúc thu Hà Nội ra đời vào hai thời điểm khác nhau với hai phong cách riêng biệt, nhưng đều được người nghe đón nhận và trở thành hai tác phẩm vô giá của Trịnh Công Sơn dành cho thủ đô thân thương. Một điều đặc biệt là người thể hiện thành công nhất cả 2 ca khúc này đều là ca sĩ Hồng Nhung. Mỗi khi giai điệu của Đoản khúc thu Hà Nội vang lên, giọng hát tràn đầy những xúc cảm mạnh mẽ của Hồng Nhung như khiến người nghe thêm yêu Hà Nội hơn.

. "Chiều Hà Nội" ( nhạc sĩ Vũ Quang Trung )

 

"... Hà Nội trong mắt ai, hay chiều buông góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi...
Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội...
"

 

     Bản tình ca nổi tiếng Chiều Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã đem đến cho người nghe những dư vị ngọt ngào của tình yêu với hình ảnh những chiếc lá vàng rơi đầy lãng mạn. Mùa thu đánh thức những khao khát yêu thương trong mỗi con người, khiến cho những trái tim đồng điệu hòa cùng nhịp đập. Không gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của buổi chiều thu Hà Nội, khi những tia nắng dịu dàng của buổi cuối ngày chiếu rọi qua từng góc phố với tiếng chuông ban chiều ngân vang. Chiều Hà Nội ra đời vào năm 1993, khi ấy nhạc sĩ Vũ Quang Trung còn rất trẻ và anh đã gửi gắm vào trong từng câu hát cả tâm hồn lãng mạn của một chàng trai Hà thành. Những giai điệu tuyệt vời ấy đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục đem đến sự đắm say cho mùa thu Hà Nội và cho cả những người đang yêu.

. "Hoa sữa" ( nhạc sĩ Hồng Đăng )

 

"... Kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung, những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào, anh lại quên em, có lẽ nào..
."

 

     Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ của nữ đạo diễn Đức Hoàn vào năm 1978, Hoa sữa đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng riêng trong đời sống âm nhạc. Lời ca nói về sự chia ly của những đôi tình nhân, về nỗi mong mỏi người yêu của một người thiếu nữ, nhưng mỗi khi câu hát "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm " vang lên, người nghe thường nghĩ ngay tới mùa thu Hà Nội bởi chỉ có thu Hà Nội mới có mùi hương hoa sữa nồng nàn - một nét đặc trưng mà không nơi nào có được. Chính vì vậy Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng mãi sống trong tiềm thức của người yêu nhạc Việt Nam như là một trong những ca khúc hay nhất về mùa thu Hà Nội. NSND Lê Dung là người đầu tiên thể hiện ca khúc này nhưng đến những năm 90, Hoa sữa lại được khán giả biết đến nhiều hơn qua giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Lam. 

 

Hoa sữa. Ảnh: hanoivanhien.com.

 

Hoa sữa.

 

. "Hà Nội Đêm Trở Gió" ( nhạc: Trọng Đài / lời: Chu Lai - Trọng Đài )

 

"... Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười
Áo học trò xanh những hàng me
Hà Nội ơi, ta nhớ không quên
Hà Nội ơi, trong trái tim ta...
"

 

     Hà Nội đêm trở gió, với những giai điệu trữ tình thắm đượm tình cảm sâu sắc dành cho thủ đô đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Trọng Đài đã sáng tác ca khúc này trong những năm tháng xa tạm quê hương để đi du học tại Nga. Hà Nội đêm trở gió là cuộc hành trình của tác giả tìm về những kỷ niệm đẹp đẽ từ thời ấu thơ thân thương với Hà Nội ngày trước.


     Đó là một chiều mùa thu " gió dọc về trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười ", đó là tiếng rao vang của những gánh hàng rong trên đường phố, đó là "áo học trò xanh những hàng me", và đặc biệt là "cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng" - một hình ảnh nên thơ để lại ấn tượng đối với bất kỳ ai từng gắn bó với Hà Nội. Bài hát này còn là một mảnh ký ức không thể phai nhòa với những cô cậu học trò ngày trước bởi Hà Nội đêm trở gió qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh, từng được coi là ca khúc được giới học sinh sinh viên yêu thích nhất vào những năm 1990.

 

 

 

 

     Nhu cầu xem phim không còn là xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, việc tìm thông tin phim yêu thích và xem các đoạn trailer của phim đó thường khiến bạn phải lùng khắp nơi. Việc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều với phần mềm Collector.

 

      Giờ đây, với phần mềm có tên gọi đơn giản là Collector, bạn sẽ dễ dàng theo dõi thông tin thị trường phim ảnh và xem trước những đoạn phim mới nhất.

Thêm vào bộ sưu tập

 

      Trên giao diện chính, bạn nhấn vào dấu biểu tượng dấu + (add), chọn một trong các cách thêm thông tin như sau:

       From scratch: Bạn sẽ thêm tên phim, thông tin, thể loại phim,… một cách thủ công.

      From an existing video: Thêm thông tin phim từ một tập tin phim có sẵn trong máy.

     From a folder on your computer disk: Thêm phim từ nhiều tập tin phim chứa trong một thư mục nào đó.

     Request movie addition: Gửi yêu cầu lên nhà cung cấp để họ thêm thông tin phim, bạn sẽ có ngay phim đó sau khi nâng cấp cơ sở dữ liệu.

 


Xem trailer của phim có trong bộ sưu tập:

 

     Bộ sưu tập các bộ phim của bạn sẽ được hiện thị trên giao diện chính, bạn nhấn chuột vào tên phim yêu thích. Sau đó, di chuyển chuột lên góc trái phía trên màn hình, rồi nhấn vào biểu tượng YouTube để xem đoạn phim, trailer của phim từ trang chia sẻ YouTube với chất lượng cao, chọn biểu tượng IMDb để xem thông tin đầy đủ hơn ở trang web mở ra. Ngoài ra, còn có nhiều lựa chọn khác cho phim yêu thích của bạn.

 

 
 
 

     Khi tạo thêm một phim mới vào bộ sưu tập thì mặc nhiên, bạn có thể chia sẻ với cư dân mạng cũng đang sử dụng MyCoollection và ngược lại. Hầu hết là bộ phim trong cơ sở dữ liệu là do mọi người cùng nhau xây dựng và phong phú thêm mỗi ngày. Do vậy, trong quá trình sử dụng, bạn nên nhấn vào update để cập nhật lại cơ sở liệu, thu thập thêm những phim mới nhất.

     
Phần mềm quản lí phim Coollector được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại:
ftp://ftp2.coollector.com/coollect/Coollector_Setup.exe (dung lượng: 17,62 MB).

 

 

 

 

> - Nói dối hay không nói dối ???

Thứ hai, 14/09/2009 - 12:16:pm

       Có những nói lời nói dối không bao giờ gây hại cho ai, vì vậy đa số các chuyên gia tâm lý đều khẳng định nói dối dễ dàng hơn nói thật.

 

 

       B.J. Gallagher, nhà tư vấn và tác giả của cuốn It's Never Too Late to be What You Might Have Been khẳng định rằng gần như tất cả dân công sở đều nói dối tại một thời điểm nào đó, thường là trong những tình huống mà họ lo sợ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường do chính mình gây ra nếu nói thật.

 

 

Vậy nói dối trong tình huống nào là chấp nhận được?

 

     Nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng nói chung, sự trung thực là giải pháp tốt nhất. Nếu bạn nói thật bạn không phải lo lắng về lời nói dối, bạn không phải nói dối thêm để che đậy lời nói dối của mình. Và hơn hết bạn sẽ không phải mang tâm lý nặng nề rằng mình dối trá”.

 

      Tuy nhiên vẫn có cách nói dối để cho thấy lòng thanh thản.

 

 

> - Bình yên là gì ? ở đâu ???

Thứ tư, 09/09/2009 - 11:18:am

Làm thế nào để sống bình yên?

 

     Có rất nhiều định nghĩa về sự bình yên, vì mỗi cá thể là một cuộc đời, cuộc đời người này không giống người khác, vì thế sự bình yên trong họ cũng khác nhau rất nhiều...

 

     Liệu có thể bình yên khi một ai đó làm ta quá thất vọng, tất cả những gì họ gây ra có thể làm xáo trộn cuộc sống của ta? Ta cảm thấy bất mãn, như một giọt nước làm tràn ly và muốn vứt, muốn hất tung tất cả mọi thứ. Ta tức giận, muốn trả thù, muốn họ phải khổ sở, điên khùng, khốn khổ khốn nạn, ê chề và thất bại. Ta muốn tất cả mọi người đều quay lưng lại với họ, muốn họ phải biết đau như chính những gì ta phải chịu đựng, họ chứ không ai khác phải gánh chịu một kiếp sống đau khổ, dằn vặt gấp nghìn lần họ đã gây ra...

 

     Nhưng, thực tế, họ vẫn sống đầy đủ, thỏa mãn, tự tin, ung dung, thách thức. Thành công đang vẫy gọi và vẫn còn tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để thành công hơn nữa... Có vẻ những ý nghĩ nguyền rủa, ác ý kia dành cho họ đều vô ích. Họ vẫn ở đó, nhơn nhởn, cười nhạo, đắc thắng, đắc ý, thách thức và quan trọng hơn: họ cố tình gây tổn thương ta và không có ý định ân hận, hối tiếc.

 

     Một sự thật không thể chối cãi, chính ta là người đau khổ nhất, ta không được gì, trả thù họ, nguyền rủa họ, cầu mong cho họ phải khốn đốn.. tất cả chỉ làm chính bản thân ta mệt mỏi, biến chất, đánh mất mình, mù quáng, điên khùng và chẳng làm việc gì ra hồn !

 

     Đạo Phật lấy con người làm gốc. Phật giáo không gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người.

" Cái tốt sẽ mang đến cái tốt, và cái xấu sẽ đem đến cái xấu "

 

 " Mỗi hành vi đều có hậu quả của nó "

( every action has its reaction ).

 

      Đó là những quy luật tự nhiên. Theo đó con người

 

" Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy ".

 

 

     Mọi khổ lạc của con người trong cuộc sống này không phải do ảnh hưởng từ bên ngoài mà là do hành động từ chính con người tạo ra trong thời hiện tại hoặc trong những tiền kiếp hoặc gần hoặc xa.

 

     Không có một đấng thần linh nào có quyền năng cứu rỗi được con người. Phật tử, theo lời Phật dạy, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Con người phải tự cứu lấy mình. Chúng ta tin rằng bất cứ ai cũng có thể hưởng được niềm hạnh phúc thiên giới nếu họ thực hiện lối sống chân chính.

 

     Khi mà con người có tiền bạc, quyền lực, khi mọi sự trên đời này diễn ra tốt đẹp thì con người thường có cảm giác ít cần đến bạn. Nhưng khi địa vị và sức khỏe suy giảm, con người nhanh chóng nhận ra sự cần thiết của những người bạn... ( trích: Phật giáo đại chúng - Lê Hữu Tuấn ).

 

     Thế đó, đạo Phật từ bi đã thổi vào tâm hồn kẻ đang mang nỗi đau, ý định trả thù... những tư tưởng nhân văn và an lạc để khai sáng.

 

     "...Tôi đi tìm bình yên, tôi loay hoay đi tìm và sau cùng đã tìm thấy. Một điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tha thứ, phải học cách tha thứ. Chúng ta không phải là thánh để sẵn sàng bao dung. Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi ngay cả người thân yêu nhất cũng có thể khiến ta đau lòng. Song tha thứ là một việc đáng làm, nó không chỉ mang đến sự khuây khỏa mà còn rất có lợi cho sức khỏe..."(trích : Học cách tha thứ ).

 

Đừng hỏi tại sao và đừng chờ đợi lời xin lỗi.

" Cái tốt sẽ mang đến cái tốt, và cái xấu sẽ đem đến cái xấu " , " Mỗi hành vi đều có hậu quả của nó ". Đó là những quy luật tự nhiên. Theo đó con người " Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả nấy ".

 

 

 

 

 

     Tính đến 0h ngày 1/4/2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.789.573 người, trong đó, 49,5% nam giới và 50,5% nữ giới. Hiện Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 13 trong tốp các nước đông dân nhất trên thế giới.


     Như vậy, sau 10 năm, dân số nước ta đã tăng thêm 9,470 triệu người , bình quân mỗi năm tăng 947 nghìn người . Tuy nhiên tốc độ tăng dân số không cao. Tính ra trong 10 năm ( 1999-2009 ), bình quân mỗi năm dân số nước ta chỉ tăng 1,2% năm , thấp hơn mức tăng 1,7% năm trong thời kỳ 10 năm trước ( 1989-1999 ).

 

     Kết quả báo cáo sơ bộ, cũng cho thấy tỷ số giới tính của dân số đã đạt được 98,1 nam/100 nữ, cao hơn so với cuộc Tổng điều tra dân số năm 199 ( 96,7nam/100nữ ).

 

 

    

     Trong tổng số dân, dân cư khu vực thành thị là 25,3 triệu người và gần 65 triệu người thuộc khu vực nông thôn.

 

     Như vậy, trong 10 năm, dân thành thị đã tăng lên với tỷ lệ tăng bình quân là 3,4%/năm, trong khi dân ở khu vực nông thôn tỷ lệ tăng chỉ 0,4%/năm. Nguyên nhân của tình trạng tăng dân số thành thị là do di dân và quá trình đô thị hoá.

 

     Theo kế hoạch, kết quả của toàn bộ cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 9/2010.

 

 

 

> - Điều mà Bạn chưa biết về Yahoo .

Thứ sáu, 31/07/2009 - 02:57:pm

     Với Yahoo, đằng sau cái bắt tay với người khổng lồ Microsoft, là cả một chặng đường dài xuyên hai thập kỷ với nhiều dấu ấn lúc thăng, lúc trầm.

 


 
Tháng 2 năm 1994: David Filo, bên trái, và Jarry Yang, hai sinh viên của ĐH Stanford, lập ra một website gọi là “Chỉ dẫn của Jerry và David đến World Wide Web”, cuối cùng được đổi tên thành Yahoo.

Ngày 12/3/1996: Yahoo chính thức xưng danh trên phố Wall. Trong ngày đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng, các nhà đầu tư đã mang lại cho công ty non trẻ số tiền gần 1 tỷ USD.



Ngày 18/6/2007: Sau 18 tháng sóng gió, Yahoo công bố đơn xin thôi việc của giám đốc điều hành Terry Semel. Thay thế vị trí của Terry Semel là đồng sáng lập Jerry Yang. Sự thay đổi này được nhìn nhận như một hành động cải tổ tận gốc các vấn đề của Yahoo hồi đó. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 28,12 USD.



 Ngày 31/1/2008: Microsoft đề nghị mua lại Yahoo với giá 44,6 tỷ USD. Ý định thâu tóm Yahoo bằng một thương vụ khổng lồ của Microsoft đã gây ra không khí thù địch giữa hai bên. Microsoft đã trả 31 USD cho một cổ phiếu, trong khi giá thị trường ngày hôm đó là 19,18 USD.

Ngày 11/2/2008: Vài giờ sau khi lãnh đạo Yahoo gạt phăng lời đề nghị của Microsoft vì cho rằng mức giá đưa ra quá thấp, Microsoft miêu tả câu trả lời của Yahoo như “một hành động đáng tiếc” và khẳng định lời đề nghị của hãng là “toàn diện và hợp lý”. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 29,87 USD.



Ngày 5/4/2008: Tức giận vì bị Yahoo từ chối ngồi vào bàn đàm phán, Steven Ballmer, giám đốc điều hành Microsoft, cảnh báo nếu thỏa thuận hợp tác không được thông qua trong 3 tuần tới, Microsoft sẽ đàm phán trực tiếp với các cổ đông của Yahoo, hầu như chắc chắn sẽ đưa ra mức giá thấp hơn. Hai ngày sau, cổ phiếu đứng giá 27,7 USD.

Ngày 7/4/2008: Giám đốc điều hành Jerry Yang và chủ tịch Roy Bostock một lần nữa khước từ mức giá Microsoft đưa ra, nói rằng Yahoo đã bị đánh giá thấp. Nhưng hai vị lãnh đạo này đã làm dịu căng thẳng bằng việc chấp nhận mở cửa đàm phán. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 27,7 USD.

Ngày 2/5/2008: 3 tháng sau khi “nằm im”, Microsoft thúc đẩy đàm phán với Yahoo và tăng mức giá lên 33 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 28,67 USD.




Ngày 3/5/2008: Microsoft từ bỏ ý định mua lại Yahoo sau khi mức giá 33 USD/cổ phiếu, tăng thêm 5 USD so với mức giá ban đầu, bị từ chối vì quá thấp. Trong ngày 5/5/2008, cổ phiếu Yahoo mất giá tới 15%, đứng giá 24,37 USD/cổ phiếu.



Ngày 13/5/2008: Tỷ phú Carl Icahn, nhà đầu tư và cũng là cổ đông lớn của Yahoo, tuyên bố ông đang xem xét ủy quyền hành động cho vai trò của ông ở ban lãnh đạo Yahoo nhằm thúc giục hãng tái khởi động đàm phán với Microsoft. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 26,56 USD.



Ngày 12/6/2008: Google và Yahoo đạt được thỏa thuận cho phép Google phân phối quảng cáo trên một số kết quả tìm kiếm và trên một số trang web của Yahoo ở Mỹ và Canada. Đây được xem như liều thuốc thử cho Microsoft, sau nhiều tháng đàm phán liên tục đứt quãng. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 23,52 USD.


Ngày 19/6/2008: Sự ra đi thưa thớt của đội ngũ lãnh đạo Yahoo bất ngờ biến thành cuộc tháo chạy tập thể sau khi hãng đóng cửa đàm phán với Microsoft. Trong số những lãnh đạo lâu năm rời bỏ Yahoo có Jeff Weiner, Qi Lu và Brad Garlinghouse. Tình hình kinh doanh của Yahoo trở nên tồi tệ. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 22,73 USD.

Ngày 12/7/2008: Yahoo cùng với Carl Icahn một lần nữa từ chối lời đề nghị mới của Microsoft nhằm mua lại bộ phận kinh doanh tìm kiếm trực tuyến của hãng. Cổ phiếu của Yahoo 2 ngày sau đứng giá 22,57 USD.



Ngày 21/7/2008: Carl Icahn chấp thuận hủy vai trò của ông ở Yahoo trong một động thái thay đổi 3 vị trí lãnh đạo Yahoo. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 21,67 USD.



Ngày 5/8/2008: Một cuộc lấy ý kiến tại đại hội cổ đông thường niên của Yahoo cho thấy đa số cổ đông phản đối, cũng như các cổ đông lớn không bằng lòng với các hành động của Yahoo trong thất bại liên kết với Microsoft. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 19,82 USD.



Ngày 21/10/2008: Yahoo thông báo hãng sẽ cắt giảm 15% nhân lực, cho thôi việc 15 nghìn nhân công, như một nỗ lực giảm bớt chỉ tiêu. Đây là lần thứ hai hãng thông báo cắt giảm nhân công trong năm 2008. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 12,07 USD.

Ngày 5/11/2008: Quan hệ đối tác quảng cáo giữa Yahoo và Google bất giờ giãn ra. Hai hãng phải đối mặt với phản ứng của chính phủ nhằn điều chỉnh chống độc quyền. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 13,92 USD.




Ngày 17/10/2008: Jerry Yang tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ giám đốc điều hành khi ban lãnh đạo tìm được người thay thế. Đồng sáng lập Yahoo nói rằng ông sẽ trở lại với vị trí trước đây – chủ tịch Yahoo – để giữ vai trò vạch kế hoạch chiến lược. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 10,63 USD.



Ngày 13/1/2009: Ban lãnh đạo Yahoo tìm được người thay thế vị trí giám đốc điều hành - bà Carol Bartz, khi ấy đang là chủ tịch Autodesk. Cùng lúc, bà Susan Decker, chủ tịch Yahoo, rời bỏ chức vụ. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 12,1 USD.



Ngày 27/1/2009: Yahoo giao động giống như một thất bại trong quý 4 năm 2008. Tình hình kinh doanh trở nên bi đát bởi tình trạng yếu ớt của kinh doanh hiển thị quảng cáo trực tuyến. Quý đó, báo cáo kinh doanh đã đem lại sự kết thúc cho vai trò giám đốc điều hành trong 18 tháng của Jerry Yang.



Ngày 26/2/2009: Bà Carol Batz, giám đốc điều hành mới, tuyên bố cải tổ Yahoo, củng cố vai trò của bà bằng việc tiếp tục cắt bớt bộ máy lãnh đạo. Cổ phiếu của Yahoo đứng giá 12,98 USD.



Ngày 10/4/2009: Yahoo và Microsoft cùng tuyên bố tái khởi động đàm phán nhằm tạo ra một liên minh quảng cáo. Bản thỏa thuận có thể cho phép Microsoft bán các quảng cáo tìm kiếm thay Yahoo, và đổi lại, Yahoo sẽ bán các quảng cáo hiển thị trên các sản phẩm của Microsoft. 3 ngày sau, cổ phiếu của Yahoo đứng giá 14,42 USD.

Ngày 21/4/2009: Yahoo tuyên bố lợi nhuận giảm trong quý đầu dưới sự điều hành của Carol Bartz và lên kế hoạch cắt giảm tiếp 5% nhân lực. Trong một cuộc điện đàm, bà Bartz tỏ ra thận trọng về lời đề nghị đàm phán với Microsoft nhằm tạo ra một mối quan hệ đối tác quảng cáo. Cổ phiếu Yahoo đứng giá 14,38 USD.



 Ngày 29/7/2009: Microsoft và Yahoo tuyên bố trở thành đối tác trong lĩnh vực tìm kiếm Internet và kinh doanh quảng cáo, mục đích là để tạo ra một đối trọng lớn hơn so với đối thủ Google. Trong bản thỏa thuận, Microsoft sẽ được phép sử dụng công nghệ tìm kiếm của Yahoo, và Yahoo ban đầu sẽ nhận được 88% lợi nhuận quảng cáo tìm kiếm.

 

     Đà Lạt từ lâu đã được giới kiến trúc công nhận là đô thị di sản với kiến trúc cổ châu Âu thế kỷ XIX. Những ai đã từng đến thành phố du lịch Đà Lạt đều không khỏi trầm trồ trước những đóa hoa kiến trúc biệt thự nằm ẩn mình dưới tán rừng thông. Có thể kể ra vài con đường tiêu biểu như: Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Nguyễn Du, Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh... được xem là một nửa hồn đô thị Đà Lạt với hàng trăm biệt thự theo lối kiến trúc Pháp xinh xắn nằm dọc hai bên đường.


Một góc trường cao đẳng Đà Lạt

      Các công trình kiến trúc trên đất nước rất đa dạng, mỗi địa phương mang một phong cách kiến trúc khác nhau. Và khi những người Pháp sang Việt Nam thì họ đã mang theo tinh túy của mình dựng xây nên các biệt thự theo kiến trúc của chính quê hương họ.

      Hơn 1.500 biệt thự ở Đà Lạt phần lớn là loại kiến trúc miền Bắc nước Pháp. Có lẽ cũng có ảnh hưởng của kiến trúc vùng núi nên các biệt thự đầu tiên, các nhà gỗ lợp ngói, lợp tôn đều giữ nguyên kiến trúc cũ. Nếu có thay đổi chỉ là số ít bố cục.

     Nhiều nhất và cũng đặc biệt nhất là loại biệt thự có khung sườn bằng gỗ tốt xây chèn gạch. Sàn bằng một hai lớp gỗ hay bằng sàn ghép. Kiến trúc sàn gỗ, trần gỗ gây nên cảm giác ấm cúng cho xứ lạnh. Đó là loại kiến trúc miền Bắc nước Pháp từ thành phố Rouen về phía Lille. Hệ khung cột giữ cho nhà vững chắc đều bằng gỗ, sau đó xây chèn gạch, nhìn bức tường từ xa giống như có sơn cột và thanh chống, thanh giằng giả. Phổ biến là các nhà ở chung quanh viện Pasteur, khu biệt thự bên đường Trần Hưng Đạo, đường Huỳnh Thúc Kháng. Thời gian đầu xi măng chưa lên được, nhà xây gạch toàn bằng vôi tôi trộn chất nhớt lấy ra từ lá cây giã ra. Các tường gạch xen chèn vào các khung gỗ vẫn không nứt nẻ. Lúc làm họ chọn gỗ tốt kể cả gỗ thông, có nhà làm đã bảy, tám mươi năm vẫn còn tốt. ở Đà Lạt không có mối mọt nhiều, gỗ chỉ hư hỏng khi mục, khi thanh gỗ nào mục thì thay thanh đó mà mảng tường không hề nứt đổ.

      Các biệt thự đầu tiên một tầng, có loại hai mái cân xứng, có loại mái dài mái ngắn, đầu hồi nhô ra mặt trước. Biệt thự sang trọng một hai tầng thì cầu thang đặt ở trong nhà ( cầu thang gỗ hay xây có tay vịn gỗ ). Vào các năm 1920 - 1940 ở Đà Lạt chỉ có gỗ là nhiều, còn thép phải nhập từ Pháp và đưa từ Sài Gòn lên nên cấu trúc ít dùng thép.



      Người Pháp có hai quan niệm làm cho Đà Lạt trở thành nơi an dưỡng đẹp, đó là:
Xây các biệt thự có vườn hoa, xa cách nhau, có tầm nhìn đẹp: nhìn ra rừng thông, nhìn xuống thung lũng, nhìn về hướng các đỉnh núi Lang Biang. Các dinh thự đều chiếm cao điểm. Các biệt thự đều ẩn mình trong rừng thông.

      Đà Lạt chỉ được xây cất biệt thự không quá ba tầng vì làm cao tầng sẽ phá cảnh rừng thông. Và đặc biệt là về hướng Tây - Bắc và Bắc của hồ Xuân Hương không được xây dựng nhà cửa như phía Đông - Bắc vòng về phía Tây bờ hồ.

      Mọi sự xây dựng trên thành phố đều phải do kiến trúc sư thiết kế. Có kiến trúc sư chịu trách nhiệm về thẩm mỹ. Mọi sự xây dựng phải qua phòng quy hoạch đô thị của Sở Công chánh và nơi này phải chịu trách nhiệm về mọi sự xây dựng. Người Pháp đi tha phương luôn luôn hướng về quê hương, được thể hiện trong kiến trúc và trong cuộc sống. Do đó trên 1.000 biệt thự thì kiến trúc các địa phương Pháp ảnh hưởng nhiều nhất là:


- Kiến trúc Anglo - Normand.
- Kiến trúc miền cao nguyên trung phần Pháp
- Kiến trúc miền núi Alpes và phía Nam;
- Kiến trúc miền Pyrénées và Basques.


Các kiểu kiến trúc này có đặc điểm là :


- Mái nhà: Loại hai mái ít dốc, ở hai đầu có hai mái ngắn (miền Nam ).


- Loại hai mái có các mái nhô: nếu các mái nhô tròn là của miền Trung và Bắc Pháp, nếu các mái nhô nhọn và cao có cửa kính lớn ( có cũng hai mái ) là của miền Nam Paris.


- Loại mái dài, mái ngắn dốc nhiều là loại nhà vùng núi, từ vùng Vosges xuống Alpes, mùa tuyết tan dễ tháo nước.


- Loại mái dốc xây đá chẻ là loại nhà kiểu Anglo - Normand ( nhiều ở vùng biển Normandie ).


- Loại mái nhà lợp ardoise ( đá mài miếng mỏng màu đen ) là loại của miền cao nguyên miền Trung nước Pháp.


- Ống khói lò sưởi: ống khói lò sưởi có cái thấp nếu mái ít dốc, có cái cao nếu mái dốc nhiều. Lò sưởi ở miền Bắc Pháp thường có ba ống tròn ở trên đầu chóp để che mưa, tuyết khỏi vào nhiều hoặc chỉ có một ống tròn ở giữa tấm che.Ống khói, lò sưởi miền Trung và Nam cho khói ra 4 phía có tấm che bên trên.
Ống khói lò sưởi xây có cẩn đá và một phía uốn tròn là kiểu mới cải tiến để cho hợp với nét cao nguyên.


- Tường xây: Tường xây có khung cột bằng gỗ là kiến trúc miền Bắc Pháp, Bắc Paris (nhất là vùng Rouen, quê hương của Jeanne d'Arc).
Tường xây bằng đá chẻ là của vùng Trung Pháp hay Đông - Nam Pháp.


- Mái nhô: Mái tròn nhô lên có cửa sổ kính là của vùng Bắc Pháp.Hai mái cao nhô ra và có cửa kính lớn là của miền Trung Pháp.Mái nhô ra và có cửa kính dài, kiểu được cải tiến ở Đà Lạt.Các mái nhô cốt để sử dụng các phòng trên mái nhà mà người Pháp gọi là tầng áp mái (mansarde). Nó cũng làm đẹp cho mái nhà của biệt thự, nhất là những mái nhà quá lớn rộng.


- Lò sưởi trong nhà: Lò sưởi trong nhà là một dạng kiến trúc trang trí vừa là để sưởi những ngày lạnh. Chỉ cần đếm số lượng lò sưởi nhiều hay ít trong biệt thự ở Đà Lạt mà biết nội thất sang trọng hay không.


      Những người quen sống ở Đà Lạt ít thấy cái lạnh của Đà Lạt. Nhưng những ai từ xứ nóng đến thì cái lạnh vô cùng thấm thía. Phòng khách biệt thự nào cũng nối liền phòng ăn, nơi đây thường có một lò sưởi và cũng thường để một khúc gỗ để trang trí khi không đốt lửa.



      Phòng ngủ của gia đình chủ nhân cũng có lò sưởi. Sở dĩ có lò sưởi mà không làm ngợp thở khi ngủ là nhờ có ống hút đi lẫn khói cả khí cacbonic.


      Ở Pháp mỗi biệt thự đều có nơi treo áo, mũ trước khi vào nhà, nhưng ở Đà Lạt rất ít nhà có, mà thường ở lối vào nhà có một khoảng lõm vào hoặc nhô ra để khi trời mưa lạnh khách đến có chỗ trút bỏ áo mưa, nón v.v...


- Vườn cảnh và cổng ra vào : Người Pháp và kiến trúc sư Pháp rất chú ý đến ngoại thất, đặc biệt là vườn cảnh, vì họ biết khí hậu Đà Lạt thích hợp với những loại hoa từ Pháp đưa sang. Từ cổng vào nhà, lối đi trong vườn, vườn trước và sau nhà đều trồng hoa, đem lại cái đẹp cho con người. Thường thiết kế phòng khách sâu về sau để có tầm nhìn ra một vườn hoa rộng, nhìn xuống thung lũng hay rặng thông đẹp. Các biệt thự ít đất thì thường có bồn hoa đúc ở trước các cửa sổ, quanh chân tường nhà. Nó tạo nên màu sắc điểm tô cho căn nhà khi từ ngoài bước vào.

      Cổng vào cũng thay đổi tùy ý của mỗi kiến trúc sư hay mỗi chủ nhà. Số nhà có cổng đi thẳng vào mặt trước không nhiều. Cổng vào và lối đi vào thường lệch sang một phía để vườn hoa rộng dễ tạo thành một mảng lớn, khi ra vào nhà có tầm nhìn bao quát vườn hoa. Nhà vườn rộng, có xe ô tô thường làm cổng vào, cổng ra riêng biệt, đường xe vào ra không cần trở đầu .

 

 

 

       - Bạn đã nghe đến thuật ngữ “tìm kiếm hướng đối tượng” chưa? Đó là những công cụ chuyên dụng cho từng mục đích tìm kiếm cụ thể, đôi khi còn hữu ích hơn cả Google. Dưới đây là 10 trong số đó.

 

1. Topsy (http://topsy.com/)

 

     Mạng xã hội ảo “mini” Twitter ngày càng phổ biến. Với số người dùng rất đông đảo, thông tin do người sử dụng đưa lên Twitter rất đa dạng và hữu ích. Topsy cho phép tìm kiếm những thông tin được mọi người chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Kểt quả tìm kiếm trên Topsy được sắp xếp dựa trên mức độ phù hợp với thông tin mà bạn tìm và những nhận xét về những thông tin đó. Từ đó bạn sẽ tìm được những thông tin phù hợp nhất với mình.

 

2. CrowdEye (http://www.crowdeye.com/)

 

     Tương tự như Topsy, CrowdEye cho phép bạn tìm kiếm những thông tin do người sử dụng cung cấp trên Twitter. Kết quả tìm kiếm là một biểu đồ thể hiện mức độ phổ biến của từ khóa tìm kiếm, các đường link và qua các tag. Điều này nghe có vẻ như sẽ có một lượng thông tin khổng lồ đang chờ đón bạn khám phá. Nhưng cách trình bày trên CrowdEye rất dễ dàng để bạn có thể truy cập và chọn ra thứ bạn cần.

 

3. Collecta (http://www.collecta.com/)

 

     Không chỉ tìm kiếm thông tin thông trên Twitter như 2 công cụ tìm kiếm trên, Collecta còn cho phép tìm kiếm nội dung trên Flickr, các comment trên các blog, Twitter, Jaiku (mạng xã hội ảo tương tự Twitter ) và các bài viết trên các blog cá nhân. Do Twitter ngày càng phát triển, kết quả tìm kiếm thu được từ Twitter thường “áp đảo” so với các mạng xã hội khác.

 

4. Scoopler (http://www.scoopler.com/)

 

     Tương tự như Collecta, Scoopler tìm kiếm thông tin từ Twitter cùng với các nguồn khác như Youtube, Flickr… để cung cấp cho bạn các bài viết, hình ảnh và video mới nhất.

 

5. IceRocket (http://www.icerocket.com/)

 

     IceRocket cho phép người sử dụng tìm kiếm các kết quả trên Twitter và MySpace, 2 trong số các mạng xã hội ảo lớn nhất hiện nay. Chức năng tìm kiếm web, tin tức, ảnh… cũng được cung cấp ở đây.

 

6. OneRiot (http://www.oneriot.com/)

 

     OneRiot phân tích các đường link mà mọi người chia sẻ trên các mạng xã hội như Digg và Twitter. Sau đó, OneRiot đánh dấu các nội dung liên quan đến thông tin bạn cần. Kết quả tìm kiếm là các thông tin mới nhất thu thập từ các mạng xã hội và sát với nội dung tìm kiếm của bạn nhất. Ngoài chức năng tìm kiếm website, OneRite còn cho phép người dùng tìm kiếm theo nội dung video.

 

7. Trackle (http://www.trackle.com/)

 

     Trackle không giống hầu hết các trang web tìm kiếm. Nó có nhiều chuyên mục tìm kiếm cài sẵn để bạn lựa chọn như: du lịch, chuyện về các ngôi sao, chứng khoán, phân loại các quảng cáo, y tế, tội phạm... Khi một thể loại được chọn, bạn có thể nhập ba từ khóa để tìm kiếm. Nếu tìm kiếm vẫn chưa cho được kết quả ưng ý, bạn sẽ được Trackle thông báo bằng tin nhắn SMS, email ngay khi có những thông tin mới từ Internet phù hợp.

 

8. iBoogie (http://www.iboogie.tv/)

 

     Cách thức hoạt động của iBoogie tương tự như các công cụ tìm kiếm khác. Nó tìm kiếm nhiều trang web thu thập một số lượng lớn kết quả phù hợp với từ khóa bạn nhập vào. Điểm khác biệt của iBoogie là nó phân loại các kết quả theo từng chủ đề riêng biệt. Bằng cách chia kết quả như thế này, iBoogie giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa kết quả và nhu cầu tìm kiếm.

 

9. MetaCrawler(http://www.metacrawler.com/)

 

     MetaCrawler sử dụng "công nghệ siêu tìm kiếm", để lấy kết quả từ các trang web của các công cụ tìm kiếm khác. Nhờ truy vấn nhiều công cụ tìm kiếm cùng lúc, bạn sẽ nhận được kết quả lớn hơn nhiều so với công cụ tìm kiếm thông thường.

 

10. GoodSearch (http://www.goodsearch.com/default.aspx)

 

     Khi sử dụng GoodSearch, bạn sẽ có cảm giác mình trở thành người tốt bụng hơn (!). Khi bạn tiến hành tìm kiếm trên GoodSearch, số tiền thu được từ các dịch vụ quảng cáo sẽ được trích 1 nửa cho trường học và các tổ chức từ thiện mà bạn chọn. Trước khi tiến hành tìm kiếm, bạn có thể điền tên của các tổ chức từ thiện mà mình biết vào khung “WHO DO YOU GOODSEARCH FOR?”. Mặc dù kết quả tìm kiếm của GoodSearch được lấy từ Yahoo, nhưng cách thức hoạt động của GoodSearch cũng đáng để chúng ta xem qua.

 

                                        

 

> - Tên tiếng Hàn Quốc của bạn là gì ...

Thứ năm, 23/07/2009 - 04:55:pm

1. Họ: Họ theo tiếng Hàn chính là số cuối cùng trong năm sinh của bạn.

- 0: Park
- 1: Kim
- 2: Shin
- 3: Choi
- 4: Song
- 5: Kang
- 6: Han
- 7: Lee
- 8: Sung
- 9: Jung

2. Đệm: Tên đệm trong tiếng Hàn chính là tháng sinh của bạn.

- 1: Yong
- 2: Ji
- 3: Je
- 4: Hye
- 5: Dong
- 6: Sang
- 7: Ha
- 8: Hyo
- 9: Soo
- 10: Eun
- 11: Hyun
- 12: Rae

3.Tên bạn chính là ngày sinh của các bạn đó

- 1: Hwa
- 2: Woo
- 3: Joon
- 4: Hee
- 5: Kyo
- 6: Kyung
- 7: Wook
- 8: Jin
- 9: Jae
- 10: Hoon
- 11: Ra
- 12: Bin
- 13: Sun
- 14: Ri
- 15: Soo
- 16: Rim
- 17: Ah
- 18: Ae
- 19: Neul
- 20: Mun
- 21: In
- 22: Mi
- 23: Ki
- 24: Sang
- 25: Byung
- 26: Seok
- 27: Gun
- 28: Yoo
- 29: Sup
- 30: Won
- 31: Sub

 

 

1./ Màu xanh chữ trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp:

- Trực thuộc chính phủ thì là biển xanh 80
- Các tỉnh thành thì theo số của các tỉnh thành tương ứng (xem phần dưới)

2./ Màu đỏ: Cấp cho xe quân đội, xe của các doanh nghiệp quân đội là biển 80 màu trắng.

Biển số quân đội với 2 chữ cái đầu tiên là viết tắt của:
A=Quân đoàn, ví dụ AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2
B=Bộ tư lệnh, ví dụ BT là BTLtăng thiết giáp, BD là BTLđặc công, BH là BTLhóa học.
H=Học viện
K=Quân khu, ví dụ KA Quân khu 1, KB quân khu 2, KT quân khu Thủ đô
T=Tổng cục, TC tổng cục chính trị, TH Tổng cục Hậu cần
Q=Quân chủng, QP qc phòng không, QK quân chủng không quân

PP : Xe của bộ quốc phòng

3./ Màu vàng: Cấp cho xe thuộc bộ tư lệnh biên phòng (lâu rồi không thấy không biết đã thay đổi chưa)

4./ Màu trắng :với 2 chữ và năm số là biển cấp cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài.

NG là xe ngoại giao
NN là xe của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
3 số ở giũa là mã quốc gia, 2 số tiếp theo là số thứ tự
xe số 80 NG xxx-yy là biển cấp cho các đại sứ quán, thêm gạch đỏ ở giữa và 2 số cuối là 01 là biển xe của tổng lãnh sự (bất khả xâm phạm) riêng biển này khi thay xe thì giữ lại biển để lắp cho xe mới.

Màu trắng cấp cho tư nhân và doanh nghiệp, 2 số đầu theo thứ tự các tỉnh, 4 số cuối là số thứ tự cấp ngẫu nhiên nhưng có thể “xin” nếu thích số đẹp

Quy định biển số của 64 tỉnh thành:

11 – Cao Bằng
12 – Lạng Sơn
13 – Bắc Ninh và Bắc Giang (trước kia là tỉnh Hà Bắc, hiện đã bỏ nhưng còn một số xe cũ vẫn để biển này)
14 – Quảng Ninh
15,16 – Hải Phòng
17 – Thái Bình
18 – Nam Định
19 – Phú Thọ
20 – Thái Nguyên
21 – Yên Bái
22 – Tuyên Quang
23 – Hà Giang
24 – Lào Cai
25 – Lai Châu
26 – Sơn La
27 – Điện Biên
28 – Hòa Bình
29,30,31,32 – Hà Nội
33 – Hà Tây
34 – Hải Dương
35 – Ninh Bình
36 – Thanh Hóa
37 – Nghệ An
38 – Hà Tĩnh
43 – Đà Nẵng
47 – Đắc Lắc
48 – Đắc Nông
49 – Lâm Đồng
50 đến 59 – TP. Hồ Chí Minh
60 – Đồng Nai
61 – Bình Dương
62 – Long An
63 – Tiền Giang
64 – Vĩnh Long
65 – Cần Thơ
66 – Đồng Tháp
67 – An Giang
68 – Kiên Giang
69 – Cà Mau
70 – Tây Ninh
71 – Bến Tre
72 – Bà Rịa – Vũng Tàu
73 – Quảng Bình
74 – Quảng Trị
75 – Huế
76 – Quảng Ngãi
77 – Bình Định
78 – Phú Yên
79 – Khánh Hòa
80 – Các đơn vị kinh tế thuộc TW (hàng không)
81 – Gia Lai
82 – KonTum
83 – Sóc Trăng
84 – Trà Vinh
85 – Ninh Thuận
86 – Bình Thuận
88 – Vĩnh Phúc
89 – Hưng Yên
90 – Hà Nam
92 – Quảng Nam
93 – Bình Phước
94 – Bạc Liêu
95 – Hậu Giang
97 – Bắc Cạn
98 – Bắc Giang
99 – Bắc Ninh

ĐỐI VỚI HCM

A: Q.1 ()
B: Q.3 ()
C: Q.4 ()
D: Q.10 ()
E: Nhà Bè
T: Q1
F: Q3
Z: chẵn là Q4; lẻ là Q7
H: Q5
K: Q6
L: Q8
M: Q11
N: Bình Chánh
P: Tân Bình
R: Phú Nhuận
S: Bình Thạnh
U: Q10
V: Gò Vâp
X: Thủ Đức, Q2,Q9
Y: Q12, Hóc Môn và Củ Chi

 

                            

 

> - Đoàn xe trong lễ tang Michael Jackson

Thứ tư, 08/07/2009 - 03:18:pm

     Năm chiếc Rolls-Royce Phantom, 3 xe Cadillac Escalade và 10 Land Rover Range Rover toàn đen tạo thành một hàng dài đưa tiễn ông hoàng nhạc pop trong lễ tang diễn ra ngày 7/7.

 

     18 chiếc xe cùng đoàn ôtô và môtô hộ tống của đội tuần tra California rời nhà riêng của cha mẹ Michael Jackson ở San Fernando Valley sáng sớm ngày 7/7. Sau buổi lễ truy điệu gia đình kéo dài nửa giờ đồng hồ tại công viên Forest Lawn, đoàn xe tiếp tục hộ tống người thân, bạn bè cùng quan tài mạ vàng của Michael tới sân vận động Staples (Los Angeles, Mỹ).

 

Chiếc Rolls-Royce Phantom tại công viên Forest Lawn, nơi làm lễ truy điệu.
Đoàn xe tại cổng vào.
Trong công viên.
Chuẩn bị lên di chuyển tới Staples Center.
Trên đường tới Staples Center. Phần đường dành cho đoàn xe được cảnh sát hộ tống nên "sạch trơn".
Chiếc Cadillac Escalade trong đoàn hộ tống, khi xuất phát từ nhà riêng Michael ở Encino, California.
Tới Staples Center.
Ông Joe Jackson, cha của Michael Jackson trên chiếc Rolls-Royce số 1 dẫn đầu đoàn.

 

> - Bờ vai cuộc đời ...

Thứ hai, 29/06/2009 - 02:11:pm

 

 

 

> - Tôi đi tìm một nửa ...

Thứ tư, 17/06/2009 - 05:16:pm

Trong cuộc sống tôi đã đi tìm một nửa của mình
Khi đã tìm được em rồi dường như là tất cả
Nhưng tôi em mỗi người một thế giới
Mỗi người một con đường của mình
Làm sao để đến được với nhau
Chỉ biết hỏi trong nhân gian về tình yêu của hai thế giới.

Nhân gian yêu như thế nào ?
Sao duyên ta bao trái ngang ?
Đường anh đi không thấy người
Đường em đi chẳng gặp nhau.
Thế giớ em ra sao thế giới anh ra sao
Tại sao ta không chung một thế giới
Phải chăng nếu chẳng gặp nhau
Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
Gần nhau nhưng sao rất xa
Nhìn em không dám gọi tên em
Dù biết tim mình yêu em


Tại sao ta cứ mong chờ ?
Gặp nhau sao cứ hững hờ
Nhìn nhau sao không một ai nói
Lặng im như cây mít thật cao
Giường như chẳng phải yêu đâu
Vậy sao như thấy Tim đau
Giường như anh đã dần xa nhau
Chỉ thấy Tim mình xót xa người ơi .

 

                         

 

 

> - Tình ơi ! Xin ngủ yên .

Thứ hai, 01/06/2009 - 01:20:pm

     Một trái tim có nhiều ngăn,một tình yêu mang nặng nhiều nỗi nhớ,trót yêu và trót nhớ để rồi rồi giờ đây buồn trong tiếc nuối khi chia xa.Trái tim đã lấp đầy những nỗi nhớ của tình yêu.

 

     Kỷ niệm vẫn còn đây mà người đã xa rồi...Nếu được trở lại những ngày tháng ngọt ngào,tha thiết thì tôi vẫn chọn cho mình tình yêu ấy,nhưng đã không còn nhau và thật sự mất nhau rồi thì thôi trái Tim ơi hãy để cho những kỷ niệm ngọt ngào ngủ yên trong tiềm thức nhé.

 

     Biết rằng không còn thuộc về nhau,không còn bên nhau nhưng tôi vẫn thầm mong bước đường em đã chọn luôn bình yên và luôn hạnh phúc em nhé .Nếu mai này em có tình cờ nghe lại bài ca yêu thương mà mình từng nghe và đắm hồn trong tiếng nhạc ấy thì mong em hãy để cho tâm hồn mình lắng đọng lại những ý nghĩ chân tình nhất của lòng mình...

 

     Có thể em không còn nhớ đến tôi nhưng tôi tin rằng một mai trên đường đời của cuộc sống có một điều gì đó mà em không thể quên.Đó là tình em trao tôi và nỗi nhớ của tình yêu đã khắc sâu vào trong ký ức.Bình yên luôn bên cạnh và luôn đồng hành những bước chân em đi.Điều tôi luôn cầu chúc cho em.

 

     Xa nhé nhau nhé !Bây giờ ta không thể ở lại để chờ nhau kiếp kiếp như người ta sinh ra để chờ đợi nhau mãi mãi.

 

    Tình ơi!Xin hãy ngủ yên.Kỷ niệm ơi !xin đừng thổn thức để trái Tim này quên lãng .

 

                                           

 

Vô tình .com

 

> - Tại sao Bạn lại lo lắng ?

Thứ hai, 25/05/2009 - 05:03:pm

 

 


 

Tại sao bạn lại lo lắng ?

 

 

Trong cuộc sống , có 2 điều bạn phải lo lắng :

 

 

 

 

 

 

Một là bạn mạnh khoẻ
Hai là bạn ốm yếu .

 

 

 

Nếu bạn mạnh khoẻ ,

 

 

 

 

 

thì sẽ không có gì để lo lắng .

 

 

 

Nhưng nếu bạn ốm yêu ,

 

 

 

 

 

bạn sẽ có 2 điều để lo lắng :

 

 

 

Một là bạn sẽ hồi phục trở lại

 

 

 

 

 

hai là bạn sẽ bệnh nặng và qua đời .

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn hết bệnh ,

 

 

 

 

thì không có gì để lo lắng cả .

 

 

 

 

Nhưng nếu bạn qua đời ,

 

 

 

 

 

bạn sẽ lại có 2 điều lo lắng nữa :

 

 

 

Một là bạn sẽ lên thiên đàng

 

 

Hai là bạn sẽ xuống địa ngục .

 

 

 

Nếu bạn lên thiên đàng ,

 

 

 

 

 

thì sẽ không phải lo lắng rồi .

 

 

 

Nhưng nếu bạn bị xuống địa ngục ,

 

 

 

 

 

bạn cũng sẽ rất bận rộn , vì bạn sẽ gặp và bắt tay các bạn bè mình ở dưới đó ... hihi,

 

 

 

 

 

bạn sẽ không có thời gian để lo lắng nữa !

 

Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng , đúng không ?

 

Hãy vui lên Bạn nhé !

 

 

 
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới