Tổng số bài viết: 208
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 01/07/2009 - 10:37:pm
Hôm nay em mới có thời gian viết bài trên cái blog mới này. Mày mò mãi mà chả khám phá thêm đc cái gì, chắc tại giờ già nên đầu óc nó ngu si chậm chạp.
Hôm nay cũng là ngày em được trở về với thời học trò. Chả là tiếng Anh của em nó kém tắm lắm ghét quá, thành ra cùng hai bạn ở cơ quan quyết tâm đến lò luyện thi học lại từ đầu. Không phải là khiếp mà là khủng khủng khiếp lắm ạ. Cái lò này đúng là lò bát quái chứ ko phải lò thường. Ngày xưa khi em còn đi học, lò to cũng chỉ khoảng hơn trăm người, còn cái lò này gần 1000 người cơ ạ. Bọn em định là học buổi nào đóng tiền buổi đó thôi, nhưng mà cái thằng thu vé nó lại ko cho bọn đóng vé ngày vào trước. 3 đứa đành ngậm ngùi ra mua vé tháng. Cơ mà vé tháng nó lại đánh số, mà cả 3 con đều chả để ý, vào lớp thấy lắm bàn đầu trống thế cứ xông vào ngồi, hí hửng lắm, bảo lần sau ko phải lo đi sớm nữa. Ngồi rung đùi ko được mấy phút thì phát hiện ra vé của mình là 433, tức là xuống gần đáy lò mà ngồi. Ôi rồi ôi, khốn khổ khốn nạn, ngồi gần cuối, sát tường chả có quạt kiếc gì cả. Đúng là đánh vật với cái sự học, tưởng là thoát nạn rồi thế mà vẫn khổ nhục với nó thế chứ.
Hi vọng là cái sự khổ này nó được đền bù xứng đáng. Cứ thế này vài tháng chắc người nó tong teo chả còn ra bộ dạng gì nữa mất.
