Tổng số bài viết: 43
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 20/11/2009 - 09:32:pm
Mùa Đông về anh ơi!
Trời xe lạnh nổi nhớ
Anh phương nào có biết
Người biền biệt dõi trông

Em thao thức đêm trường
Lặng thinh mãi gọi anh
Tình này lạnh hơi anh
Mong bóng anh ấm nồng
***
Nhớ khi xưa em bảo
Mình có duyên không nợ
Gặp gỡ nhau làm chi
Anh lặng thinh đứng nhìn
***
Em bảo anh quên em
Tìm duyên nơi xứ khác
Vui với mối tình si
Anh lặng thinh cúi đầu

Giờ Đông về tê tái
Lòng này buồn trong chăn
Đêm dài mộng lặng thinh
Nhớ về anh – ngốc ạ.?
*****
Thứ hai, 16/11/2009 - 08:05:pm

Đất và trời còn nhìn nhau mãi
Em nhìn gì có thể nhớ anh?
Chỉ một chút lá vàng rơi rụng...
Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.
*****
Không có anh, ngày dài vô tận...
Đêm lại về mang ký ức yêu thương .
Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng...
Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.
Không có anh, còn em một cõi
trong tình này ..một chút vấn vương .
*****
Không có anh mùa thôi dậy sóng...
Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu.
Những đam mê như ngọn lửa cháy
Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...
*****
Không có anh ..dòng sông thôi chảy ...
Nước lững lờ soi bóng ...tình ta .
Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm...
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.!

|
||
Thứ ba, 10/11/2009 - 09:37:am

Cũng có thể ta chẳng còn gặp nữa
Dù luyến thương vẫn dâng ngập trong lòng.
Vầng trăng cũ giờ cắt thành hai nửa...
Nửa u sầu, nửa khắc khoải hoài mong !
*****
Cũng có thể mình xa nhau mãi mãi...
Dù cố quên vẫn in dấu trọn đời...
Có đôi lúc cầm trên tay điện thoại
Bấm phím rồi nhưng phút cuối lại thôi .
*****

Cũng có thể duyên tình đành tan vỡ
Dù chia ly là biết sẽ đau buồn...
Thôi chấp nhận kiếp này mình dang dở
Ly biệt rồi có thể lại tốt hơn.
*****
Cũng có thể trái tim dần hóa đá.
Mãi ngậm ngùi ôm kỷ niệm chơi vơi !
Và lặng lẽ giữa dòng đời xa lạ...
Chợt bâng khuâng khi nhớ đến một người...!!!

![]() |
||
Thứ hai, 02/11/2009 - 07:56:pm

Ngày mai ấy có người cô quạnh ...
Nhìn sao rơi đếm sương lạnh trong đêm
Ngắm hoàng hôn nhặt lá chết bên thềm
Nghe nhung nhớ lúc tàn đêm tỉnh mộng
Ngủ giấc hoang liêu, tình yêu ảo vọng
Nghìn Thu sau còn vương đọng tâm tư

người ơi người có nhớ mối tình si ...?
và những ngày yêu nhau thơ mộng ...
Nếu một ngày người thương đã vội
Vẫy tay chào từ biệt mối tình si
Hỏi người còn mong ước với những gì
Hay im lặng cho tình đi cõi chết ...!!!
Thứ sáu, 23/10/2009 - 02:24:pm

Một lần ta nói yêu nhau
Là giây phút ấy ghi vào trái tim
Lỡ mai lạc dấu, đi tìm
Nghe âm vang những nhịp quen, gọi ... mình

Một lần trao chử yêu thương ...
Còn hơn đính ước vạn nghìn năm sau .
Phụ nhau? Chẳng nỡ lòng nào
Phụ nhau, mình sẽ nghe đau chính ... mình
Vì em biết đó là tình
Vì anh biết đó ba sinh ước nguyền
Mong ngày với tháng bình yên
Cho đôi mình mãi chim quyên chung cành

Ngước nhìn, bát ngát trời xanh
Để em hạnh phúc có anh bên đời
Để anh trọn lứa vừa đôi
Không còn lẻ bóng đơn côi lối về
Và đêm, chung bóng trăng thề
Nghe mây với gió tỉ tê chuyện lòng
Khi em hỏi "Có yêu không?"
Anh rằng “Cách trở đò sông sá gì!"

bonghongvang23/10/09
Thứ năm, 15/10/2009 - 09:31:am

Một chút nhớ, một chút thương
Một chút đó đã vấn vương tâm hồn
Một chút giận, một chút hờn
Hình như giòng lệ nhiều hơn bao giờ
Một chút đợi, một chút chờ
Một chút mòn mỏi bơ phờ mắt nâu
Một chút buồn thức đêm thâu
Mà như trăn trở canh sầu thời gian
![]()
Một chút nợ, buộc duyên phần
Một chút cay đắng gấp lần niềm vui
Một chút côi, cảm bùi ngùi
Ôm đau phận số bỏ lùi niềm tin
Một chút xót, một chút tình
Một chút như thế rung rinh lụy nguồn
Một chút mặn ngấn lệ tuôn
Nghe lòng xáo trộn thân buông lỏng đời

Một chút kêu, một gọi mời
Một chút thức tỉnh chợt người đổi thay
Một chút giúp, một bàn tay
Kéo tâm ra khỏi mê say đắm chìm
Một chút bình cõi lặng im
Một chút êm ả về tìm trong tim
Một chút thôi thấy ngày đêm
Lung linh hạnh phúc bên thềm gần hơn../!
Add to Favorites - Set [TeenPro.Vn] Homepage ![]() |
||
Thứ ba, 13/10/2009 - 07:44:pm

Dù là hai ngả xa nhau
Tình yêu xin mãi xanh màu thanh thanh
Như là tia nắng long lanh
Sưởi tan giá lạnh đêm canh trăng vàng
Nồng nàn ngây ngất miên man
Hương lan dậy khắp tình chan tâm hồn
Yêu thương quắn quít tâm hồn .
Như cau với lá trầu ôm dẫu tàn...
Dẫu cho cách trở ngút ngàn
Tình yêu vẫn đẹp như vàn lời ca
Khi yêu không ngại gần _xa
Gần trong trí nhớ thiết tha không rời...

Sao trời lóng lánh sáng ngời
Sao bằng giọt lệ giữa đời vỡ tơi
Thủy chung mong hứa đừng rơi
Đừng đem chia sẻ để rồi quay lui
Tình yêu nếu có bước lùi
Xin người đừng để tim vùi đắng cay
Dòng đời lắm nỗi đổi thay
Thì mong tình ấy không lây chữ ngờ...!!
Add to Favorites - Set [TeenPro.Vn] Homepage 
Chủ nhật, 11/10/2009 - 05:26:pm

Gởi cho anh ...
chút nắng chiều .
Để em về ...
khỏi hẩm hiu nụ cười .
Lỡ mai ...
lạc mất nhau rồi .?
Em tìm đâu được .
một người giống anh ...
Tình cờ gặp ...
tưởng đã quên .!
Xót xa là lúc .
đứng nhìn
rồi đi !

Con đường cũ .
bỗng thầm thì ...
Lá tương tư ...
nhắc .!!!
câu thề thốt xưa .
Gởi cho anh .?
chút trời mưa ...
Để đi cho hết ...
bốn mùa đau thương .
Để em nhớ .?
cứ gọi thầm .
Tên anh . ???
Để rồi ...
Lòng bỗng xót xa ...
Để rồi ...
Đau đến tận cùng trái tim .
Thứ hai, 05/10/2009 - 10:24:am

Dấu chân ai bước vào mơ...
Để cho ngớ ngẩn hồn thơ lạc từ
Vần thơ con chữ chần chừ...
Nhảy quanh trong trí hình như lạ lùng.!
Sợi duyên kéo chỉ trùng phùng...
Cột ta vào giấc mộng chung đường về.
Vườn hồng lối nhỏ quay về ...?
Tên mình làm dấu hẹn thề mai sau.

Trọn đời chung thủy một câu...
Chỉ ta duy nhất có nhau trong đời.
Dẫu cho vạn sắc hương trời...
Cũng không lay chuyển những lời khắc ghi.!
Dòng thơ em viết từ khi...
Bóng ai.?. xuất hiện kéo ghì trái tim.?
Trở trăn hàng chữ đêm đêm...
Vu vơ trang giấy nhặt thêm vị nồng...


Add to Favorites - Set [TeenPro.Vn] Homepage ![]() |
||
Thứ sáu, 25/09/2009 - 06:10:pm




Thứ tư, 23/09/2009 - 03:56:pm



Thứ hai, 21/09/2009 - 05:20:pm

>Tình gần buồn như gió>>
Tình xa sầu chơi vơi...
>>Giữa tháng ngày xa lạ .>
>Ta chờ ai ...bên đời .???
>
>>>.>>>>>>Thu vẫn đầy yêu thương.!>
>Bóng ai nơi cuối đường..
>>Đoá hoa quỳnh nở muộn.
..>>Long lanh từng giọt sương .>>.
>>>>>>Tình trôi dạt về đâu,???>
>Trời Phố núi dâng sầu...>>
Bên dòng sông kỷ niệm.!>
>Ta thật buồn từ lâu...>

>.>>>>>>Mây cuối trời vẫn trôi...
>>Ta quên nhau thật rồi.?>
>Tình xa về bến lạ ...>
>Tình gần mãi nổi trôi ...!!!>
Chủ nhật, 20/09/2009 - 01:35:pm

XA cách đối với tình yêu như gió đối với lửa, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn
R. Bussy Rabutin
Xa nhau lâu ngày quá, cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá, cả hai trường hợp đều là nấm mồ chôn cất tình yêu . Những cái cực đoan lại gặp nhau
Boissý

Càng vắng mặt lâu, người ta càng xa dần những người mình yêu và người yêu mình
Danh ngôn Nhật
Hai kẻ yêu nhau, lúc xa nhau còn nói đến những kỷ niệm của nhau tức là họ còn nhớ tới nhau
Léon Tolson

Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đượm thêm tình yêu nồng nàn, như cơn gió thổi tắt ngọn nến nhỏ và làm bùng cháy lên đống lửa lớn
La Rochefoucald
Sự xa cách là phương thuốc chửa lành lòng thù hận, cũng như nó là bộ máy chống lại tình yêu
La Fontaine

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì hết
Alfred De Musset
Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
Charles De Saint Évremont

Sự ly biệt của những kẻ yêu nhau nồng thắm là cái thú đau thương tuyệt vời
Robert Burns
Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi
C. De Marivaux
Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình
Victor Hugo
Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó
Robert Burns
Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất
Sarah Doudney

Chia ly là chết đi một ít
Edmond Haraucourt
Cuộc chia ly nào cũng cho nếm trước vị chết chóc . Cuộc sum hợp nào cũng cho nếm trước vị hồi sinh
Arthur Schopenhauer

Chỉ thiếu mặt người mình yêu, mình thấy cả vũ trụ như vắng người
Lamartine
Chủ nhật, 20/09/2009 - 01:13:pm

Tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất đồng thời củng là niềm thống khổ dả man nhất - Bailey
Tình yêu là khói, sinh ra bởi hơi thở ngẹn ngào - Shakespeare

Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi - Paul Gérađy
Yêu, có nghĩa là cho rằng người yêu có lý khi phạm lổi - Cherles Péguy
Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu - Tolston
Nếu đời là giấc ngủ, thì tình yêu là giấc mộng - Alfred Jhonson

Tình yêu là một căn bệnh gồm ba giai đoạn: khao khát, chiếm đoạt và chán chê - Meihan
Tình yêu là lòng ích kỷ của hai người - Bufflaurs
Tình yêu là căn bệnh mà không ai trị nổi nó trừ những người mắc bệnh ấy - Adolphe Ricard
Tình yêu là đặt tất cả nghị lực của mình vào tay người khác - Théophile gautier
Đời người như cành hoa mà tình yêu là giọt mật - Vitor Hugo

Tình yêu là một tình cảm to lớn được nuôi sống bằng những hy sinh nho nhỏ - Guy Médéric
Tình yêu là một liều thuốc đắng nhưng it& ai có đủ can đảm từ chối nó - Montesquie

Tình yêu chỉ là cuốn tiểu thuyết của con tim và sự khoái lạc là cốt chuyện - Beaumarchais
Tình yêu là sự yếu đuối cao quí nhất của tinh thần - John Dryen
Thứ năm, 17/09/2009 - 04:09:pm

Ước gì tay nắm bàn tay...
Anh dìu em bước trong ngày vào thu .
Ước gì tình ái về đan...
Hòa tim mình lại thắm càng thắm hơn.
Ước gì tình mãi sắc son...
Như mây với gió lên non xuống ngàn.
Ước gì mùa đổi mùa sang...
Yêu hoài vĩnh viễn ngập tràn trong tim.

Ước gì những lúc về đêm...
Bên nhau ta dệt mộng thềm Trăng Sao.!
Ước gì cuộc sống xôn xao...
Anh, em chung sức cùng trao vai kề.
Ước gì nguyện vọng lời thề...
Đừng phai đừng nhạt bên lề ... anh ơi.?
Ước gì tình cảm tuyệt vời...
Mãi đưa mình tới vùng trời thương yêu.

Ước gì lối nhỏ cùng chiều..
Ngõ về hạnh phúc mọi điều thanh an.
Ước gì khổ chớ về ngang...
Đau đừng về tựu sầu choàng vào tim.
Ước gì tình thật êm đềm...
Bên anh, em sẽ chẳng thèm khóc đâu?
Sẽ cười như nở hoa cầu ...
Nụ tươi xinh xắn hồng màu trên môi...!!!
Thứ hai, 14/09/2009 - 05:01:pm

Gởi anh !
chút nắng tây nguyên ...
Chút mùa thu tím ...
lá vàng miền trung...
Người đi ...
mấy độ thu rồi .?
Người về ...
gần hết dòng sông cuộc đời ...!

Gởi anh !
môi héo hắt cười ...
Chút thương ...
chút nhớ ...
một thời yêu nhau ...!
Chỉ mong ...
Ô thước bắc cầu ...
Ngày em ...
bạc trắng mái đầu gặp anh ...
Thứ năm, 10/09/2009 - 08:12:pm

Ở hai đầu nỗi nhớ...
Có hai người yêu nhau.
Tình bên này trăn trở...
Tình bên nớ muộn sầu.
Hai người thức đêm thâu...
Quặn lòng câu thương nhớ.!
Buồn giăng mắt mưa ngâu.
Giọt rơi đau bỡ ngỡ...

Những khi trời trắc trở..
Mây xám chở sậm màu.
Lòng thêm đau lệ vỡ...
Nhớ càng đậm càng sâu.!
Ở hai đầu phương hướng...
Nhưng tình đến chung đường.
Lòng yêu thương vời vợi...
Gấp bội sợi tơ vương...

Tình vấn vương chờ đợi.
Mùa thay đổi mùa sang...
Hoa lá vàng kêu gọi...
Tương tư hỡi đừng lan...?
Có hai người miên man...
Mơ tưởng tới dung nhan...
Chưa một lần rõ mặt...
Tim đã khắc tình chân.!
Giữa mênh mông hoang vắng
Thơ chữ ghép tình nhau...
Hỏng rõ tự bao lâu...?
Hồn in sâu thương nhớ...!

Duyên phận đến tình cờ...
Tình yêu thật bất ngờ..
Nào ai hay biết trước.
Sức hút vượt trùng khơi.!
Ôi ! cảm xúc tuyệt vời...
Thật kỳ diệu trong đời...
Hư hư và thực thực.!
Vây buồng ngực chơi vơi...!!!
Thứ ba, 08/09/2009 - 08:58:am

Sóng buồn gợn nhẹ giòng sông...
Bến đò ngóng đợi ...chờ trông thuyền về.!
Ước mong Thuyền nhớ lời thề...
Đừng quên bên củ đam mê thuở nào.?
Về thương lại phút ban đầu...
Khi xưa Thuyền Bến nguyện cầu bên sông..
Gom từng hạnh phúc ấm nồng...
Thổi tan gió lạnh mùa đông úa tàn...

Cùng chung một nỗi vui lan...
Góp về một hướng muôn ngàn yêu thương.!
Thuyền ơi ! Bến nặng sầu tương...
Nằm đau mà nhớ mùi hương mặn mà.???
"Ước gì ta gặp lại ta "...
Giòng sông xuôi ngược ...mình là một đôi...
Dẫu trời sao có đổi ngôi...
bến xưa mãi mãi không thôi nhớ Thuyền...!!!

Chủ nhật, 06/09/2009 - 07:08:am

Trách sao nắng đỏ hồng môi
Trách mây lơ lửng chân đồi nhớ nhung
Trách ngày đưa giấc bông lung
Trách sao gió lạnh từ trong ra ngoài!
Hỏi mưa giọt ngắn, giọt dài
Cho thơ thêm mộng, hay so lệ sầu?
Hỏi tim lúc chậm lúc mau ...
Sao ưa thổn thức nhịp đau của tình?

Góc buồn vắng lặng một mình
Hỏi hư không đó vô tình hay duyên ..?
Góc buồn nuốt vội ưu phiền ...
Hỏi sao mạng ảo tạo miền vu vơ!
Trách đèo bồng những bài thơ
Trách mình say giấc ngẩn ngơ qúa dài...!

Thứ năm, 27/08/2009 - 02:58:pm

Thì thầm hỏi nhỏ lá cây...
Vì sao lá vội lìa tay của nhành...?
Lá buồn rũ héo úa nhanh...
Nằm đau than thở chỉ đành thế thôi.!
Lặng nhìn giọt nước lăn trôi...
Đọng quanh cành nhớ chơi vơi cội tình.!
Cây sầu đau đứng lặng thinh...
Nghe tâm rưng rứt chịu mình khổ đau...!

Thì thầm hỏi nhỏ mưa ngâu...
Vì sao mưa đến dâng trào mắt nâu...
Mưa buồn vì bỡi đêm đêm...
Sầu ai chạm phải bờ thềm khuấy run.
Khiến hồn chao động rưng rưng...
Thế nên mưa nhớ không ngưng tuôn tràn...
Chảy ròng xuống nỗi mê man...
Và rồi từ đó lang thang bên đời..!

Thì thầm hỏi nhỏ anh ơi.???
Vì sao thường dễ trao người tiếng yêu.
Để khi thương thấm đậm nhiều...
Thì anh quay gót quên điều gỡi nhau...!
Vì sao em hỏi vì sao ???
Hình như chẳng thể nào anh trả lời...!!!!
